Trong không khí phấn khởi của "festival Âm lịch", có một nỗi lo canh cánh đè nặng khiến chúng ta vô cùng lo lắng. Đó là không biết phải trả lời ra sao trước hàng loạt câu hỏi khó của họ hàng, người thân, người lớn tuổi khi gặp mặt. Mà kể ra các cô dì chú bác cũng tài lắm cơ, năm nào cũng chỉ có ngần đấy câu nhưng năm nào cũng hỏi. Người hỏi không chán nhưng người trả lời thì ngán tận cổ rồi.
Và giữa những tiếng thở dài vì không biết đối phó với 1001 câu hỏi này như thế nào thì trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện vô số tờ giấy thông báo. Điều đặc biệt là tất cả những lưu ý này đều bắt đầu từ cụm "Nhà có đứa con..." và kết thúc bằng "Nó cục nó đánh. Gia chủ không can được".
Được biết, việc này bắt nguồn từ một gia đình có bố mẹ tâm lý, không muốn con bị hỏi khó chuyện học tập nên in ra và dán trước cửa, thay cho thông báo với khách khứa.
Với sự thấu tình đạt lý và hài hước của những dòng thông báo này, cộng đồng mạng đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà bắt rồi. hàng loạt lưu ý với nội dung khác nhau, phù hợp với từng người được đăng tải. từ hơi mập đến tập gym từ treo giấy đàng hoàng đến treo trên facebook đều được dân tình vận dụng triệt để.