Cháu cứ tự vấn con tim mình xem có còn có tình yêu với vợ nữa không, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện chồng phát hiện sự thật tày trời 'nhờ' hành động của người đàn ông đi cạnh vợ mình. có còn cần một người phụ nữ là mẹ của con gái mới tròn hai tuổi của mình, bên con trong cùng một mái nhà nữa không? nếu tất cả những điều đấy là quan trọng đối với cháu và con gái bé bỏng của cháu thì bác khuyên cháu hãy nói lời tha thứ với vợ.
Chuyện một người đàn ông hay một người vợ rung động với tình cũ của mình khi tình cờ gặp lại là chuyện hết sức bình thường. bởi trước khi đến với vợ hoặc chồng hiện tại thì quá khứ của người chồng đó, người vợ đó đã là một người khác. thậm chí họ lại "ngã lòng" với người yêu xưa theo kiểu "tình cũ không rủ cũng tới" cũng là điều không quá lạ đúng không cháu?
Tha thứ được cho vợ, thì cháu tha nhé, rồi vợ cháu phải biết sống thế nào để xứng đáng với tấm lòng cao cả của cháu. còn không thể chấp nhận một người vợ phản bội, sống thiếu chung thuỷ như vợ của cháu thì cháu cứ mạnh dạn hành động theo suy nghĩ của mình. bác chỉ mong trước khi đưa ra quyết định cháu nên suy nghĩ cho kĩ cháu nhé, cần thì nên tham khảo thêm ý kiến của bố mẹ, của em gái để khỏi phải ân hận, áy náy về sau.
Dù sao thì bác cũng muốn vợ chồng cháu sớm tìm được tiếng nói chung để có được một gia đình đầy đủ bố mẹ cho con gái các cháu phát triển bình thường như những đứa trẻ khác cháu nhé.
Biết là có chuyện, tôi âm thầm theo dõi Mỹ Anh, để rồi tối hôm qua em xin phép về nhà ngoại nhưng thực chất là đi gặp người đàn ông lịch sự kia ở một khách sạn khá xa thành phố.
Để giữ bồ yêu, chồng vay mượn bên ngoài, đáp ứng cho tình trẻ. không ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, chồng phải bán cả xe máy đi để trả nợ bớt mới về được đến nhà. nhìn chồng ủ rũ xin tôi bỏ qua để chồng được quay về với vợ con, tôi đau thắt cả ruột gan...
Thực ra cái giá phải trả cho việc trắng tay của chồng chị là xứng đáng thôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Anh xe ôm và vụ 'vạ tình' khốn đốn với bồ trẻ.
Sau lần tôi đưa Uyên Nhi về cho chồng "biết mặt", hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào chồng cũng xa gần tỏ ý muốn tôi mời Uyên Nhi tới nhà dùng cơm.
Ở chỗ tôi làm cũng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh khó khăn, phải ngày ngày gắng sức hoàn thành công việc để có thu nhập, nhưng chẳng ai có ý nghĩ sẽ bán thân, sẽ đổi tình để lấy tiền cả.