Chỉ sau 30 phút cùng Yura Po (Tên thật: Yura Podryadov, sinh năm 1992, đến từ Nga), đi chụp ảnh, tôi đã cảm thấy mệt vì... cười quá nhiều. Đúng vậy, anh chàng này thực sự có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào đến nỗi khiến người ta cũng thấy phấn chấn trong một buổi chiều cuối tuần mệt mỏi với bộn bề công việc. Yura cứ liên tục hào hứng nhảy nhót, vui vẻ tạo dáng chẳng khác gì một đứa trẻ năng động và nghịch ngợm.
Nhan sắc cực phẩm của Yura Po
Sau khi tham gia MV của Amee và "Người ấy là ai", Yura lập tức trở thành cái tên được hội mê trai follow rần rần. Trai đẹp đúng là không thiếu. Nhưng mà, đẹp mà vui vẻ với thoải mái, hài hước như Yura thực sự không dễ tìm đâu. Anh chàng thực sự giống như một chiếc điện thoại thông minh, trendy và chẳng bao giờ hết pin ấy.
Cùng trò chuyện thêm với anh chàng này!
Khoảnh khắc điển trai và đáng yêu của Yura Po
Tốt bụng, năng động, dễ thương.
Tại sao một anh chàng designer ở nước Nga xa xôi lại đến Việt Nam và sau đó còn tham gia đóng MV rồi lên gameshow?
Một công ty ở Việt Nam đã mời mình đến làm việc ở Nha Trang. Sau 2 năm đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo, mình chuyển đến TP.HCM để thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Mình bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và làm người mẫu ảnh. Khi mình được biết đến thì những cơ hội, như là tham gia gameshow cũng xuất hiện nhiều hơn.
Khá là buồn cười. Kiểu bạn không biết được lúc nào có ai đó sẽ chụp ảnh bạn và up nó lên MXH nên lúc nào cũng phải "bảnh". *Cười*
Mình tìm kiếm tình yêu thật đấy. Cara rất đẹp nhưng tiếc là cô ấy đã chọn người khác. Giờ mình độc thân và vẫn chờ đợi một tình yêu đích thực đây.
Mình không cô đơn tí nào đâu vì Yura có thể cảm nhận được tình yêu của mọi người. Mình là kiểu người có thể yêu bất kì ai đó mà chẳng cần một mối quan hệ được gọi tên nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
Mình sẽ bị cảm nắng 1 cô gái dễ thương với ánh mắt tự do và chân thành.
Cũng ổn thôi. Như đã nói, tình yêu với mình rất đơn giản. Mình có thể chấp nhận tình cảm nhưng không thể có mối quan hệ với 1 chàng trai.
Ngoại hình chính xác là một món quà mà mình may mắn có được. Nhưng hi vọng mọi người có thể nhìn thấy những khía cạnh khác trong con người mình.
Ai rồi cũng sẽ già và chẳng còn vẻ bề ngoài hấp dẫn nữa nhưng vẻ đẹp tâm hồn bên trong bạn nó sẽ còn mãi.
Không phải đâu. Mọi thứ cần đúng thời điểm thôi.
Chắc là mình không quá cầu kì như những người mẫu khác. Tính Yura vốn đơn giản nhưng vì mình làm nghệ thuật và là designer nên có những thứ mình muốn chăm chút cho đẹp.
Cái này phải thử mới biết được. Thử đi và đảm bảo là bạn không thất vọng đâu. *Cười lớn*.
1 anh chàng quá chăm chút cho bề ngoài, cho hình ảnh của mình trên MXH thì thời gian đâu để chăm chút cho bạn gái - nhiều người sẽ lo vậy đấy!
Điều này phụ thuộc vào cách quản lý cuộc sống và cách nhìn nhận điều gì thực sự quan trọng. Đừng chăm chăm vào mấy bức ảnh, ngồi ngắm nó mỗi ngày mà quên chia sẻ cuộc sống với người bạn thích. Mình luôn cố gắng cân bằng tất cả.
Khoảng 2 năm rưỡi trước ở Nha Trang mình đã hẹn hò với 1 cô gái người Việt. Nhưng mà sau đó cô ấy đã phải lòng một anh chàng người Úc và quyết định chuyển đến đó để xây dựng sự nghiệp. Mình đã để cô ấy đi vì Yura yêu và muốn cô ấy được hạnh phúc. Dù sao nó vẫn là 1 chuyện tình đẹp trong kí ức của mình.
Mình chọn 1 cô gái có sự cân bằng.
Vì mình tự do trong từng khoảnh khắc. Hãy thả lỏng và tận hưởng tất cả mọi thứ.
Mình không nhớ đâu. Buồn rồi thôi, mau quên lắm.
Mình vui lên thôi.
Văn hoá, thiên nhiên và con người. Mọi thứ đều rất tuyệt.
Bún đậu, phở và kem dừa.
Yura sẽ cố gắng trau dồi sự nghiệp diễn xuất, phát triển kênh YouTube cá nhân và học tiếng Việt nữa.
Theo Tổ quốc
Copy link