Áo dài mang một vẻ đẹp truyền thống, tôn lên được vẻ đẹp dịu dàng thướt tha và nền nã của người con gái việt. và đây chính là sáng tạo vô tận của nhà thiết kế ánh hồng.
áo dài là đam mê của mình từ lúc còn là học sinh cấp 3 nhưng đến năm 2016 , hồng mới học thiết kế và kinh doanh .
với hồng đúng là duyên nợ. thật ra, trước khi đến với việc kinh doanh áo dài, mình là người làm đồ thời trang và đã có nhiều khách hàng , nhưng trong lòng vẫn đăm đắm về chiếc áo dài. mình đã quyết định vào sài gòn để “tầm sư học đạo” và theo đuổi ước mơ mở một tiệm tại tp quy nhơn.
Được mọi ngừời ủng hộ nhiều, mình càng phải cố gắng hoàn thiện nhưng thật tình là vẫn cứ phải loay hoay về những sản phẩm mình làm ra, vẫn cứ bị nhăn nách , người mập bị lộ bụng…
trong một lần cô mình từ hà nội vào quy nhơn ăn cưới , hôm đó cô diện bộ của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam - thầy mình đấy. và đó là bước ngoặt trong công việc và đời sống của hồng. hồng tìm hiểu thông tin và đăng kí ngay khoá học cuả thầy và mình đã đúng!!!
Nói về Thầy thì chắc là nói nhiều lắm! Đối với mình, Thầy là người tài năng , tận tâm, đầy nhiệt huyết!
- Thu nhập và việc phát triển kinh doanh của chị đã thay đổi ra sao khi học và hợp tác với NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam?
Bật mí là thu nhập của Hồng đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây, quan trọng là mình đã thay đổi tư duy ,từ đó cảm nhận được rõ giá trị của mình với gia đình , bạn bè, cộng đồng xã hội..., Hồng đã vinh dự được lan toả niềm yêu quí, đam mê áo từ Thầy đến với phụ nữ Quy Nhơn, Bình Định xinh đẹp và đã thành công rồi đấy! Hồng rất hạnh phúc được Thầy Đỗ Trịnh Hoài Nam dìu dắt để đưa sản phẩm của Công Ty vải Á Da với chất liệu đặc sắc, mềm mại quyến rũ tôn, dáng đến với chị em thành phố biển Quy Nhơn, quê hương của mình. Cuối cùng, em muốn gửi đến thầy lời cảm ơn dù em đã nói rất nhiều lần rồi! Chúc Thầy và gia đình mạnh khoẻ.