Khi mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong ngóng đến ngày siêu âm theo lịch để được gặp con và theo dõi xem con phát triển đến đâu. vậy nhưng đối với chị trình thanh nga (sống tại thị xã hải ninh, thành phố gia hưng, tỉnh chiết giang, trung quốc), ngày đi siêu âm thai định kỳ khi được 6 tháng có lẽ là ngày đen tối nhất cuộc đời chị khi bác sĩ ngậm ngùi đưa ra lời khuyên chấm dứt thai kỳ.
Năm 2014, chị Nga kết hôn cùng chồng là anh Trâu Vĩnh Thành. Chỉ vài tháng sau, chị đã có "tin vui" khiến cả gia đình vô cùng vui mừng. Sau đó, niềm vui dường như lại được nhân đôi khi bác sĩ thông báo chị Nga đang mang song thai.
Vậy nhưng khi được khoảng 6 tháng, chị đi siêu âm thai như thường lệ thì nhận tin dữ: hai bé trong bụng bị dính liền nhau. với trách nhiệm của một người tư vấn, dù rất đau lòng nhưng bác sĩ đành khuyên chị nga bỏ thai.
Vậy nhưng người mẹ trẻ kiên quyết không nghe. Chị nói: "Tôi muốn trở thành mẹ, dù con cái có thế nào tôi cũng nhất định phải sinh ra". Thậm chí, chị cũng chấp nhận rủi ro sảy thai và tính mạng bản thân bị đe dọa khi sinh.
Những tháng cuối thai kỳ trôi qua một cách nặng nề, cuối cùng chị nga cũng đến ngày sinh. thật đáng tiếc khi phép màu đã không xảy ra, chị nga thực sự sinh ra hai bé trai kháu khỉnh, đáng yêu nhưng phần thân dưới lại dính liền với nhau.
Sau những giây phút choáng váng, đau khổ vì chứng kiến hai con không được lành lặn như những đứa trẻ khác, chị Nga cùng chồng lại tiếp tục kiên cường, quyết tâm làm phẫu thuật tách rời cho hai con.
Hai vợ chồng đưa con đến một bệnh viện lớn tại Thượng Hải để tiến hành phẫu thuật. Tin mừng là khả năng tách hai bé thành công là khá lớn vì không sở hữu chung những cơ quan quan trọng. Vậy nhưng số tiền khổng lồ cần chi trả tiếp tục khiến vợ chồng chị Nga phải chạy vạy khắp nơi xoay xở.
Sau đó, anh chị bán căn nhà ở quê đi và vay mượn thêm bạn bè, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm nên đã có thể làm phẫu thuật cho bé.
May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sau hai tháng nằm viện, những vết mổ của các bé về cơ bản đã hồi phục và có thể về nhà.
Tuy số nợ mà gia đình chị Nga còn phải trả không hề nhỏ cộng thêm áp lực kinh tế từ việc phải nuôi hai đứa trẻ nhưng đối với chị, quyết định giữ lại con là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Chỉ cần nhìn các con khỏe mạnh lớn lên từng ngày là khó khăn nào vợ chồng chị cũng có thể vượt qua.
Chủ đề liên quan:
ba bau bà bầu bà mẹ bỏ con dính liền mang bầu đôi mang thai mang thai đôi me va be nước mắt siêu âm siêu âm thai song sinh dính liền song thai