Kinh tế xã hội hôm nay

Nữ sinh mất ngủ 2 đêm liền vì sắp được về quê

MangYTe - Nhiều sinh viên Khánh Hòa tại TP.HCM rất vui mừng khi sắp được trở về quê hương bên người thân sau thời gian mắc kẹt ở TP.HCM.

Ngày 1/8, ban thường vụ thành đoàn - ban thư ký hội sinh viên việt nam tp.hcm phối hợp ban thường vụ tỉnh đoàn khánh hòa tổ chức chương trình "chuyến xe yêu thương" đưa sinh viên khánh hòa tại tp.hcm trở về quê hương nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên tỉnh khánh hòa bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đang tạm trú tại tp.hcm về nhà an toàn bên người thân.

Ban tổ chức kiểm tra danh sách của các em sinh viên.

Theo đó, chương trình được chia thành 3 đợt, đợt 1 từ ngày 30/7 - 1/8, đợt 2 dự kiến từ ngày 5/8 - 7/8 và đợt 3 dự kiến từ ngày 11/8 - 13/8, số lượng mỗi đợt dự kiến 500 sinh viên.

Sau khi báo danh, các em xếp hàng để chuẩn bị lên xe.

Mỗi em đều háo hức vì sắp được gặp người thân yêu.

Các bạn sinh viên tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ xét nghiệm RT-PCR với COVID-19 và vận chuyển miễn phí trở về địa phương. Bên cạnh đó, công tác khử khuẩn, các dụng cụ y tế phòng, chống dịch như khẩu trang, kính chắn giọt bắn, bảo hộ y tế, nước rửa tay sát khuẩn đều được đảm bảo. Đồng thời, đảm bảo suất ăn và nước uống cho sinh viên trong suốt quá trình di chuyển.

Các em sinh viên di chuyển ra xe về quê.

Công tác giãn cách luôn được đảm bảo.

Em võ thị hạnh, sinh viên năm nhất trường đại học công nghiệp tp.hcm cho biết, em kẹt lại tp.hcm vì bận học và dịch bệnh từ tết đến nay, khi được thông báo sắp được về quê với ba mẹ, em mất ngủ 2 đêm liền vì vui mừng.

"Thông qua mạng xã hội Facebook em biết được chương trình đưa sinh viên về Khánh Hòa nên em đăng ký ngay, khi được thông báo sắp được về nhà em mất ngủ 2 ngày liền vì quá vui mừng, từ tết đến nay em chưa được về nhà và cảm thấy rất nhớ cha mẹ. Cha mẹ em bửa giờ cũng lo lắng nhiều vì dịch bệnh ở TP.HCM diễn biến phức tạp, nay nghe em sắp được về nhà ba mẹ em rất vui mừng", em Hạnh chia sẻ.

Chương trình được chia thành 3 đợt, số lượng mỗi đợt dự kiến 500 sinh viên.

Nữ sinh vẫy tay chào tạm biệt Sài Gòn.

Em Võ Thị Tuyết Hạnh, sinh viên năm 4 trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), chia sẻ, do làm thêm nên em ở lại TP.HCM khi bùng dịch, sau đó nơi em làm thêm cũng đóng cửa nên em "mắc kẹt" lại TP.HCM hơn 1 tháng nay. Khi biết có chương trình đưa sinh viên về Khánh Hòa, cha mẹ em đã gọi điện thông báo để em đăng ký.

Ngọc Quyên

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-mat-ngu-2-dem-lien-vi-sap-duoc-ve-que-20210801141115058.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY