Tôi không có ngoại hình, được cái chăm chỉ nên đi làm cũng có đồng ra, đồng vào. Bạn trai cũ của tôi là người khiến tôi cảm thấy mình là cô gái "xinh đẹp nhất thế gian", hay nói lời mật ngọt nên tôi xiêu lòng. Thời gian mới quen, anh chưa lộ bản chất "đào mỏ", dẫn tôi đi ăn, đi xem phim, bắn súng sơn, bắn cung, đi bơi, trượt băng... hay nghĩ ra hoạt động mới để cả hai cùng trải nghiệm.
Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng yêu, anh bắt đầu nói rằng công ty giảm nhân sự nên gặp đôi chút khó khăn, nói tôi góp "tình phí". Tôi cũng đồng ý và dần dà, tôi trở thành người bao các cuộc hẹn hò vì thương anh. Đến lúc anh vay 10 triệu đồng rồi 20 triệu đồng để làm ăn, tôi cũng cho.
Sau đó, anh mất tích. Tôi khóc suốt 1 tháng trời và chưa biết mình bị lừa, chỉ lo không biết anh đang nơi nào. Tới khi người quen nói nhìn thấy anh sống tốt ở quê, tôi mới biết mình "ăn phải quả lừa". Tôi không biết mình nên làm gì để đòi lại số tiền vì anh đã chặn hết mọi số liên lạc, còn quê anh đang bị phong toả tạm thời vì Covid-19. Tôi không muốn anh bị công an bắt vì dù sao cũng một thời có tình cảm với nhau. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Theo Ngôi sao