Ngủ là một quá trình nghỉ ngơi cần thiết đối với con người. Đặc biệt là trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng càng phải ngủ đủ giấc thì mới có được sự phát triển tối ưu nhất. Việc một đứa trẻ 4 tuổi liên tục không ngủ trong một thời gian dài chắc chắn sẽ làm cho phụ huynh hoang mang lo lắng và sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với tình trạng tinh thần và thể chất của đứa bé.
Giống như trường hợp của cô bé Jessica Tinsley, sinh năm 2005, sống tại Anh. Vào ban ngày, Jessica cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác. Cô bé rất nghịch ngợm, vui vẻ chơi đùa, ăn uống nhưng cứ hễ đến ban đêm thì lại xảy ra hiện tượng kỳ quặc.
Bố mẹ của Jessica, chị Tanya và anh Chris, cho biết, vào buổi tối, con gái họ dường như không bao giờ ngủ. Cô bé liên tục thức đêm, không thể nằm xuống ngủ thẳng giấc mà chỉ ngồi đó nói chuyện, cười giỡn, la hét, giống như đang giao tiếp với "người bạn tưởng tượng" nào đó.
Tình trạng kỳ lạ của Jessica khiến cho hai vị phụ huynh hoảng sợ và hết sức lo lắng. Họ từng dùng mọi cách để khuyên can, nói chuyện với con nhưng có vẻ như cô bé không hề để tâm đến sự tồn tại của bố mẹ và không có chút phản ứng nào.
"Khi giao tiếp với con bé vào ban ngày, tôi sẽ nhận được sự hồi đáp. Nhưng đến ban đêm thì giống như tôi không hề tồn tại”, chị Tanya nói.
Vì lo lắng cho tình trạng của con, chị Tanya và anh Chris buộc phải đưa con vào phòng ngủ cùng để theo dõi, tránh việc con gái gặp nguy hiểm hoặc tự làm tổn thương mình. Hai người cũng vất vả đưa con đi khám khắp nơi từ bác sĩ tâm lý cho đến bác sĩ thần kinh, hy vọng tìm ra được nguyên nhân.
Suốt hơn 2 năm trời, ngay cả bác sĩ chuyên khoa cũng bối rối và gặp khó khăn khi chẩn đoán cho Jessica. Họ cho biết việc mộng du và nói chuyện khi ngủ không phải là trường hợp hiếm gặp nhưng tình trạng "phớt lờ cả thế giới chỉ vào ban đêm" giống như Jessica thì lại là vấn đề khác.
Cô bé 4 tuổi đã trải qua nhiều đợt trị liệu tâm lý, uống Thu*c, tập luyện với hy vọng cải thiện được giấc ngủ nhưng không phương pháp nào hiệu quả. Cô bé cũng từng được chẩn đoán mắc phải chứng động kinh vì các biểu hiện bất thường nhưng bác sĩ lại không giải thích được những hành động mang cảm xúc rất thật của cô bé vào mỗi đêm.
Đến năm 2009, bố mẹ đã đưa Jessica đến bệnh viện nhi Evelina, một trong những bệnh viện trẻ em hàng đầu tại Anh và cuối cùng, hiện tượng bí ẩn xoay quanh giấc ngủ của cô bé đã tìm được lời giải đáp.
Sau nhiều cuộc kiểm tra, các chuyên gia tại bệnh viện đã tìm ra được nguyên nhân thật sự, giải thích cho các hành động lạ lùng của jessica trong nhiều năm qua. bác sĩ cho biết jessica đang gặp phải tình trạng mang tên là eidetic imagery, hay còn gọi là trí nhớ thấu niệm. đây là tình trạng hiếm gặp thường chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ và cũng được xem là một trong vô số nhánh tồn tại trong lĩnh vực phức tạp của sự phát triển não bộ của trẻ em.
Trí nhớ thấu niệm giúp cho Jessica có khả năng ghi nhớ lại hình ảnh với độ chính xác cực cao chỉ trong một thời gian ngắn. Hình ảnh về những sự vật, sự việc đã trải qua vào ban ngày đã được Jessica dựng lại thành một "thế giới ảo 3D" chân thật và sống động nhất trong đầu. Và cứ đến ban đêm, cuộn băng ký ức của cô bé lại được tua lại.
Hiểu đơn giản là Jessica cho rằng mình đang sống và hoạt động trong thế giới tưởng tượng đó. Cô bé trò chuyện với mọi người, đùa giỡn, la hét, ăn uống, nhảy múa, hát hò... Trong suốt quá trình này, Jessica hoàn toàn bỏ mặc các tác động từ thế giới thật mặc dù cô bé hoàn toàn nhận thức được rõ ràng mình đang làm những gì.
Sự vui vẻ và hào hứng khi được chơi trong thế giới ảo khiến Jessica không muốn đi ngủ nữa. Kết quả theo dõi sóng điện não cho thấy, mỗi lần đi vào thế giới ảo, Jessica đều cảm thấy rất thư giãn, thoải mái, cũng tương tự như khi chúng ta ngồi thiền.
Khi hiểu được tình trạng của con gái, chị Tanya và anh Chris như trút được cả gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng con gái sẽ không gây hại cho bản thân giống như một số trường hợp người mắc chứng mộng du thường làm.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Paul Gringras tại bệnh viện Evelina cảnh báo, tình trạng không ngủ kéo dài của Jessica chắc chắn sẽ gây tổn hại không nhỏ đến bộ não và sự phát triển não của cô bé, cần phải được khống chế và chữa trị dứt điểm càng sớm càng tốt.
Tiến sĩ Paul cho biết, sở dĩ Jessica tự cho phép mình chơi "xả láng", một phần vì cô bé biết rằng luôn có bố mẹ bên cạnh. Ông đề nghị vợ chồng chị Tanya hãy để con gái ngủ phòng riêng, cho cô bé tập làm quen và tự kiểm soát giấc ngủ của mình.
Tiến sĩ đặc biệt dặn dò rằng nếu Jessica thức dậy vào ban đêm, bố mẹ hãy im lặng đưa con trở về giường, không nói chuyện, không tiếp xúc ánh mắt. Nếu cô bé thức dậy chơi và biết sẽ không được vào giường của bố mẹ nữa thì tiềm thức sẽ giúp cho cô bé ngủ được lâu hơn.
Kết quả là chỉ sau 3-4 ngày cho Jessica ngủ riêng, vợ chồng Tinsley vô cùng mừng rỡ vì tình trạng của cô bé được cải thiện rõ rệt. Sau đó, Jessica đã ngủ trọn giấc được 3-4 đêm mỗi tuần nhưng vẫn phải đến bệnh viện để theo dõi và kiểm tra định kỳ.
Sự tiến bộ của con gái khiến cho cặp phụ huynh hạnh phúc và yên tâm ngủ ngon hơn vào mỗi tối. Họ tin rằng tiếp tục điều trị, sẽ có một ngày, cô bé có thể trở lại cuộc sống ăn ngủ bình thường như bao đứa trẻ khác.
(Nguồn: Elite Daily, Dailymail)
Chủ đề liên quan:
Chăm sóc con cái con bị mộng du giấc ngủ của trẻ giấc ngủ của trẻ em sự phát triển não bộ của trẻ trí nhớ thấu niệm