Mùa Phật đản, chúng tôi về dự lễ mộc dục tại chùa Trần Đăng, nơi Đại đức Thích Minh Tri trong sơn môn Hương Tích trụ trì chùa Trần Đăng. Tôi vẫn còn nhớ như in ký ức lễ tắm Phật tại chùa Đỏ, khi ấy lần đầu tiên được tham dự lễ tắm Phật mà lòng tôi biết bao xúc động đến tận giờ.
Mùa này, lúa mới được gặt, rơm rạ phơi khắp đường làng, không gian thơm mùi lúa mới. Cái nắng oi bức hơn 40 độ C đã giảm bớt phần nào khi đi trên con đường rợp cây xanh.
Đường vào chùa đẹp. Vườn chùa cũng đẹp bởi những khóm hồng rực rỡ. Trước khi làm lễ tắm Phật, Đại đức Thích Minh Tri mời các Phật tử tổ Cát Tường và bà con gần xa tham dự lễ tụng kinh Chuyển Pháp Luân. Tiếng chuông mõ vang lên thật an lạc trong chốn thiền môn.
Mở đầu buổi lễ, Đại đức giảng về ý nghĩa của kinh Chuyển pháp luân, ý nghĩa của ngày đức Phật đản sinh và ý nghĩa lễ Tắm Phật, ý nghĩa pho tượng đức Phật đản sinh... để các Phật tử được hiểu rõ nguồn cội.
Ai cũng nhớ lời thầy giảng về cách thức và ý nghĩa lễ Tắm Phật. Với thứ nước đặc biệt được pha từ các loại hoa tươi, mỗi người con Phật nâng gáo nước lên, dội nhẹ lên vai đức Phật, cũng giống như gột rửa mọi sự ân hận và si mê của bản thân. Từ đây, những suy nghĩ, lời nói và việc làm xấu ác cũng được xóa tan, thân tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ, nhẹ nhàng.
Ai cũng hoan hỷ vui tươi với bữa cơm chay nhẹ nhàng thanh tịnh của nhà chùa và trà đàm cùng Đại đức.
Lễ tắm Phật bình dị nhưng đi vào ký ức đẹp của mỗi người, từ đó mà giữ cho lòng được thiện đức, đó là sức mạnh lan tỏa của Phật giáo từ bao đời nay.
Chủ đề liên quan:
chùa cổ Trần Đăng tự Duyên Phúc Đại đức Thích Minh Tri Kinh chuyển pháp luân lễ phật lễ Phật đản lễ Phật đản chùa Trần Đăng phật đản Phật tử tổ Cát Tường sơn môn chùa Hương trần đăng xúc động ý nghĩa lễ tắm Phật