Trên đường đi, cô đã có duyên gặp gỡ hai chàng trai là Mạnh Cửu ôn văn, nho nhã và Hoắc Khứ Bệnh anh tư, kiêu hùng.
Một câu chuyện tình yêu từ đây đã bắt đầu.
Cùng với Ngọc Cẩn, mọi người dần rơi vào vòng xoáy đầy vướng mắc.
Tất cả cảm xúc trong tình yêu, có những bài tình ca ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những hàng lệ dài tuôn rơi cùng những tranh đấu chốn cung đình.
Cuối cùng, ai sẽ có được mỹ nhân đây?
Sau trận đại biến, Ngọc Cẩn được trở về lại sa mạc.
Trở về để rồi lại mở ra một bức màn mới:
Từ Đại Hán đến Hung Nô, từ Hung Nô về Tây Vực, chiến trường không thể đoán trước được, chốn hậu cung tranh dành đấu đá, bất lực mà rơi vào lưới tình rối ren, Hoắc Khứ Bệnh và Mạnh Cửu giúp đỡ Ngọc Cẩn, cả ba người gặp nhau sẽ xảy ra những gì?
Sau khi trải qua những biến cố.
Kết thúc của Ngọc Cẩn sẽ là bi thương hay hạnh phúc?