After Dead - Chương 9 - After Dead

After Dead

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : After Dead - Chương 9

Bình minh.

Tôi thấy mình tựa vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng trời vô định.

Khung cảnh xung quanh mờ ảo, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào kẽ tay tôi, muốn lắm lấy nhưng mà không thể.

Tôi muốn ra đi, muốn kinh khủng.

Những tuyệt vọng đang bủa vây tôi, trói chặt tôi tại một chỗ, nơi hồi ức tươi đẹp biến mất và tôi chẳng còn gì bấu víu vào.

Chiếc guitar cũ kĩ, dưới những nhịp gẩy tạo nên những nốt nhạc nhẹ nhàng.

Dường như vô tận.

.

Nhưng hoá ra, những gì tôi thấy chỉ là ảo ảnh.

Một thứ ảo ảnh chân thật, chân thật đến mức tôi thấy nhói lòng.

“Em đâu rồi?

” Tiếng nói quen thuộc này, là của Hy.

“Hy?

Tôi sợ.

” Những tiếng động đưa tôi trở về thực tại, hoá ra tôi đang nhắm mắt và đang dần tan biến vào không trung.

Nơi khoảnh sân vắng lặng có hai người và một linh hồn.

Hoá ra, người phụ nữ áo đen vẫn còn đó, và Hy đã trở về bên cạnh tôi.

Người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh Hy, nơi đó là nơi tôi đang đứng! “Tại sao nó còn chưa đi, nó rõ ràng đang dần bị nhốt vào hồi ức…” Tôi nghe bà ta lẩm bẩm, và hoá ra những chuyện tôi thấy vừa rồi chính là hồi ức của chính mình.

Tại sao tôi lại không nhớ nổi.

Rồi mẹ của Hy bước vào trong bóng tối, bà ta biến mất, mang theo những hy vọng của màn đêm đi mất.

Dường như định sẵn, dường như đây là số mệnh.

.

-----

- “Em tên gì?

” Chúng tôi đã ở trong căn phòng mà Hy cảm thấy an toàn, tôi ngồi bên cửa sổ ngân nga khúc đồng dao vô định.

“Hay cho tôi gọi em bằng một cái tên nhé?

” Hy nói tiếp, nửa đùa nửa thật.

“Tên tôi là gì nhỉ?

” Tôi lúc này mới trả lời Hy bằng một câu hỏi khác.

“Em là Mặt Trăng của tôi, vậy em tên là Nguyệt.

” Tôi là Mặt Trăng của cậu từ bao giờ nhỉ?

Mà tại sao…phải là Mặt Trăng?

“Người ta nói Mặt Trăng là nơi lưu giữ những ký ức, cũng là nơi những linh hồn dừng lại.

Vĩnh viễn.

” Hy giải thích, không nói cho tôi vì sao cậu lại biết được điều đó cả.

Tôi thấy ánh mặt trời chói lọi đang lên, trong lòng thầm hứa.

Được, tôi sẽ là Nguyệt.

Hãy để tôi ở bên cậu, để tôi là Mặt Trăng của cậu

//i363.

photobucket.

com/albums/oo75/shishi32_2009/2007912174631343778033.

gif alt=After Dead border=0> Cái giá của lãng quên là một đời Giọt nước mắt bị nhấn chìm vào vòng xoáy kí ức Ai đã từng hứa sẽ đợi ai Khi trạm dừng chân của những yêu thương không còn nữa… Khi mãi mãi, không là tất cả Và mãi mãi, cũng chẳng là tất cả.

Quên Khiến cho yêu thương phủ đầy rêu phong Cơn gió có lướt qua, cuốn trôi đi mất Ai đã từng hứa sẽ yêu ai mãi mãi?

Nhưng chỉ vì đã quên rồi Nhưng chỉ vì đã xoá hết Chỉ vì không có can đảm nhớ lại Nên khiến cho đợi chờ là mãi mãi Và mãi mãi…cũng chỉ có đợi chờ Quên Là kết thúc.

Nhưng quên Cũng là bắt đầu.

C.

1

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-after-dead-chuong-9-238993.html