Ác Ma Pháp Tắc - Vô sỉ đến cùng cực - Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 598 : Ác Ma Pháp Tắc - Vô sỉ đến cùng cực

  Công tước hoa tulip đại nhân xuất chinh Tin tức này cực nhanh lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của đế đô .

Tin chiến bại phòng tuyến phía đông , tuy thượng tầng đế quốc cẩn thận phong tỏa , nhưng vẫn gây ra sự náo loạn .

Giấy không gói được lửa , các loại tin tức truyền đi , nhất thời cũng khiến lòng người hỗn loạn Ngược lại , giờ vị thiên tài công tước hoa tulip đại nhân muốn tự mình xuất chinh quả là 1 tin mà mọi người mong muốn .

Vị công tước tuổi trẻ này thường xuyên sáng tạo kỳ tích .

Có hắn đi tiền tuyến … hừ ….

Những quái vật dã man kia còn không bị đánh tới phọt *** hay sao ( nguyên văn nó thế ) Vì thế lo lắng cũng rất nhanh giảm bớt Ngày đầu tiên , chính là ngày Đỗ Duy đi gặp Carmille Ciro – tuy về mặt chính trị mà nói thì bình thường , nhưng rất nhanh , Carmille Ciro có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình Đầu tiên là lúc Đỗ Duy chạy đến , cùng mình tranh luận lấy điều kiện kia .

Còn có văn thư giấy trắng mực đen chép lại .

Trên mặt còn có con dấu và chữ ký của mình , đây chính là công văn hợp pháp của đế quốc Kết quả … Không đến 2 ngày , Đỗ Duy truyền tới tin , thân vệ của hắn đã tập hợp xong rồi Nguyên bản đây là việc tốt – Carmille Ciro lúc đầu đúng là chỉ nghĩ như vậy .

Tiền tuyến đánh nhau khẩn cấp , càng sớm lên tiền tuyến càng tốt .

Nhưng hắn vừa nhìn con số Đỗ Duy báo tới , đường trường quân vụ đại thần đập bàn “Không phải nói 1000 thân vệ hay sao !! “ Carmille Ciro trợn mắt “ Làm sao lại báo lấy quân lương và trang bị lên tới 5000 !!!!” ( lệ quen của đế quốc , tướng lĩnh xuất chinh mang theo ít thân vệ , quân lương và trang bị do quân phương đế quốc cấp ) “Không sai đâu , đúng 1000 a “ Đỗ Duy ngồi trước mặt Carmille Ciro , vểnh chân .

Nhìn chân hắn linh hoạt , không có nửa điểm giống bệnh nhân vài bữa trước còn ngồi xe lăn .

Đỗ Duy chỉ và phần ký tên trên văn kiện , cười nói “ Ngươi xem , trong này ghi rõ ta có thể mang theo 1000 kỵ sĩ hộ vệ , đây là thỏa thuận của chúng ta a “ “Thế ngươi xin trang bị cho 5000 người làm gì ?

“ Carmille Ciro không vui “Là 5000 người chứ là gì “ Đỗ Duy tỏ vẻ ngây thơ “ Carmille Ciro , xem cẩn thận đi , ở đây ghi là 1000 ‘ kỵ sĩ ‘ ! Không phải kỵ sĩ bình thường nhé ! Theo pháp luật đế quốc , 1 người có danh hiệu kỵ sĩ chính thức , có thể có ít nhất 4 kỵ sĩ khác hỗ trợ .

Mà số hỗ trợ này lại không tính vào số kỵ sĩ bên trong .

Ta thân là công tước đế quốc , tuy nhiên ta lại không thích phô trương lớn quá , thật là xa xỉ mà .

Dù sao ta cũng là chủ tướng tiền tuyến , cũng phải giữ ít thể diện , đường đường thân vệ của công tước sao có thể để kỵ binh bình thường đảm nhiệm .

Đầu năm nay , gã quý tộc nào ra khỏi cửa mà lại không mang theo 1 nhóm kỵ sĩ đâu ?

“ Carmille Ciro tức tới suýt nữa hộc máu – không để ý 1 cái , Đỗ Duy đã chiếm lợi à ! 1000 kỵ sĩ .

Thêm 4000 hỗ trợ .

Thế này Đỗ Duy có thể quang minh chính đại mang theo 5000 kỵ binh tinh nhuệ của gia tộc lên tiền tuyến ! Nhiếp chính vương không muốn Đỗ Duy sử dụng tư quân , mà thằng cha này lại dùng mẹo chữ nghĩa để lách luật 5000 thiết kỵ gia tộc hoa tulip a ! Carmille Ciro âm thầm nghĩ 1 lát , kỳ thật Đỗ Duy làm vậy , mình cũng không phải không thể phản bác – ngàn kỵ sĩ ?

Ngươi cho danh hiệu “ kỵ sĩ “ là củ cải trắng à ?

Bán theo cân à ?

Ta cũng không tin 1000 thủ hạ của ngươi đều có danh hiệu kỵ sĩ ! Chỉ là vừa nghĩ tới đây , Carmille Ciro mới nhớ ra , vị công tước hoa tulip trước mặt cùng lão Deron ở hiệp hội kỵ sĩ , quan hệ rất tốt ! Mà trước đại hội , Deron dựa vào Đỗ Duy mà phát tài .

Giờ trong bụng Deron chắc vẫn đang cảm tạ ân đức của Đỗ Duy .

Đỗ Duy muốn có danh hiệu kỵ sĩ , Deron sao có thể không cấp ?

Ai chả biết thằng cha Deron kia kiếm tiền kiểu gì ! Hắn là 1 cái máy làm huy chương à ! Đến lúc đó ký 1000 chứng minh thân phận kỵ sĩ , hắn có thể làm được lắm ! Lại nói , Đỗ Duy có tiền à ! Kỵ sĩ hiệp hội thì thiếu tiền ! Đỗ Duy mà muốn , hắn cũng mua được ! Nghĩ tới đây , Carmille Ciro thở dài , đành chịu gật đầu ký tên Hắn cũng rõ ràng , Đỗ Duy chạy đến tìm mình đòi 5000 phần trang bị cùng quân lương là muốn bắt chuyện thôi .

Lấy tiền tài của hắn , cần phải để ý 5000 phần quân lương và trang bị ư ?

Quân lương của gia tộc hoa tulip , so với đế quốc còn cao hơn ! Thôi thôi , 5000 người … nghĩ đến nhiếp chính vương , hắn nên miễn cưỡng cho qua Carmille Ciro ký tên Ngày thứ 2 , đế đô lại xuất hiện 1 hồi nháo sự Công tước hoa tulip tự mình chạy tới ma pháp công hội cùng học viện ma pháp đế quốc , công khai ở ba nơi bày ra một phần thông báo Quý tộc đế quốc , cơ hồ nhà nào cũng một mực chiêu mộ ma pháp sư , chỉ là ma pháp sư là 1 chức nghiệp hy hữu , trên đại lục , ma pháp sư chính thức không vượt quá 1000 người .

Gần đây nhất , người đến đăng ký ở ma pháp công hội chỉ có năm sáu trăm người mà thôi Hiếm tức là quý , đạo lý này cũng đúng với nhân tài .

Mà ma pháp sư là 1 thân phận cao quý .

Cho nên những nhà giàu quý tộc kia , dù muốn mời ma pháp sư ra sức vì mình , cũng không phải dễ .

Chỉ là … chỉ là .

Thằng cha Đỗ Duy này , tựa hồ thật sự tính đem ma pháp sư thành rau cải trắng ngoài chợ mua vào Mà điều kiện hắn truyền ra , rơi vào tai chủ tịch ma pháp công hội Jacobin , cả vị chủ tịch này cũng không nhịn được mắng thầm :

phá gia chi tử à ! Có tiền cũng không thể phung phí như vậy !! Bởi vì điều kiện của Đỗ Duy … cho dù là những ma pháp sư mắt tại đỉnh đầu , cũng không thể không động tâm ! Đỗ Duy tuyên bố , phàm là người nguyện ý chiêu mộ , vì hắn dốc sức , mỗi người , bất luận đẳng cấp ma pháp cao thấp thế nào , dù là ma pháp sư cấp thấp nhất , một khi chiêu mộ , tức khắc được tặng 10 mai ma pháp bảo thạch thượng phẩm !Gỗ hồ đào thượng phẩm 5 thanh .

2 mai cực phẩm giới chỉ ma lực tăng phúc , cùng với 1 cán chổi bảy , ma lực thủy tinh …1 rương !! Không sai .

1 rương !!!!! Còn có .

Bí ngân :

1 cân Ngoài ra , còn 1 kiện bí bảo .

Bí bảo là gì , Đỗ Duy không nói rõ .

Chỉ có để lộ ra , đây là ma pháp đạo cụ trân quý do ma đạo sư Gandalf lưu lại – cái này đã có lực hấp dẫn cực lớn rồi ! Điều kiện này , đã không thể dùng “ giá trên trời “ mà hình dung .

Cứ cho là ma pháp sư trân quý , cũng không quý tới mức này ! Thượng phẩm ma pháp bảo thạch là khái niệm gì ?

Coi như chủ tịch ma pháp công hội Jacobin , ma trượng mà hắn dùng cũng có 1 mai thượng phẩm thủy cấp ma pháp bảo thạch , mà do hắn tự mình kiếm cả đời mới có được 6 mai mà thôi Còn về bí ngân… giá lại càng khó nói ! 1 cân bí ngân ?

Đủ để 2 ma pháp sư quyết đấu ! Điều kiện này đưa ra , chỉ sợ đại ma pháp sư cũng không có nhiều tài sản như vậy ! Lúc bắt đầu , ma pháp công hội còn cho đây là chuyện cười .

Cứ cho là Đỗ Duy giàu có , nhưng những bảo bối ma pháp này , không phải cứ có tiền là có thể mua được .

Đỗ Duy làm sao mà có được nhiều như vậy .

Nhưng , rất nhanh , những người cười đó lập tức ngậm miệng Người đầu tiền tiếp thu chiêu mộ , là 2 kẻ lừa gạt – đồ đệ đại sư Arke quá cổ .

Hai người đều là ma pháp sư cấp 7 Kết quả , 2 người hiệu trung với Đỗ Duy , trong ngày lập tức lĩnh đồ vật đã ghi lúc chiêu mộ ! Hai tên này , lĩnh những thượng phẩm ma pháp bảo thạch , ma lực thủy tinh , bí ngân , giới chỉ ma lực tăng phúc ….

Mắt thấy 2 người bọn họ chạy về ma pháp công hội thu thập hành lý , chuẩn bị theo Đỗ Duy lăn lộn , đồng môn trong ma pháp công hội nhìn 2 tay mười ngón đều đầu giới chỉ ma lực tăng phúc , bảo thạch chói sáng , giống như sợ có người nhìn không rõ Chỉ là … không ai cười nhạo họ .

Hâm mộ a !!! Giới chỉ tăng phúc ma lực , muốn tạo 1 cái , cần 1 khối ma pháp bảo thạch thượng phẩm cùng 1 ít bí ngân .

Ma pháp sư phổ thông đừng nói tạo ra , cả tài liệu cũng gom không nổi .

Đại ma pháp sư , có thể có hai ba mai đã là rất giỏi rồi Mà 2 thằng cha này , mười ngón tay đeo chật , trong ma pháp công hội rêu rao qua Có người giao tình tốt với bọn họ , khẽ hỏi kiện “ bí bảo “ là vật gì ?

Kết quả , 2 người thần bí cười hề hề lấy ra 1 kiện áo choàng – đây là 1 kiện ma pháp áo choàng .

Ma pháp sư ở đây , nhìn là biết cái áo này chỉ gia trì 1 ít ma pháp tăng tốc , mẫn tiệp , cùng ma lực phòng ngự mà thôi .

Nhưng tài liệu may áo , khiến mọi người cả kinh đến mức không ngậm miệng lại được !! Da rồng ! Này , mẹ nó , đây là da rồng đó !! Là da rồng chân chính đó !! Trên đại lục , nếu tử linh ma pháp sư tìm xương rồng đã phi thường khó , tuy nhiên cũng không quá hiếm .

Dù sao ngươi chỉ cần bỏ vài chục năm chạy khắp các chiến trường xửa , làm tốt công tác đào xới , cộng thêm chút vận khí tốt , đào được ít xương rồng cũng không quá hiếm Nhưng da rồng … cái này mọi người chấn động !! Xương rồng chôn ngàn năm không hỏng , nhưng da thì khác !! Muốn lấy da rồng , chỉ có 1 cách duy nhất :

tìm 1 con rồng , xử lý nó , mổ nó lấy da dùng ! Dễ lắm ư ?

Kết quả , ma pháp công hội chấn động , tin tức truyền tới tai chủ tịch Jacobin , lão già trầm mặc nửa ngày , cười khổ “ Da rồng ! Gặp quỷ .

Cái cách đối đãi này , cả ta cũng thấy ham .

Nếu không phải ta là chủ tịch ma pháp công hội , ta cũng muốn chạy đi làm thủ hạ Đỗ Duy “ Suốt 1 ngày , trong ma pháp công hội , không ai có tâm trí đâu mà làm việc .

Ngay cả người trâm mê nghiên cứu ma pháp , cũng sôi nổi hẳn lên Mà nữa , Đỗ Duy còn trưng ra 1 điều kiện mọi người động tâm :

chiêu mộ không phải suốt đời .

Chỉ có 5 năm ! Có nghĩa là :

mình chỉ cần ra sức vì vị công tước này trong 5 năm , có thể cầm những bảo bối này mà đi .

Sau 5 năm , mình lại tự do a Dạng này , có thể bảo toàn thân phận tôn nghiêm của ma pháp sư – rút cục cũng không ai nguyện ý cả đời làm bộ hạ cho người khác Thế là , bắt đầu có người chạy đi báo danh Tuy còn không ít ma pháp sư ngồi xem , nhưng đến ngày thứ 2 , không ai còn ngồi vững được ! Vì sao ?

Vì chính sách của Đỗ Duy :

báo danh là nhận !! Có mấy người chạy đi tiếp thu chiêu mộ , mấy tên này thực lực rất thấp , trong đó có 2 người chỉ có thực lực cấp 1 cấp 2 , thậm chí còn có cả ma pháp học đồ mặt dày chạy tới tìm Đỗ Duy thử vận may .

Kết quả , vị công tước hoa tulip như thần tài , vung bút thu hết Mà điều kiện cũng không khác biệt lắm Thật là .

thật là vô lý à ! Không ít ma pháp sư oán giận trong lòng , nghĩ ta thân là ma pháp sư cấp năm (sáu , bảy ) , lăn lộn nửa đời , còn không chạm vào được 1 khối bí ngân hay ma pháp bảo thạch .

Còn da rồng….

ta cả xương rồng cũng chưa từng thấy ! Hiện tại … những thằng cha cấp một cấp hai , đàng hoàng mang theo những bảo bối này .

Còn thiên lý nữa ư ?

Không được ! Ta phải đi !! Không thể chịu lỗ lớn như vậy được !! Ngày thứ 2 bắt đầu , Đỗ Duy một phát chiêu mộ 36 ma pháp sư , mà đến chiều , con số đã quá 100 ! Nghe kinh lắm , tuy con số 100 có chút dọa người , nhưng chỉ có 30 người là chân chính thực lực ma pháp sư , còn 70 người khác đại đa số là ma pháp học đồ , thậm chí còn có mười mấy ma pháp dược tề sư ( làm sao ! Ma pháp dược tề sư cũng là ma pháp sư mà ! ) Ngày thứ 3 , tin tức truyền ra ngoài , không ít ma pháp sư từ bên ngoài bay tới đế đô Một thời gian , cả đại lục đều truyền đến cái tin này .

Đỗ Duy dùng giá trên trời , hấp dẫn không ít lão bất tử cao thâm khó lường Đỗ Duy cũng không đau lòng .

Những thứ này nguyên bản chẳng phải của hắn ! Long thần 1 đời thu thập vô số ma pháp bảo thạch đều rơi vào tay hắn , không dùng để chiêu binh mãi mã , chả lẽ ném trong kho chờ mốc ư ?

Còn về bí ngân .

hắc … còn nhớ ma thần điện trên đỉnh tuyết sơn không ?

Vách tường nơi đó toàn là bí ngân tạo thành .

Khi Đỗ Duy rời đi , đã sớm đem mười mấy khối lớn theo .

Gỗ hồ đào ?

Ta có nước mắt sao chổi , còn sợ trồng không ra gỗ hồ đào ư ?

Đến ngày thứ 5 , đội ngũ ma pháp sư hỗ trợ công tước hoa tulip đã cực kỳ lớn mạnh ! Trường náo nhiệt này đến ngày thứ 5 thì hết , Đỗ Duy tuyên bố kết thúc chiêu mộ , sao đó hắn chạy tới bộ thống soái , lần này mang theo số người “ hỗ trợ ma pháp sư “ Tốt thôi , Đỗ Duy chiêu mộ vô số ma pháp sư hỗ trợ hắn lên tiền tuyến – đây cũng là chuyện tốt Nhưng Carmille Ciro vừa thấy con số báo lên , đứng không vững , xém nữa ngất tại chỗ Sau mới dùng sức tựa vào tường đứng lên “ Ngươi nói bao nhiêu ?

Chẳng lẽ ta nghe lầm ?

! “ “ 391 người “ Đỗ Duy mặt vô tội nói “ Ngươi nghe không sai , chẳng lẽ ta nói khó nghe vậy sao ?

“ Carmille Ciro lần này thật sự nổi giận Rầm ! Quân vụ đại thần đập bàn trừng mắt nhìn Đỗ Duy “ Đỗ Duy ! Ngươi cho ta là tên ngốc ư !! Ma pháp sư toàn đại lục có vài trăm người ! Ngươi nói 1 lần chiêu mộ gần 400 ?

Làm sao có thể ?

Chẳng lẽ toàn bộ ma pháp sư trên đại lục chạy tới hiệu trung với gia tộc hoa tulip ư !! “ “Sao mà thế được “ Đỗ Duy đột nhiên cười nói “ Những người này , chân chính có đẳng cấp ma pháp sư chỉ có 114 người , còn lại toàn là ma pháp học đồ cùng ma pháp dược tề sư “ Con số này dù sao cũng hợp lý hơn .

nhưng vẫn rất kinh người ! Hơn 100 ma pháp sư ?

Gặp quỷ ! Cứ cho trong đội ma pháp sư hoàn thất cũng chưa chắc gom ra được 100 ma pháp sư .

Còn về quý tộc , dù là đại gia tộc đệ nhất , gọi ra 3 4 gã ma pháp sư đã là cực hạn Một lần chiêu mộ hơn 100 ma pháp sư ?

Cái tên Đỗ Duy này .

“Kỳ thật , ta cũng thấy ngượng “ Đỗ Duy ra vẻ thành khẩn , than thở “ Ta về sau nghĩ lại 1 chút , phần chiêu mộ kia cũng quá lỗ mãng .

Ôi , mấy ngày này , thậm chí cả ma pháp lão sư từ học viện ma pháp đế quốc chạy tới muốn tiếp thu chiêu mộ , biểu thị sẵn sàng từ học viện chạy ra tương trợ ta …ta nghĩ 1 lúc , rút cục là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài mà bảo họ quay về , còn có 1 ít đệ tử chạy tới đòi thôi học , cũng bị ta mời về “ Này… cái này … Xấu hổ ?

Ta xem ngươi chiêu mộ đủ rồi thì có ! Carmille Ciro run rẩy tay , liều mạng hít sâu vài hơi mới miễn cường bình phục lại – tốt thôi .

Ngươi chiêu mộ ma pháp sư là việc của ngươi .

Ta là quân vụ đại thần , việc ma pháp sư ta không quản .

Ngươi thích quản thế nào thì tùy ngươi Carmille Ciro 1 bộ dạng chấp nhận , nhưng hắn vừa nhận phần danh sách Đỗ Duy đứa tới , nộ khí vừa đè xuống lại bùng lên “Quân lương cùng binh khí cho 4000 người ?

“ Carmille Ciro gầm lên “ Đỗ Duy ! Đây là cái gì ! “ “Đừng nhìn ta , cái này không thể trách ta “ Đỗ Duy cười cười , vỗ vãi Carmille Ciro “ Đừng nóng giận , đối với thân thể không tốt đâu .

Vừa bệnh nặng xong ta biết , thân thể mới đáng quý a ! Không gì bằng thân thể khỏe mạnh cả ! “ “Ngươi … ngươi nói đã , đây là cái gì ! “ “Hỗ trợ cho ma pháp sư “ Đỗ Duy thản nhiên “ Ta chiêu mộ ma pháp sư , bọn họ thân phận cao quý .

Ngươi cũng biết , ma pháp sư là chức nghiệp cao quý , những ma pháp sư kia đều cần đối đãi thật tốt .

Bọn họ mang theo không ít người hầu cũng học đồ a .

Còn có người mang theo cả võ sĩ hỗ trợ

- à , ngươi cũng biết ma pháp sư không giỏi cận chiến , cho nên trên đại lục , ma pháp sư thường ưa thích thuê 1 ít võ sĩ hỗ trợ , để lúc chiến đấu bên mình có người bù đắp năng lực cận chiến .

Họ hiệu trung với ta , cả thuộc hạ hỗ trợ bọn họ cũng là theo ta hết “ Carmille Ciro than thở 1 tiếng Đúng là mặt dày … chưa từng thấy mặt dày như vậy à !! Cái gì mà hỗ trợ ma pháp sư ! Đánh rắm !! Ngu ngốc cũng nhìn ra , đây là do Đỗ Duy nghĩ ra , mượn cớ điều thêm mấy ngàn quân tới !! Ma pháp sư hiện tại thích chiêu mộ võ sĩ là thật .

Nhưng cũng cần xem là ai đã .

Trung cấp hay cao cấp ma pháp sư chiêu mộ ít võ sĩ có lẽ là thật , nhưng Đỗ Duy chiêu mộ , đại đa số là ma pháp dược tề sư cùng ma pháp sư cấp thấp !! Những người này làm sao có thể có nhóm lớn võ sĩ hỗ trợ ! Ngươi… ngươi.

Carmille Ciro thử dùng lý lẽ tranh luận , nhưng lập tức than nhẹ không nói gì ! Vì sao ?

1 câu “ ma pháp sư “ , lập tức lý lẽ bay hết Pháp lệnh đế quốc :

ma pháp sư không chịu pháp luật quản thúc ! Mình đừng nói là quân vụ đại thần .

Dù là tể tướng cũng không quản nổi a Mình làm gì được ?

Chả lẽ bắt hết đống ma pháp sư thủ hạ này thẩm vấn?

Chuyện cười !! Hơn 100 ma pháp sư a ! Nháo lên có thể hủy đi cả đế đô ! Chính mình dù là quân vụ đại thần , cũng đỡ không nổi Nhưng mà… tính 1 chút Trước là … “ hỗ trợ cho kỵ sĩ “ đã 5000 người .

Giờ “ hỗ trợ cho ma pháp sư “ lại thêm 4000 nữa Tính như thế , dựa vào danh sách , Đỗ Duy lách luật tìm cớ , đem thêm 1 vạn người vào biên chế .

Hắn có thể đàng hoàng rút 1 vạn tư quân ra , đội danh nghĩa “ hỗ trợ “ lên đầu ra tiền tuyến A… chỉ sợ nhiếp chính vương cũng đau đầu Carmille Ciro nghĩ nửa ngày , nói “ Đỗ Duy , ta không quản việc của ngươi .

Chẳng qua , ngươi cũng nên nhìn mặt … lão đại 1 chút … “ Nói xong , hắn nâng bút phê chuẩn những đơn này Đỗ Duy khẽ cười , nhét đơn vào túi nói “ Đại nhân Carmille Ciro ân tâm , ta đã tính rồi “ 1 vạn người .

cũng không nhiều , hẳn là nhiếp chính vương sẽ cho phép Mang ít người , chính mình cũng lo lắng Mang nhiều , nhiếp chính vương lo lắng 1 vạn , không nhiều không ít , hoàn hảo Sau đó , Carmille Ciro dứt khoát đem 500 binh sĩ trị an cùng 2000 cận vệ vương thành điều đi Chỉ là .

Nhiếp chính vương muốn Đỗ Duy ra tiền tuyến , hy vọng hắn tách xa quân đội của mình ra .

Bên mình là 20 vạn quan quân đế quốc , dù có dày vò cũng không sợ Nhưng giờ thi sao , Đỗ Duy ngươi chưa lên phương bắc đã tự mang theo 1 vạn người Ra khỏi cửa lớn , Đỗ Duy nhảy lên ngưa , nhìn thị vệ trưởng bên cạnh , thấp giọng “ ra thành !“ Dừng 1 cái , mặt hắn không còn vẻ trêu cười Carmille Ciro khi nãy , nghiêm túc hẳn lên , thêm 1 câu “ đi biệt viện núi Brokeback ! “

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ac-ma-phap-tac-vo-si-den-cung-cuc-87299.html