Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 1 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 1

Hôm nay là một ngày thật đẹp ,trời cao trong xanh ,mây trắng bay bay bồng bềnh trong gió, những chú chim bay khỏi lùm cây hót líu lo ,những giọt sương ban mai lung linh trong nắng sớm.

Trong căn hộ số 48 của ngôi nhà hạnh phúc ,một con mèo nhỏ đang ngủ nướng,nó đang chìm trong mộng đẹp với chàng bạch mã hoàng tử.

Trong khu rừng thần tiên ,nó cùng hoàng tử cưỡi một con ngựa trắng xung quanh là những nàng tiên bay lượn.

Hoàng tử đang cúi đầu chuẩn bị chao tặng cho một nụ hôn thì.

-RENG.

RENG.

RENG-Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi con mèo nhỏ của chúng ta về thế giới thực tại.

-Ah.

ah tức chết mà sắp được kiss hoàng tử rùi mà lại .

-nó tức tối ,vươn người cầm lấy cái điện thoại.

Một giọng nói trong trẻo,dịu dàng đến buồn nôn:

-Good morning con gái bé nhỏ của mẹ,xin lỗi con nha vì mẹ phá giấc mộng của con ,mẹ gọi cho con là muốn báo cho con rằng mẹ sắp đi du lịch ở Canada, vì không đủ tiền nên mẹ đã lấy tiền trong tài khoản của con.

Sorry nha vì mẹ lấy mà không báo trước .

- cái gì mẹ .

mẹ lấy tiền trong tài khoản của con -nó câu mày quát lớn ,thật là một tai họa.

- mẹ có biết rằng tiền đó con đã phải dành giụm suốt 3 năm học trung học để lấy tiền vào đại học không hả

- không lẽ ước mơ làm kiến trúc sư bấy lâu nay của nó sẽ bỏ xó sao ,không thể nào.

- Bình tĩnh nào con gái ,rùi mẹ sẽ chả cho con mà [Thiên thần hộ mệnh :

vâng đợi bà chả cho chị ý thì có mà đợi kiếp sau đi ]

- Nhưng tuần sau là con phải di đăng kí nhập học ,không có tiền thì làm sao mà đăng kí dược

- Nó rối tinh lên ,nó bực tức tại sao mình lại có một người mẹ như thế cơ chứ.

- Không lo con ak ,mẹ đã tính sẵn rùi ,mẹ có một người bạn rất thân ở seoul,cô ấy tên là park min ha ,một người phụ nữ rất tốt bụng và vui tính ,mẹ đã nhờ cô ý chăm sóc con dùm mẹ rùi ,con không cần lo nha ,mà nhà của cô ý rất giàu con ở đó đảm bảo không cần lo cái gì,nếu con không muốn ở không thì có thể làm oxin ở nhà cô ấy cũng được .

- Trời ak ,có người mẹ nào mà lại bắt con gái của mình đi làm oxin cho nhà người ta mà lại vui vẻ thế không cơ chứ ,mẹ có phải là mẹ của con không vậy -nó thật sự chịu không nổi người mẹ này mà.

- Thôi nha mẹ không chuyện cùng con nữa ,bây giời mẹ phải đi chuẩn bị hành lý để ra sân bay đây,bye con gái bé nhỏ của mẹ ,ak phải rồi địa chỉ của nhà cô Min Ha mẹ đã gửi vào di động của con rùi , con cứ theo nó mà tìm nha .

- Mẹ .

mẹ con đã đồng ý đâu

- nó hét to vào chiếc thoại nhưng hồi lại là những tiếng tút .

tút

- Ông trời ơi ,sao con lại có một người mẹ như vậy , hay là kiếp trước con không thành tam kính phật mà kiếp này bị trời đày sao

- nó ngửa mặt nhìn trời than vãn.

- ak đúng rùi phải xem cái địa chỉ mới dược

- nó lục tung phòng khách lên mới thấy cái điện thoại

- hi đây rùi .

số nhà 207 đường Joung nogu khu nowongu thành phố seoul.

trời sao xa quá vậy ,mình đi đến đó được chắc túi tiền của mình không còn mọt xu nào

- nó thở dài .

- Được rồi ,vì sự nghiệp làm kiến trúc sư của mình dù có khó khăn thé nào mình cũng xẽ vượt qua.

Bây giờ mình phải đi chuẩn bị hành lý cái đã

- hai tay nắm chặt ,chân bước thật nhanh để vào phòng chuân bị hành lý .

-rầm .

- do quá thẻ hậu đậu nó vấp vào cạnh cửa tiếp tục nốt thủ tục còn lại hôn đất

- ak đau chết mất .

Sau khi băng bó xong cái mũi ,chuẩn bị xong hành lý nó bắt chuyến xe từ cheonan đến seoul.

Sau 8 tiếng đồng hồ vật lộn với chiếc xe buyt cuối cung nó cũng được giải thoát khỏi cái xe chết tiệt đó.

Nó bước đi loạng choạng phải mất vài phút nó mới hoàn hồn được.

Nó mở điện thoại xem cái địa chỉ và bắt đầu đi tìm nhà mới.

Sau 1 tiếng đi bộ nó cũng đã tìm ra được ngôi nhà đó ,không phải mà là tòa lâu đài mới đúng,nhìn thoáng qua cũng phải vài trăm mét vuông ấy chứ.

Nó bước qua cánh cổng sắt ,đi vào trong lâu đài ,trước lâu đài là một khoảng khuân viên rộng rãi ,có hồ nước ,có thảm có ,có cây cối ,nó như đang lạc vào thế giới thần tiên vậy.

Nó đưa tay nhấn chuông cửa 2 phút sau nó thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp , quý phái vừa mỉm cười nhìn nó vừa bước ra .

Nó cúi đầu chào người phụ nữ đó và mở lời chào hỏi -cháu chào cô ạ, cô ơi đây có phải là nhà của cô min ha không ạ

- nó lễ phép chào hỏi .

- ukm ,đúng vậy cô chính là Min Ha.

Cháu là Kim Young Mi phải không ,mẹ cháu đã gọi điện cho cô và nhờ cô chăm sóc cho cháu,cô chờ cháu từ nãy giờ ,ak phải rồi cháu vào nhà đi

- cô min ha mời nó vào nhà trong niềm vui hớn hở ,nhìn thoáng qua cô cũng biết nó rất đáng yêu và hiền lành ,có nó trong nhà chắc chắn rằng ngôi nhà này sẽ vui vẻ hơn.

- Vâng ,cháu cảm ơn cô ,sau này có lẽ cháu phải nhờ vả cô nhiều nhiều

- nó thật vui khi biết cô Min Ha là một người phụ nữ rất dễ tính và thân thiện ,đúng là mẹ nó không nói sai.

- Young Mi này ,năm nay cháu vào đại học phải không ,thế cháu đã tìm được trường đại học nào chưa

- cô min ha ân cần hỏi thăm nó

- Dạ chưa cô ạ cháu cũng đang tìm

- đây cũng là một vấn đề lớn đối với nó.

- Hay là cháu vào trường đại Sa Pang đi ,con của cô cũng học ngành quản trị kinh doanh ở đó, như vậy cũng sẽ tiện hơn cho cháu ,tiền học phí cháu không cần phải lo cô sẽ trả

- có thể đây sẽ là một việc tốt [thiên thần hộ mệnh :

vâng tốt lắm ạ ,cháu ủng hộ cô ,đây là một cơ hội rất lớn để .

thiên cơ bất khả lộ ]

- Vậy cũng được sao ạ ,cháu cảm ơn cô rất nhiều

- Nó có đang mơ không vậy ,được sống trong một ngôi nhà to đẹp như vậy ,lại còn có một người cho mình đi học ,trả tiền học cho mình ,quan tâm mình ,thật là thiên đường.

- thôi được rồi có gì mai cô cháu mình nói tiếp ,cháu đi đường xa cũng mệt rồi phải không ?

mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm,sau đó cô sẽ dẫn cháu đi xem phòng .

-Vâng ạ ,cháu sẽ xuống ngay -nó chạy thật nhanh ,rồi khựng lại -cô có thể cho cháu biết phòng tắm ở đâu không ạ

- nó thật nhanh ẩu đoảng mà.

- cháu đi thẳng ,rẽ trái là tới

- thật là một cô bé đáng yêu .

Sau khi ăn cơm xong cô Min Ha dẫn nó lên lầu hai để xem phòng .

Bước vào căn phòng mà nó phải sững sờ 5 phút .

- thật là đẹp ,đây là phòng của cháu sao

- nó không thể ngờ được là mình có thẻ ở trong một căn phòng như thế này ,căn phòng sơn màu kem sữa pha lẫn một số hoa văn màu hồng nhạt,có tủ quần áo ,giường cũng trải đệm màu hồng ,có cả tủ sách và góc học tập thì tuyệt vời .

- Cháu thích là được rồi -cô Min Ha rất vui khi thấy nó hớn hở như vậy

- Cháu ngủ đi rồi ngày mai cô sẽ dẫn cháu đi đến trường sapang đăng kí nhập học cho cháu.

- Vâng chúc cô ngủ ngon ạ -nó lễ phép chào cô min ha ròi nằm phịch xuống giường ,chẳng mấy chốc nó đã đi tìm Chu Công để nói chuyện.

[ thiên thần hộ mệnh :

chị ngủ ngon nha ,ngày mai sẽ rất vui vẻ với chị đó .

cười đểu ].

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-1-238166.html