"Làm mẹ là lựa chọn đặt niềm hạnh phúc của con lên hàng đầu, là dạy con những bài học đường đời, là khi bạn cố gắng trở thành một con người tốt nhất có thể và là khi bạn học cách tha thứ cho bản thân mình". Đó là những gì mà Donna Ball, nhà văn Mỹ từng viết trong cuốn sách mang tên At home on Ladybug Farm của mình. Và có lẽ bất cứ ai từng làm mẹ cũng thấy được một sự đồng cảm.
Từ thuở ấu thơ tới khi kết hôn, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn được dạy rằng, làm tròn thiên chức chính là vai trò cao quý, thiêng liêng nhất. "Mưa dầm, thấm lâu", chính bản thân chúng ta cũng dần tin rằng, mình cần lùi về phía sau, giữ lửa mái ấm và tạm gác sang một bên những đam mê, sở thích cá nhân.
Và dù là ở thời đại mới, câu chuyện ấy chưa bao giờ "nguội". Mới đây, quan điểm xoay quanh vấn đề này lại một lần nữa thu hút sự chú ý, với câu chuyện của "nàng dâu" Bảo Thanh, cô Lê Khanh và cô Chiều Xuân.
Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, điểm chung của họ là từng chịu ảnh hưởng của những quan niệm cũ cho rằng, chu toàn bổn phận là điều quan trọng nhất đối với phụ nữ. NSND Lê Khanh chiêm nghiệm: "Bản thân tôi đã lựa chọn lùi khỏi sân khấu diễn xuất để tập trung dành thời gian chăm sóc chồng và các con". Là người con gái của mảnh đất Kinh Kỳ, Chiều Xuân hơn ai hết cũng đồng cảm với những áp lực mà mọi người phụ nữ tầm tuổi cô lúc đó phải trải qua: "khi ở nhà là một đứa con gái ngoan, hay khi lấy chồng trở thành một người dâu thảo, mẹ hiền".
Câu chuyện của họ chắc hẳn không còn xa lạ với phụ nữ chúng ta. Nhưng đã bao giờ bạn cảm nhận nỗi trăn trở giống như Chiều Xuân: "Không thể phủ nhận nửa đóa hồng thiên chức là một điều hết sức thiêng liêng, cũng như nguồn hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ. Thế nhưng 1 nửa đóa hồng thì mãi mãi là 1 nửa đóa hồng, bông hoa cao quý ấy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi một nửa dành cho trải nghiệm của chính bản thân họ.".
"Một nửa hoa hồng" vẫn có sắc, có hương nhưng dường như chưa trọn vẹn, bung tỏa hết đón ánh nắng mặt trời. Cũng giống như người phụ nữ vậy, nếu chỉ coi thiên chức là duy nhất trên đời, ngậm ngùi gạt sang bên những ước vọng lớn lao hay đơn giản là một quãng thời gian thư thả, có lẽ chúng ta chưa sống trọn vẹn. Đó cũng chính là những gì mà những người mẹ - diễn viên Lê Khanh và cả Chiều Xuân, Bảo Thanh nhận ra.
"Sân khấu và chồng chính là hai hạnh phúc của tôi. Họ khiến tôi hiểu rằng, được sinh ra làm người phụ nữ là một điều tuyệt vời khi mình có rất nhiều mục tiêu ý nghĩa và những điều vô giá để phấn đấu trong cuộc sống". – Tâm niệm điều đó, Lê Khanh trở lại với ánh hào quang sau nhiều năm vắng bóng. Cô tham gia những chương trình truyền hình và khẳng định đẳng cấp gạo cội khi vào vai trong một tác phẩm điện ảnh ra mắt tháng 2 vừa qua.
Cô cũng đặc biệt yêu thích và ủng hộ các hoạt động truyền cảm hứng cho người phụ nữ Việt mà bức tượng Thiên Chức đặt tại Hàm Cá Mập mới đây là một ví dụ điển hình. Được dựng lên từ ngày 28/2 tại nơi nhiều người lui tới của Thủ đô, bức tượng truyền cảm hứng cho phái đẹp chủ động trải nghiệm nhiều hơn, bên cạnh việc chu toàn bổn phận gia đình. Hình ảnh đẹp và ý nghĩa, thông điệp sâu sắc, nhân văn ấy đã chạm tới trái tim những người mẹ và Lê Khanh cũng không phải ngoại lệ. Dù bận rộn trăm công nghìn việc, cô vẫn cố gắng ghé qua và chụp ảnh bên cạnh bức tượng này như một cách để khích lệ những người phụ nữ đang cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày giống như mình.
Sinh trưởng trong thời kỳ hiện đại, Bảo Thanh có suy nghĩ phóng khoáng hơn. Cô từng nghĩ mình chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận vai trò "thiên chức" rất đỗi thiêng liêng này, nhất là vì nghề nghiệp đặc thù đi quay đi diễn suốt. Bảo Thanh chia sẻ: "Người ta hay ví phụ nữ với hoa hồng, một loài hoa kiêu sa, rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, ai mà chẳng muốn được sống mãi những ngày mình là bông hồng kiều diễm nhất".
Và bằng quyết tâm, rất nhiều nghị lực và cả sự hậu thuẫn của gia đình, Bảo Thanh, Lê Khanh và Chiều Xuân đã làm được. Bảo Thanh chia sẻ: "Thanh bây giờ có cả hai nửa của đóa hồng, một nửa là những nỗ lực trong việc học trở thành người mẹ tốt của em Bin, và một nửa chính là những đam mê với nghiệp diễn".
Sống như "một bông hồng trọn vẹn", họ có thể còn bận rộn gấp bội nhưng chắc chắn từ tận tâm khảm, cả ba ngập tràn niềm hạnh phúc khi khẳng định: "Phụ nữ chỉ sống trọn vẹn nhất khi biết cân bằng giữa đam mê của bản thân và thời gian chăm sóc gia đình".
Những người phụ nữ miền Bắc, thấm nhuần về gánh nặng của thiên chức như Lê Khanh, Chiều Xuân, Bảo Thanh… cũng đã vượt qua vùng an toàn của bản thân rồi, và có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng phải đặt câu hỏi cho bản thân, liệu "Thiên chức có phải là chức duy nhất"?
Chủ đề liên quan:
1 ca tử vong 24 giờ ca tử vong cập nhật cập nhật Covid 19 Covid 19 COVID_19 ghi nhận hôm nay không không ghi nhận kỷ lục new york Ngày 10/4 nghiệm người chết phụ nữ phụ nữ mới sống như một nửa hoa hồng ! số người số người chết