Anh Chàng Hotgirl - Chương 7 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 7

Hot scene

- tạm dịch là “Cảnh nóng”.

“Cảnh nóng” trong một bộ phim là những cảnh mà khi người ta coi xong thì sẽ thấy người nóng lên.

Ví dụ thực tế:

Trên phim truyền hình có hai diễn viên cãi lộn vì chuyện không đâu, khán giả ngồi dưới xem mà cũng thấy tức thay, mặt nóng bừng bừng như muốn nhảy vào.

cãi theo.

Tuy nhiên, đối với một số người đầu óc không được trong sáng lành mạnh cho lắm thì hai chữ này lại mang một ý nghĩa khác.

Và điều đáng nói là, suy nghĩ của mọi người lúc nào cũng thiên về vế sau.

Cuối cùng, sau khi bị Lôi Dương cò kè dụ dỗ, chúng tôi cũng tìm tới một cái khách sạn gần đó để mà, khụ khụ, ba chấm ba chấm với nhau.

What's the *****?

! Oạch! Rầm! Hây a!!!!!!!!! Binh!!!! (Một loạt những âm thanh rất chi là mang tính bạo lực) “Viết lại, viết lại mau!”, tôi tung một cú song phi liên hoàn vào bụng con mẹ tác giả” Chưa đủ 18 tuổi chưa được xyz! Như thế này là phạm pháp!” “Aaa, chị già, chị tha mạng cho tôi đi! Viết thế cũng là ngoài ý muốn!”, mụ tác giả rất hero ôm chặt bản thảo, không cho tôi động tới,” ngoài ý muốn thôi.

” “Còn không mau viết lại tôi sang bộ khác đóng!”, tôi tung người bay lên, xoay chân đá hậu trúng ngay quả headshot.

“Người ta có cho cô vào không mới là vấn đề”, mụ tác giả ôm khư khư bản thảo, nhếch mép một trăm tám mươi độ cười đểu, lại cái nụ cười nửa miệng mà vừa nhìn đã muốn đánh ấy.

“Tóm lại là tôi không biết, mau viết lại!”, tôi không thương tiếc giơ chân đạp xuống.

”Sau này tôi còn có bạn trai nữa, abc bây giờ để mà, hừm, để mà.

”, đến đây tôi mới bí từ, vội quay sang nói câu khác ,” đừng tưởng có case mà bảo người ta đóng gì thì đóng!”, lại đạp nữa.

“Chị à, thông cảm cho tôi đi”, lệ rơi đầy mặt, “viết như vậy để chiều lòng độc giả thôi.

Bình tĩnh! Cái này, câu view ấy mà.

Càng more hot, view càng cao.

” “Cái lý luận gì đây?

”, tay tôi cầm dây thừng nện vun vút vào tường.

“Truyện đứng đắn bây giờ bọn teen không thèm đọc (đúng là như vậy mà).

Ha ha, vậy nên tôi mới thêm hot scene (cảnh nóng) vào.

Có hot scene thì lượt view sẽ tăng, mà lượt view tăng thì nhân vật chính như chị không phải sẽ famous (nổi tiếng) sao?

” “Tôi cóc cần quan tâm! Viết lại.

”, trông tôi bây giờ chẳng khác gì Binladel về độ khủng bố.

Tay phải cầm roi da, tay trái cầm mã tấu.

Hừm, nhìn chưa nguy hiểm.

Đổi lại đổi lại, tay phải cầm roi da, tay trái cầm mìn cho hổ báo.

“Đại hiệp à, ngài muốn lấy gì thì lấy, chỉ còn cái bản thảo này là không thể sửa, không được!” “Ta đánh bom liều chết”, tôi trợn mắt.

“Không được, không được, muốn ném bom thì sang nhà hàng xóm mà ném bom.

Tôi là tác giả, còn phải viết truyện nữa.

”, con mụ kia ôm bản thảo chui xuống gầm bàn,” cô không muốn làm nhân vật chính thì yên tâm, tôi cho Tiểu Tống lên thay cô! A ha ha ha ha!”, mụ tác giả hất mặt lên gầm bàn, vênh váo cười tự đắc.

Ruỳnh! Cái bàn bị tôi hất bay lên trời, chỉ còn nhìn thấy đốm trắng nhỏ, cuối cùng mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

“Tiểu Ngạn à, cô đừng xúc động, cô mà xúc động cho nổ topic thì tôi lại phải viết lại, cực khổ, vô cùng cực khổ nha”, con mụ tác giả sướt mướt cầm tay tôi, nước mắt tuôn như mưa, nói ra một câu thoại:

“Nghe tôi giải thích đã, nghe tôi đã.

” Tôi lấy hai tay bịt chặt tai, đầu lắc như con lắc (ặc), đáp lại bằng một câu cũ rích.

“Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.

” Có lẽ do bị tôi khủng bố quá độ mà đầu óc mụ tác giả đột ngột chuyển kênh.

“Tiểu Ngạn, đừng có đi mà.

”, mụ ý nắm chặt tay tôi, mắt sũng nước vô tội, má sưng phù như bị ong chích, mắt thâm tím vẫn còn nhìn rõ nắm đấm (của tôi), “Đừng có bỏ tôi, cô là người rõ nhất tôi đối với cô như thế nào.

Tình cảm của tôi.

híc híc”, mắt nhắm nghiền nức nở.

“Thiên Hậu(*).

tại sao?

Tôi đâu có gì tốt, tại sao lại tự làm khổ mình nư vậy?

Người như tôi không xứng đáng với em.

mau đi tìm tình yêu chân chính của mình đi.

”, tôi yên lăng rơi lệ, nắm lại tay tác giả.

“Tôi, thật ra tôi cũng rất yêu em.

Nhưng.

tôi không còn sống được bao lâu nữa.

Xin em, đừng yêu tôi.

chỉ cần dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim, tôi cũng mãn nguyện.

” (*) Thiên Hậu là nickname giang hồ của ta.

(Nhạc nền:

Tại vì sao ta yêu nhau lại không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau.

) Motif phim đồng tính nữ.

“Con bà nó! Bà bị les hả?

Thích thì đi mà tìm Tiểu Tống của bà mà thổ lộ (Tống Ân Nhi:

Nhất Ngạn Thần! Bà đừng vơ đũa cả nắm! Tôi không bị les, tôi bình thường!).

Tôi không hứng thú với con gái, tôi chỉ thích baby boy.

Bà nói như vậy.

tôi phải giết người diệt khẩu”

- motif phim bạo lực gia đình.

“Thiên Hậu! Ngươi! Ngươi đang hủy hoại thanh danh của ta! Ta phải trả thù, có giỏi thì cùng ta đây tỉ thí một phen!”-motif phim kiếm hiệp.

Tiếc là tôi không thể lôi cái nào ra mà ứng dụng.

Cho nên chỉ còn biết đứng im thin thít nhìn con mụ tác giả, mặt mày xám ngoét (là đang nói mặt tôi) “Tiểu Ngạn, đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết, cô không thích tôi.

Nhưng tình cảm của tôi đối với cô là thật.

Tình cảm tôi dành cho cô so sánh thì nó phải sâu như vũng nước, to như cái kim.

hu hu.

nếu biết tôi yêu cô nhiều như thế, nhất định tôi sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên!”, ngừng hai giây, khi tôi chưa thích ứng được với kích thích này, con mụ tác giả tương thêm một câu, “Hơn nữa, Tiểu Ngạn, tôi đã mang trong mình giọt máu của cô!” ==` ! What's – The – Hell?

! Bốn chữ thôi! Kinh điển vật vã! Bà Quỳnh Dao hại chết người rồi! Con mụ này, không ngờ lại là fan cuồng của Quỳnh Dao (*), không phải cuồng bình thường mà là super cuồng mới nói ra mấy câu sến vô bờ bến như thế này! – (*) Phần này chỉ là hư cấu, ta thật sự không có bấn Quỳnh Dao! – “Khục khục! Tác giả à, đừng có chọc Ngạn Thần nữa! Cô ấy mà bỏ sang truyện khác tôi biết đóng với ai?

”, Lôi Dương nãy giờ im lặng đứng xem tôi và con mụ tác giả diễn kịch Quỳnh Dao, tới tận bây giờ mới 'rút ngôn tương trợ”.

“Đúng đúng! Cô bỏ đi Lôi Dương biết đóng với ai?

”, con mụ tác giả gật đầu như giã tỏi, rất đê tiện chạy tới núp sau lưng Lôi Dương.

“Biết điều thì mau viết lại.

” “Nhưng tôi thấy có thêm hot scene rất tốt mà”, mụ tác giả không biết xấu hổ còn lè lưỡi với tôi, “Lôi Dương, ý kiến của cậu thế nào?

” “Theo tôi thì.

”, Lôi Dương khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ “Ngạn Thần, tác giả nói đúng, hot scene không có vấn đề gì hết.

Cùng lắm là sau này anh lấy em” “Ohhhh yeahhhhhh! Tiểu Dương ngoan, nói hay lắm”, tác giả mặt cười nham hiểm, “Cô lose rồi!!” Cầm thú! Không bằng cầm thú!! Còn hơn cả cầm thú!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-7-235512.html