Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 10 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 10

Hắn dẫn 4 anh chàng vào nhà rồi bỏ mặc họ ở phòng khách ,một mình vào bếp làm nốt công việc “làm cơm” .

Mấy anh chàng kia vừa vào nhà thì bắt đầu ngó trái ngó phải ngó trên trần nhà rùi ngó xuống dưới nền ,ngó phòng khách rùi lại đến phòng bếp .

Aron bất chợt cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt ,đi theo mùi thơm đó nó dẫn anh đến phòng bếp.

Vừa vào bếp anh đã không thể tin vào mắt mình , trên bàn ăn có bao nhiêu là món ngon nào hai con cua nướng to đùng, một con gà quay nằm ngay ngắn giữa bàn , xung quanh nào là món Bulgogi nào là kimbap ,gà cay Buldak ,mỳ hải sảnjjambbong mới nhì thui mà đã chảy nước miếng .

Aron không cầm lòng được liền đi đến bàn ăn .

- Oh my got, đây là những món mà cậu nấu sao?

- Biết rồi còn hỏi

- Hắn đáp một câu ngắn ngủn.

- Woa , thật không ngờ hoàng tử lạnh lùng của chúng ta cũng có thể nấu bữa sáng nha .

- Baek ho nghe thấy giọng Aron trong bếp thì cũng chạy vào ,vừa nhìn đến bàn ăn thìkhông thể không sửng sốt.

- Nè nè ,mình hỏi thật có phải cậu đến nhà hàng rồi mua về không?

- Jr tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn hắn.

- Cậu dám nghi ngờ tôi

- Hắn đáp lại Jr bằng con mắt hình viên gạch.

- A.

mình .

mình không nghi ngờ cậu nhưng mà lần đầu tiên từ khi chúng ta gặp nhau, đánh nhau để trở thành bạn như bây giờ mình mới thấy cậu xuống bếp , thật khó tin a.

- Hừ.

- Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm tiếp chuyện.

Nó đang xem phim hoạt hình thì thấy dưới bếp đang nói chuyện rất rôm rả , liền chạyxuống góp vui.

- Này mấy anh đáng nói gì thế , chắc lại tò mò về tay nghề nấu ăn của anh Ren sao ?

Lúc đầu em cũng bất ngờ ,em không thể tưởng tượng nổi là một hoàng tử ăn không ngồi rồi mà lại có thể nấu bữa sáng

- Nó đắc ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì nó bắt đầu lạnh hết cả người đành phải cười xòa chữa chạy.

- Nào nào các anh mau ngồi xuống thưởng thức tay nghề của hoàng tử lạnh lùng a .

Cả sáu người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn , thưởng thức những món ăn tuyết vời ,vừa ăn vừa khen không ngớt tay nghề của hắn.

Mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Minhyun anh không nói gì cả, anh chỉ ngồi nhìn nó ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương.

Ăn uống xong ,Aron vuốt cái bụng no tròn của mình đứng lên , 3 chàng kia cũng đứng dậy theo đang định lên phòng khách thì hắn nói:

- Các cậu rửa bát

- a.

sao bọn mình lại rửa

- Aron kêu lên.

- Có rửa không ?

- hắn trừng mắt nhìn mấy anh chàng.

-A.

có .

có rửa

- Aron hậm hực ,rồi đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng

- Chúng ta bốc thăm ai lấy vào tờ giấy ghi “rửa” thì người đó phải rửa bát nha.

- Để công bằng em sẽ viết giấy

- nói rồi nó chạy thẳng lên phòng ,một lúc sau nó đi xuống cùng với 4 tờ giấy

- nào bây giờ các anh chọn đi.

- Để tớ lấy trước

- Aron xoa xoa tay cầm lấy một tờ giấy.

.

Rồi Jr cũng lên lấy một tờ, Baek Ho nhanh hơn được chọn trước cái cuối cùng tất nhiên là dành cho Minhyun rồi.

- Các anh mau mở ra xem đi.

Sau 5 phút hồi hộp cùng căng thẳng cuối cùng đã tìm ra người phải chịu cái đống bát đĩa .

- A .

tại .

tại sao lại là mình

- Baek ho dãy nảy lên.

- Baek ho a phải chịu theo số phận thôi

- Aron cười nham hiểm.

Baek ho xị mặt xuống chấp nhận theo số phận đen đủi của mình .

Trong khi Baek ho còn đang túi bụi với chồng bát đĩa thì trên phòng khách nó cùng với mấy anh chàng đang cười đùa vui vẻ.

Sau 30 phút loay hoay thì Baek ho nhà ta cũng giải quyết xong chồng bát.

Mấy người trên nhà nói chuyện mãi cũng chán rồi Jr bất chợt nảy ra một ý định:

- Nè có ai muốn chơi con quay không?

- Beak ho lại giở thói trẻ con ra rồi.

- Trò trẻ con đó chơi làm gì

- Aron với vẻ mặt làm ngơ.

- Con quay sao , em muốn chơi a , trước xem phim hoạt hình “ vòng xoay vô cực” thấy hay hay nhưng mà chưa được chơi

- nó hớn hở reo lên.

- Vậy chúng ta chơi nha , Ren cậu lấy con quay cùng bàn quay ra đi.

Ren cũng chiều theo ý của jr , hắn vào phòng lấy ra một cái bàn quay cùng với hai con quay ra .

- Chỉ có hai con quay thôi sao

- Nó thất vọng a , vậy thì ai chơi ai đừng.

- Thì lần lượt từng người chơi.

-Baek ho lên tiếng.

- Mình sẽ chơi trước , ai chơi cùng mình

- Jr bắt lấy một con quay mà hắn đưa cho

- Mình chơi ,mình chơi

- Aron vừa thấy mấy con quay thì tính trẻ con lại trỗi dậy

- Cậu chơi a, nhưng mình nghe lúc nãy có người nói “trò trẻ con đó chơi làm gì” -Jr cười mỉa với Aron.

-Thì mình rút lại lời nó lúc nãy.

Rồi Jr cùng Aron đấu với nhau , hai con quay được bắn ra, con quay của jr là dạng quay chống đỡ chiếm được vị trí chung tâm .

Quay của Aron là quay tấn công nên quay xung quanh bàn đấu , chốc lại tiến về con quay của Jr đánh .

Sau 10 phút không phân thắng bại thì con quay của Aron vì va đập mạnh vào quay của jr mà bị bắn ra ngoài.

- Ha ha mình thắng rồi

- Jr reo lên

- Hừ .

- Aron tức giận ra ghế ngồi xem phim

- Nào tiếp theo ai đấu với mình đây

- Jr thừa thắng xông lên.

- Mình a

- Beak ho cầm lấy con quay rồi bắn vào bàn quay.

Hai con quay lại tiếp tục đánh nhau , quay của Baek ho đã chuyển từ dạng chống đỡ dạng tấn công .

Hai con quay liên tục va chạm.

Sau một hồi lâu con quay của Jr mất thăng bằng rồi bị quay của Baek ho đánh bắn ra ngoài.

- Woa , anh Baek ho giỏi ghê

- Nó lác mắt xem hai chàng trai à không phải nói là hai đứa trẻ to đang chơi quay với nhau.

- Chán quá chán quá không chơi nữa

- Jr chẳng khác gì aron thua là bắt đầu giận rỗi.

Hắn lại chưng ra cái mặt lạnh tanh ngồi trên ghế sôpha, liên tục bật các kênh tivi mà chả xem kênh nào, hắn nhìn đối diện thì thấy Minhyun còn đang ngủ, thực sự hắn không hiểu tại sao từ sau khi YuNa bỏ đi thì minhyun ta lại biến thành sâu ngủ, lại rất khó gần, mỗi khi ai làm phiền đến cậu ấy thì cậu lại nổi giận cau có.

Hắn dựa người vào ghế mắt nhìn vào tivi nhưng tâm hồn thì .

Chơi cái gì cũng chán, rồi nó cùng mấy anh chàng ngồi tán chuyện nói chuyện trên dời dưới biển rồi lúc lâu sau ai cũng mệt nằm lên ghế sô pha ngủ .

Aron thì nằm vắt chân lên thành ghế ngủ , minhyun thì ngủ từ lúc ăn cơm xong .

Baek ho và Jr không biết thế nào lại lăn xuống đất nằm.

Nó thì gật gà gật gù ,lúc đó không biết hắn nghĩ gì mà lại kéo nó ngồi dựa vào mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau ,khi mọi người vẫn còn đang xay giấc nồng , thì minhyun tỉnh dậy anh đứng lên định ra về nhưng một hình ảnh lại đập vào mắt anh , anh nhìn nó dựa vào ngực hắn thì không biết tại sao trong lòng cảm thấy không vui ,nhưng rồi anh cũng quay mặt đi chạy ra ngoài .

Phải đến tận đầu giờ chiều thì nó với mấy anh chàng mới dậy.

Khi tỉnh dậy thấy mình nằm dựa vào hắn thì mặt nó bắt đầu hông hồng ,nó vội vàng đứng dậy để không bị ai nhìn thấy tư thế đó của mình .

Rồi nó gọi mấy anh chàng dậy, Aron dậy trước rồi cũng gọi Jr cùng Baek ho dậy.

- Uả sao không thấy minhyun đâu

- Aron ngó quanh mà không thấy minhyun đâu cả

- Chắc cậu ta về trước rồi

- Jr lên tiếng

- Cũng muộn rồi chúng ta về thôi

- Baek ho thúc dục Jr và Aron

- Ukm, Young mi chào em nha

- Aron hướng nó chào.

- Vâng ,Các anh đi đường cẩn thận nha

- nó mỉm cười với mấy chàng Sau khi mấy chàng đi hết rùi nó mới bảo hắn:

- Anh chơi con quay với tôi đi , lúc này tôi chưa được chơi a

- Nó kéo kéo tay áo hắn.

- Không

- Hắn đáp lại một tiếng chứ không phải một câu ,rồi xoay người đi lên phòng.

- Chơi với tôi đi mà

- nó chạy theo hắn năn nỉ

- Không là không -Chơi với tôi đi

- không.

- đi mà

- không .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-10-238175.html