A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [3] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [3]

Khal Drogo nhìn vào những giọt nước mắt của cô, mặt hắn chợt mất hết biểu cảm.

“Không”, hắn nói.

Hắn đưa tay lên quệt hết nước mắt cô bằng ngón tay cái thô ráp.

“Ngài nói được tiếng phổ thông?

”, Dany ngập ngừng hỏi.

“Không,” Hắn lại nói.

Có thể rằng hắn chỉ nói được câu đó thôi, cô nghĩ, nhưng dù sao như thế cũng nhiều hơn những gì cô đã chờ đợi ở hắn rồi, và hình như điều đó làm cô cảm thấy khá hơn.

Drogo chạm nhẹ vào tóc cô, vuốt nhẹ làn tóc màu bạc óng ả qua những ngón tay mình, rồi nói gì đó bằng tiếng Dothraki.

Dany không hiểu một lời nào, nhưng có một sự ấm áp trong giọng nói của hắn, một sự quan tâm mà cô chưa bao giờ có thể hi vọng từ gã đàn ông này.

Hắn lại đặt ngón tay xuống dưới cằm cô, nhấc cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Drogo cao hơn hẳn cô, cũng giống như hắn cao hơn hẳn những người khác.

Nắm nhẹ cô trên tay, hắn nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên một tấm đá rộng bên cạnh dòng nước.

Khi hắn ngồi trên đất, đối mặt với cô, chân vắt chéo, hai gương mặt cuối cùng đã nằm ở cùng độ cao.

“Không”, hắn nói.

“Đó là từ duy nhất mà ngài biết à?

” Cô hỏi hắn.

Drogo không trả lời.

Bím tóc dài nặng quết đất phía sau hắn.

Hắn kéo nó qua vai phải, rồi bắt đầu gỡ những chiếc chuông ra khỏi tóc, từng cái một.

Sau một khoảnh khắc, Dany rướn người lên để giúp hắn.

Khi hai người đã xong, Drogo ra dấu.

Cô hiểu.

Chậm rãi, cẩn thận, cô bắt đầu gỡ bím tóc của hắn ra.

Việc đó ngốn khá nhiều thời gian.

Toàn bộ khoảng thời gian đó, hắn ngồi đó yên lặng quan sát cô.

Khi cô đã xong, hắn lắc mạnh đầu, và tóc hắn xõa tung ra sau lưng hắn giống như một dòng sông, óng ả và sáng bóng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một bộ tóc dài tới thế, đen tới thế và dày tới thế.

Sau đó tới lượt hắn.

Hắn bắt đầu cởi đồ cho cô.

Những ngón tay của hắn khéo léo và nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

Hắn gỡ từng lớp lụa trên người cô ra, cẩn thận, trong khi Dany ngồi yên bất động, yên lặng nhìn vào mắt hắn.

Khi hắn cởi tới lớp vải che ngực cô, thì cô không thể đừng được, thu ánh mắt lại và lấy bàn tay che ngực mình.

“Không”, Drogo nói.

Hắn kéo bàn tay cô ra khỏi ngực, nhẹ nhàng nhưng chắc chăn, và sau đó nâng cằm cô lên lần nữa để cô nhìn vào mắt hắn.

“Không”, hắn nhắc lại.

“Không”, cô phản hồi lại lời hắn.

Hắn kéo cô đứng dậy, sau đó lột toàn bộ lớp vải lụa còn lại trên người cô ra.

Không khí buổi đêm chạm vào làn da trần của cô, lạnh lẽo.

Cô sợ hãi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng sau một lúc rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khal Drogo vẫn ngồi khoanh chân, nhìn cô, như nuốt trọn cơ thể cô bằng ánh mắt hắn.

Sau một lúc hắn bắt đầu chạm vào cô.

Ban đầu chỉ nhẹ nhàng, sau đó mạnh hơn.

Cô có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong bàn tay hắn, nhưng hắn không hề làm cô đau.

Hắn giữ cô bằng bàn tay hắn, và vuốt những ngón tay cô, từng ngón một.

Sau đó hắn đưa tay nhè nhẹ xuống dưới chân cô.

Hắn vuốt lên má cô, lượt ngón tay theo đường cong trên tai cô, xoa một vòng nhẹ trước miệng cô.

Rồi hắn đưa cả hai tay lên tóc cô, chải tóc cô bằng những ngón tay của hắn.

Hắn quay người cô lại, xoa nhệ trên hai vai cô, và sau đó kéo nắm đấm tay theo đường sống lưng.

Có vẻ như hàng giờ đã trôi qua cho tới khi bàn tay hắn rốt cuộc chạm tới ngực cô.

Hắn xoa xoa làn da mềm phía dưới cho tới khi cô cảm thấy râm ran.

Hắn xoa tay quanh núm vú bằng ngón tay cái, bóp nhẹ bằng ngón cái và trỏ, sau đó xoa bóp, nhẹ nhàng rồi mạnh dần, cho tới khi bầu ngực cô có vẻ như cương cứng lên và bắt đầu nhức nhức.

Hắn dừng lại, sau đó kéo cô lên đùi hắn.

Dany đỏ mặt, không thở nổi, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Hắn úp mặt cô lên bàn tay hắn, rồi hắn nói “Không?

”, và giờ cô đã biết rằng đó là một câu hỏi.

Cô cầm tay hắn, rồi kéo xuống vùng ẩm ướt giữa hai đầu gối cô.

“Có”, cô nói thì thầm trong khi đưa ngón tay hắn vào trong.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-a-song-of-fire-and-ice-tro-choi-vuong-quyen-daenerys-3-6414.html