Tâm sự hôm nay

Trở về sau một tuần ở bên nhà ngoại, tôi bị mẹ chồng chỉ tay đuổi đi, biết nguyên nhân, bố tôi tuyên bố không để thông gia nhận lại con cháu nữa!

Em gọi điện cho chồng, vừa khóc lóc vừa kể lể. Chồng liền về cãi nhau với bố mẹ một trận. Thế là mẹ chồng gán thêm tội danh xúi chồng chống lại bố mẹ...

Em lấy chồng 2 năm rồi và vừa sinh con được 5 tháng. Bố Nhưng có một chuyện bố Tuần trước, trong bữa cơm tối chồng em có nói với cả nhà rằng sáng mai sẽ đưa vợ con về

Không ngờ hôm qua, khi em trai đưa mẹ con em về thì Em rất choáng váng, em trai em cũng bất ngờ đến mức không kịp mở miệng ra chào. Rõ ràng trước hôm đi, chồng em đã xin phép trước mặt cả nhà rồi. Em nào biết Em gọi điện cho chồng, vừa khóc lóc vừa kể lể. Chồng liền về cãi nhau với bố mẹ một trận. Thế là mẹ chồng gán thêm tội danh xúi chồng chống lại bố mẹ và còn lớn tiếng nói lần này quyết không nhận dâu nữa. Dù

Vậy là từ chuyện nhỏ biến thành chuyện to. Em đâu ngờ lại dẫn đến sóng gió như thế này. Vợ chồng em phải làm thế nào đây hả các anh chị?

(nguyenha...@gmail.com)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tro-ve-sau-mot-tuan-o-ben-nha-ngoai-toi-bi-me-chong-chi-tay-duoi-di-biet-nguyen-nhan-bo-toi-tuyen-bo-khong-de-thong-gia-nhan-lai-con-chau-nua-20200225103818741.chn)

Tin cùng nội dung