Anh Chàng Hotgirl - Ngoại truyện - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Anh Chàng Hotgirl - Ngoại truyện

“Vâng, cái tên đã nói lên tất cả, chap hậu kỳ này hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật bình thường lặng lẽ làm công việc quảng bá, xây dựng hình ảnh và viết kịch bản cho “Anh chàng Hotgirl“.

” Quần chúng A:

“Thằng nào viết cái PR dở hơi kia thế?

” Quần chúng B:

“Chịu.

Hình như nó lạc đề rồi.

” Quần chúng A:

”Hờ.

mà siêu thị đang đại bán hạ giá đấy.

” Quần chúng B:

”Ở đâu ở đâu?

” Quần chúng A:

“Siêu thị cạnh bến xe bus ý.

” Đạo diễn trường quay:

“Đề nghị hai bạn trật tự, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút.

” Ba.

Hai.

Một.

ACTION! Tèo teo teo teo *nhạc thời sự*.

Dẫn chương trình:

“Sau đây xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chào đón ba vị khách đặc biệt được mời đến trường quay của chúng ta.

Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ bàn về thực trạng xã hội, một vấn đề đáng lo ngại đang hết sức được quan tâm, đó là vấn đề quan hệ trước hôn nhân của giới trẻ *khu vực 18 , trẻ em chưa đủ tuổi xin mời ra khỏi trường quay*.

Nhiều bạn trẻ cho rằng đây là chuyện hết sức thường để giải quyết nhu cầu tâm sinh lý, do đó làm làm làm không ngừng nghỉ, làm làm làm một cách vô độ, làm làm làm mà không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào.

Hậu quả dẫn tới là số ca nạo phá thai ở các cơ sở tăng lên một cách chóng mặt.

Trước thực trạng này, các bạn có quan điểm như thế nào?

” Nam khách mời:

”Theo tôi thấy, chuyện này không có gì đáng lo ngại cả, ngược lại nó còn là cơ hội để giới trẻ va chạm với cuộc sống, tạo kinh nghiệm để tránh mắc phải những trường hợp tương tự.

” Nữ khách mời 1:

“Quan điểm của tôi thì không giống vậy, suy nghĩ buông thả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và nhân cách con người.

Tạo tiền đề xấu cho nhân loại sau này.

” Dẫn chương trình:

“Bạn có thể nói rõ hơn được không ạ?

” Nữ khách mời 1:

“Ví dụ anh là chủ một trang trại và anh có một con bò.

Ngày ngày anh cho nó ăn lúa mạch cao cấp, rồi một hôm anh đổi thức ăn cho nó thành cỏ khô, theo anh phản ứng của nó sẽ thế nào?

” Dẫn chương trình:

“Chắc chắn là nó sẽ không chịu ăn rồi.

” Nữ khách mời 1:

“Đúng, mấu chốt chính là nằm ở đó!” Dẫn chương trình *mờ mịt*:

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm ý của bạn.

” Nữ khách mời 1:

“Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản hơn.

Chẳng hạn như anh là chủ một trang trại và anh có một con gà.

Ngày ngày anh cho nó ăn thóc nhập khẩu từ nước ngoài rồi một hôm.

” Dẫn chương trình:

”Vâng, tôi biết bạn định nói gì.

Nhưng vấn đề chúng ta đang thảo luận là quan điểm của bạn về hành động và suy nghĩ của giới trẻ ngày nay.

Tôi vẫn chưa hiểu giữa việc thay đổi thức ăn cho bò gà với suy nghĩ của giới trẻ thì có liên quan gì?

Bạn có thể nói thẳng ra ý kiến thay vì đưa ví dụ minh họa được không?

” Nữ khách mời 1:

“Được.

Quan điểm của tôi rất đơn giản.

Đó là nếu anh trở thành chủ một trang trại và anh có một con cừu.

” Dẫn chương trình *khóc*:

“Xin mời vị khách cuối cùng của chúng ta bày tỏ thái độ trước thực trạng được nêu ra.

” Nữ khách mời 2 :

”Quan điểm của tôi về suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ ngày nay?

” Dẫn chương trình:

“Vâng?

” Nữ khách mời 2:

“Đây là vấn đề người ta đem ra hỏi trẻ vị thành niên à?

” Dẫn chương trình:

” Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi tạm dừng chương trình trong giây lát.

Sau đây là ba phút dành cho quảng cáo.

*** Dẫn chương trình:

“Quay lại trường quay ngày hôm nay với ba vị khách mời, chúng ta sẽ bắt đầu giải đáp các câu hỏi của khán giả gửi đến chuyên mục “Bạn hỏi

- Tôi trả lời”.

Câu hỏi thứ nhất của một bạn nam xin được giấu tên:

“Trong tiểu thuyết teen và phim thần tượng ngày nay, các tác giả và nhà biên kịch thường cho nhân vật của mình yêu đương quá sớm, yêu đương một cách vô tội vạ, hay thậm chí là yêu nhau từ cái nhìn đểu đầu tiên.

Mọi người có suy nghĩ gì về hiện tượng yêu sớm trong “thế giới ảo” này?

” Nữ khách mời 1:

“Tôi không giỏi về thể loại văn nghị luận xã hội, xin nhường sân cho hai bạn chơi còn lại.

” Dẫn chương trình:

“ Xin lỗi bạn nhưng đây không phải game show truyền hình, chương trình của chúng ta là một phần trong series “Anh chàng Hotgirl”.

Nữ khách mời 1:

“Vậy thì tôi nhường quyền trả lời câu hỏi cho hai khách mời còn lại.

” Dẫn chương trình *nội tâm gào thét*:

Nam khách mời:

”Theo tôi thấy, chuyện này không có gì đáng lo ngại cả, ngược lại nó còn là cơ hội để giới trẻ va chạm với cuộc sống, tạo kinh nghiệm để tránh mắc phải những trường hợp tương tự.

” Dẫn chương trình:

“Hình như câu trả lời này bạn đã nói trong vấn đề mà chúng ta thảo luận lúc trước?

” Nam khách mời:

“Tôi không phủ nhận điều đó.

” Dẫn chương trình:

“Vậy bạn không có ý kiến khác ạ?

” Nam khách mời:

” Nữ khách mời 2:

“Không hỏi tôi à?

” Dẫn chương trình:

“Vâng, xin mời bạn.

” Nữ khách mời 2:

“Đi mà hỏi bọn sáng tác ấy.

” Hội trường mất điện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-ngoai-truyen-235511.html