Kinh tế xã hội hôm nay

Tưởng nhớ Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

(Tổ Quốc) - Ngày 20/4/2021, thông tin về sự ra đi đột ngột của nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã khiến bao người thảng thốt, tiếc thương mặc dù vẫn biết ông có bệnh từ lâu.

Nhớ đến Hoàng Nhuận Cầm, không thể không nhắc đến những tập thơ đậm chất lính, đầy sự trẻ trung, hoài bão và những rung động trong sáng, với bao khát khao yêu thương và cống hiến: Thơ tuổi 20; Thơ với tuổi thơ; Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến; 36 bài thơ tuyển chọn; Những câu thơ viết đợi mặt trời... Với tập thơ Xúc xắc mùa thu, Hoàng Nhuận Cầm đã được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993. Ông cũng từng giành giải nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 1972-1973; Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật 2012...

Không chỉ là một cây bút được nhiều người mến mộ, Hoàng Nhuận Cầm còn ghi dấu là một nhà biên kịch xuất sắc, với những kịch bản về đề tài chiến tranh, lịch sử, như: Lầm lỗi; Đằng sau cánh cửa; Đêm hội Long Trì; Hà Nội- mùa đông năm 1946; Pháp trường trắng; Ai lên xứ hoa đào; Đoạn trường chiêm bao; Nhà tiên tri... Trong đó, ông đã được vinh danh là "Biên kịch xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Cánh Diều Vàng 2011, cho kịch bản phim Mùi cỏ cháy.

Tưởng nhớ Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - Ảnh 1.

Tài năng và những đóng góp của ông cho nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà đã được tôn vinh bằng những giải thưởng cao quý, cũng như tình cảm và sự ái mộ mà đồng nghiệp, bạn bè và công chúng dành cho ông. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng nhận xét: "Thơ Hoàng Nhuận Cầm chính là cảm xúc của những lớp học trò cầm súng ra trận, rất trong trẻo, tươi sáng, đẹp như làn sương sớm bay trên thảm cỏ ban mai. Ông rất nhiệt huyết với thi ca. Mỗi lần nói chuyện, bình thơ, ông như một ngọn lửa bùng cháy".

Thời gian qua, Hoàng Nhuận Cầm đã có nhiều gắn bó với ngành thư viện. Bạn đọc tại nhiều thư viện đã được nghe ông trò chuyện, truyền cảm hứng và lòng yêu đọc sách, hướng đến sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật với mong muốn phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.

Hoàng Nhuận Cầm đã đi xa nhưng tài năng, tâm huyết và các tác phẩm của ông sẽ còn sống mãi trong các thế hệ bạn đọc và công chúng. Kênh "Cùng bạn đọc sách" đã xây dựng một video clip về Hoàng Nhuận Cầm thay một nén tâm hương tưởng nhớ về một nhà thơ tài hoa, một nhà biên kịch xuất sắc và một người đã góp phần truyền lửa phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

>>Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi trên kênh Cùng bạn đọc sách." data-rel="follow" target="_blank">>>>Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi trên kênh "Cùng bạn đọc sách".

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tuong-nho-nha-tho-hoang-nhuan-cam-20210426090025652.htm)

Tin cùng nội dung

  • Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã qua đời chiều nay tại nhà riêng. Nguyên nhân trước sự ra đi đột ngột của tác giả bài thơ Viên xúc xắc mùa thu hiện đang được làm rõ.
  • (Tổ Quốc) - Đọc cuốn tự truyện Không gục ngã của nhà văn, dịch giả, diễn giả Nguyễn Bích Lan, độc giả không chỉ cảm phục nghị lực phi thường để làm nên những kỳ tích của một cô gái tật nguyền, mà còn đặc biệt ấn tượng với tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc cô dành cho những trang sách mở.
  • (Tổ Quốc) - Mikhail Samarsky người Nga, sinh năm 1996 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật: bố là nhà soạn kịch và là nhà thơ, mẹ là nhà văn. Cậu đam mê sáng tác văn học từ khi còn rất nhỏ và đã cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng ngay khi mới 13 tuổi.
  • (Tổ Quốc) - Với cuốn tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, Hà Chương đã khẳng định mình không chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ, diễn giả quen thuộc mà còn là một cây bút đầy tiềm năng. Và dù xuất hiện ở vị trí nào, anh luôn ghi dấu trong lòng công chúng hình ảnh chàng trai khiếm thị có nghị lực phi thường, giàu đam mê với khát vọng vươn lên, niềm tin yêu cuộc đời và ước mong được tận hiến cho mai sau.
  • (Tổ Quốc) - Được viết bởi tác giả Nắng - tên thật là Trần Văn Dậu - một chàng trai trẻ bất ngờ trở thành người bị liệt tứ chi sau một T*i n*n giao thông thảm khốc khi đang ở tuổi 23 đầy khát khao và hoài bão, Đôi mắt và cuộc đời là cuốn sách truyền lửa tin yêu, cảm hứng và nhiệt huyết cống hiến, dẫu cuộc đời còn nhiều chông gai và thử thách.
  • (Tổ Quốc) - Cuộc sống của chúng ta luôn đầy ý nghĩa bắt đầu từ lúc ta san sẻ tình yêu thương với những người khác, bởi khi yêu thương được cho đi chính là lúc yêu thương luôn còn mãi và được lan tỏa trong cả người cho, người nhận và tất cả nhân gian. Đó là thông điệp xuyên suốt qua 235 trang của cuốn sách Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi do Nhà sách SBooks sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí phát hành năm 2020.
  • (Tổ Quốc) - Với mục tiêu truyền cảm hứng và lan tỏa tri thức, trong suốt một năm qua (8/4/2020-8/4/2021), Kênh Cùng bạn đọc sách đã và đang hoàn thành tốt vai trò kết nối, trở thành món quà ý nghĩa dành cho những người yêu thích sách, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.
  • (Tổ Quốc) - Cuộc sống bận rộn với biết bao thăng trầm, thử thách dễ khiến con người nản lòng trước những áp lực, mệt mỏi. Những lúc như thế, chậm rãi lật từng trang trong cuốn sách An nhiên giữa những thăng trầm của Như Nhiên Thích Tánh Tuệ là một liệu pháp tinh thần hiệu quả, giúp người đọc tìm lại sự bình yên trong tâm tính, trở lại trạng thái cân bằng với niềm yêu đời và động lực mạnh mẽ để đối mặt và vượt qua nghịch cảnh.
  • (Tổ Quốc) - Hôm nay là kỷ niệm lần thứ 216 Ngày sinh nhà văn Đan Mạch thiên tài Hans Christian Andersen (2/4/1805 - 4/8/1875).
  • (Tổ Quốc) - Kênh Cùng bạn đọc sách ra đời vừa đúng 3 tháng nhưng thực sự đã góp phần truyền cảm hứng, kết nối và lan tỏa tri thức đối với mọi người, đặc biệt là người khiếm thị trong cả nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY