Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 11 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 11

Một ngày mới lại đến , kết thúc 1 tuần nó tới nơi ở mới.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên nó được học ở trường đại học, nơi ươm mầm ước mơ kiến trúc sư của nó.

Nó thức dậy trong tâm trạng vui vẻ háo hức, nó đã chờ ngày này lâu lắm rùi , ước mơ trở thành kiến trúc sư sẽ không còn xa đối với nó nữa.

Thảo nào mà hôm nay mèo lười của chúng ta dậy sớm hơn mọi hôm 10 phút a.

Nó xuống giường tập vài động tác chân tay rồi chuẩn bị đồ dùng đến trường.

Nó mặc bộ đồng phục của trường , tóc tết mái buộc gọn phía sau , mái tóc của nó dài ngang lưng ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan.

Mắt to tròn, lông mi cong dài, đôi môi nhỏ nhắn .

Thường ngày trông nó đã xinh xắn rồi ,hôm nay trau chuốt lại trông càng xinh đẹp thanh tú hơn.

Nó vừa xuống lầu ,đi vào phòng bếp đã thấy một người phụ nữ tuổi chắc ngoài 40 , nó thấy cô ấy đang làm bữa sáng còn hắn thì ngồi ở bàn ăn xem tạp chí.

- An yeong ha se yo ( chào buổi sáng )

- Nó nhìn hắn nở nụ cười tươi tắn nhất để chào nhưng hắn không một phản ứng chỉ chăm chăm cuốn tạp chí, nó tức tối hất mặt với hắn rồi quay sang phía người phụ nữ

- cháu chào cô ,cô đây là .

- À vâng, chào tiểu thư , tôi là Park Ji Seok ,người giúp việc ở đây, do vướng bận một số việc nhà nên tôi phải về vì vậy khi tiểu thư đến đây mới không gặp tôi

- cô Ji Seok đôn hậu nói với nó.

- Chào cô Ji Seok ,cháu là Kim Young Mi, sau này cô đừng gọi cháu là tiểu thư cô cứ gọi Young Mi là được rồi ạ

- Nó hớn hở, quá vui ấy chứ, vậy là sau này nó không phải nấu cơm, không cần dọn nhà nữa ha.

- Cô Ji Seok mau dọn bữa sáng đi

- Mặt hắn vẫn không dời cuốn tạp chí

- Vâng thưa cậu chủ , tiểu thư cô mau ngồi xuống đi .

//i887.

photobucket.

com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/989449j49vdrlew6.

gif alt=[K-biz] Anh nhất định sẽ tìm được em

- trái tim của anh border=0> Sau khi ăn xong bữa sáng nó ngồi xe đến trường, nhưng lần này nó được ngồi ô tô riêng ,có tài xế riêng còn hắn thì vẫn tự đi xe của mình.

Trên đường đến trường nó lấy bản đồ trường đại học Sapang ra xem, tấm bản đồ này là trước lúc rời khỏi nhà hắn đưa cho nó chắc lại sợ nó đi lạc như lần trước.

Sau một hồi lâu thì cũng tới trường, nó vừa đi vừa xem bản đồ.

Do mải chú tâm nhìn bản đồ , nó không để ý trước mặt nên “ rầm”.

- A.

- Nó ngã xõng xoài ra đất .

- Ôi xin lỗi ,xin lỗi bạn a

- Một cô gái vội vàng đỡ nó dậy liên tục nói lời xin lỗi nó

- Không sao đâu mà, lỗi cũng một phần là do mình

- Nó vừa mới ngước mặt lên nhìn cô gái đó thì nó đơ toàn tập luôn, đập vào mắt nó là khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp mĩ miều, trông rất đáng yêu, đẹp ở đây là đẹp ngây thơ , thuần khiết chứ không phải cái đẹp phấn son lả lướt của mấy cô nàng mà nó hay gặp ngoài đường, trông cô bạn này cứ như búp bê baby ấy.

- Ủa bạn học khoa kiến trúc à ?

- Cô gái nhặt đồ dùng của nó lên thì thấy có quyển sách về kiến trúc .

- A.

Đúng a, bạn cũng học kiến trúc sao?

- Đến khi nghe cô gái nói thì nó mới giật mình trở về thực tại.

- Ukm , mình cũng vậy, sau này chúng ta sẽ là bạn cũng khoa a

- Cô gái vui vẻ nói

- Mình là Kim Young mi ,còn cậu ?

- Nó vừa giới thiệu mình vừa chật vật đứng lên.

- Mình là Jang Nara , rất vui vì chũng ta sẽ là bạn

- Nara cũng mỉm cười bắt tay với nó.

Lúc cười trông Nara càng xinh hơn, nó bắt tay với Nara mà mắt thì cứ đơ ra nhìn cô bạn, đến khi Nara rút tay của mình ra thì nó mới cười ngượng.

Đến nó cũng bị Nara làm cho mất hồn không biết mấy anh chàng mà gặp Nara không biết sẽ có phản ứng gì.

Sau khi xong xôi màn chào hỏi nó cùng Nara đến khoa kiến trúc , vì có Nara dẫn đường nên nó không cần dùng đến bản đồ nữa.

- Nara .

Nara.

- một cô gái chạy với theo nó và Nara

- Nara cậu đi đâu vậy làm mình tìm mãi

- “Trời ạ sao trường này toàn người đẹp vậy a” nó kêu thầm ,cô gái vừa gọi Nara cũng xinh đẹp không kém nhưng cô gái này lại có vẻ đẹp kiều diễm chứ không baby như Nara .

- Tại lúc nãy đông người quá ,mình không kịp theo bạn

- Nara đối cô bạn của mình giải thích.

- Vậy a , mà bạn này là ai vậy ?

- Nhìn thấy nó đi cùng Nara cô gái đó thắc mắc.

- À đây là Young mi , mình vừa mới quen cô ấy thôi

- Nara giới thiệu nó với cô gái

- Chào Young mi , mình là Park Min Young , hihi tên chúng mình có vẻ gần giống nhau a

- Minyoung có vẻ rất cá tính và hoạt bát .

- Uk ha , mình may mắn thật , vừa mới vào trường mà đã quen được hai cô bạn vừa vui tính vừa xinh đẹp a

- nó nháy mắt với Minyoung và Nara

- Cậu khéo đùa ghê

- Nara có vẻ ngượng

- Đúng mà , mình chưa thấy ai xinh đẹp như hai bạn đâu , mà sao tớ thấy Minyoung quen lắm nha , tên của bạn cũng quen mà nhìn mặt tớ cũng cảm thấy mình thấy ở đâu đó rồi

- Nó với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

- Cậu thấy trên tivi phải không ?

- Nara gợi ý cho nó.

- A tớ nhớ ra rồi, cậu .

cậu là diễn viên đóng vai Kim Yun Hee trong phim chuyện tình ở Sowng -kun

- quan .

Cậu biết không , hồi đó tớ mê nhất phim ý a, không ngờ mình lại có cơ hội làm bạn với diễn viên nữ chính trong phim a , mình thật là may mắn.

- Nó làm bộ dáng hạnh phúc.

- Thôi đi a, bạn khéo nịnh

- Min young đánh yêu nó một cái

- Bye hai bạn nha mình đi đây

- Minyoung chào nó với Nara rồi chạy đi luôn , không ngờ Minyoung cũng có thể chạy nhanh như vậy , vừa mới thui mà đã không thấy đâu.

Sau 10 phút ngồi xe buyt mini thì nó cũng tới khoa kiến trúc.

Khi vào giảng đường thì nó nhìn thấy hai gương mặt rất quen thuộc, thì ra là cô gái lần trước chỉ đường cho nó .

Cô ấy học ở khoa thiết kế vậy thì cô ấy phải quen thuộc đường lắm chứ tại sao lại chỉ sai đường cho nó, nó nhận ra rằng chuyện này không bình thường .

- Nè , Nara bạn có biết hai cô gái kia không ?

- Nó chỉ tay về phía SooJin .

- Ak , mình biết , cô gái có mái tóc dài là Soojin con gái của chủ tịch tập đoàn GLOBAL , còn bên cạch cô ta là Yoona mình cũng không biết rõ lắm.

- Oh ,vậy À

- Cậu có chuyện gì với họ sao?

Mình nghe nói Soojin là người không dễ đùa ,cô ta rất có máu mặt trong trường , còn Yoona quan hệ của cô ta cũng không bình thường hình như còn quan hệ với xã hội đen.

Nhiều người đắc tội với cô ta đều sống không bằng chết

- Nara thấy nó hỏi về Soojin thì khuyên nó không nên dây vào loại người như vậy.

- A.

không có gì đâu , chúng ta mau chọn chỗ ngồi thôi , mình muốn ngồi hàng ghế thứ 3

- Nó vội lảng đi chuyện khác, nghe Nara nói về Soojin thì nó không khỏi rùng mình, nó thấy Soojin lần trước nói với nó rất vui vẻ hòa nhã, đâu đến nỗi như Nara bảo , mà nó cũng không đắc tội gì với cô ta sao cô ta có thể hại nó .

//i803.

photobucket.

com/albums/yy316/ngandongvanhoai/646310nuj08bymp2.

gif alt=[K-biz] Anh nhất định sẽ tìm được em

- trái tim của anh border=0> Sau buổi học nó ,Nara và Min Young cùng xuống căng tin trường .

Vì hôm nay chỉ là buổi nói chuyện giữa giảng viên và sinh viên , giới thiệu qua về môn học của khoa kiến trúc và triển khai về ngày khai giảng nên buổi học sáng kết thúc sớm.

Vừa vào căng tin nó đã thấy một đống nữ sinh tụm lại một chỗ không biết là vì cái gì.

Nó ngó mãi thì mới biết hóa ra là mấy cô nữ sinh xin chữ kí của nhóm Nu’est .

Nó thấy hắn ngồi ung dung uống cafe , Minhyun thì vẫn là con sâu ngủ , còn Jr,Baek Ho và Aron thì đang vật lộn với fan.

Nó và hai người bạn chọn chỗ ngồi cách xa đám đông, vừa mới ngồi xuống nó đã thấy hắn đứng ngay cạnh mình .

- Cô mua cho tôi một lon nước và một bánh hăm bơ gơ rồi mang về Nu’est house , cho cô 5 phút

- Bỏ lại cho nó một câu rồi đi luôn khiến nó còn chưa hiểu cái gì .

- Nè cậu quen Ren à

- Min Young tò mò hỏi

- Ukm, nhưng mình sẽ nói sau , bây gờ mình phải đi có chút việc

- nói rồi nó chạy phắt đến quầy hàng.

Mua được mấy thứ hắn cần xong nó chạy luôn về Nu’est house .

- Nè, anh nốc đi

- nó ném cái bánh ngay trước mặt hắn ,rùi đặt lon nước lên bàn.

- Cô muộn 30 giây.

- Mặt không chút biểu tình, hắn lại chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, nó ghét cái bản mặt lúc này của hắn, sao hắn không tỏ ra tức giận hay tranh cãi với nó giống như ở nhà mà lại làm bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc như vậy.

Nó cảm thấy hắn lúc này rất xa cách với nó, nó cũng không hiểu tại sao khi thấy hắn như vậy lòng lại cảm thấy buồn bực.

Hắn mở lon nước uống ,ung dung căn bánh ắn không nói lấy một câu cảm ơn với nó.

Nhìn thấy thái độ của hắn ,nó tức càng thêm tức đành hậm hực rời Nu’est house về căng tin với hai đưa bạn .

Vừa ngồi xuống ghế nó uống một hơi hết cốc nước cam của Nara ,mặt mày nhăn nhó tức tối.

- Nè cậu sao vậy ?

- Nara nhìn vẻ mặt nó lúc này liền biết ngay nó có truyện gì đó với hắn.

- Hừ, cái tên đáng ghét, bắt người ta chạy hộc mật để mang đồ ăn cho hắn mà hắn không cảm ơn mình lấy một lời , lại còn làm bộ mặt không liên quan không quan tâm nữa chứ, thật tức chết mà

- nó một hơi xả giận rồi lấy tay đập mạnh xuống bàn .

- Young mi , cậu đừng làm vậy, mọi người đang nhìn kìa

- Nara nói nhỏ với nó.

- Mà sao cậu quen người trong nhóm Nu’est vậy ?

- Min Young rất tò mò khi thấy nó có quan hệ với nhóm nhạc Nu’est nổi tiếng a.

Nó lấy lại bình tình rồi kể với hai đứa bạn quá trình mình ở nhà hắn , rồi biết đến nhóm Nu’est.

- Hả oxin riêng kiêm trợ lý

- Hai cô bạn của nó đồng thanh.

- Cậu là oxin của anh ta

- Nara ngạc nhiên.

- Đúng vậy , hắn bắt mình làm nếu không mình sẽ phải cuốn gói khỏi nhà hắn

- Nó làm bộ mặt đáng thương , mặt xị xuống như thể sắp khóc đến nơi.

- Làm oxin cho hắn thà cậu làm oxin cho mình , mình sẽ không ngước đãi cậu như vậy

- Min Young vỗ ngực đảm bảo.

- Cậu bảo gì hả , oxin cho cậu ?

- Nó trừng mắt với Min Young

- Ha ha mình chỉ đùa thôi mà , thôi nào ăn nhanh lên sắp vào học rồi đó.

- Min Young thúc dục nó.

Nó cùng Nara về khoa kiến trúc còn Min Young thì về khoa sân khấu nghệ thuật.

Khi vừa mới vào chỗ thì nó thấy bàn cùng ghế của mình toàn là nước và bã kẹo cao su, sách vở thì bị xé tan .

Nó nhìn trên bàn chỗ khố ráo nhất có tờ giấy ghi “ Tránh xa nhóm Nu’est và đừng bao giờ đến gần Ren, nếu không mày sẽ biết hậu quả”.

Nó không biết ai đã gây ra chuyện này, nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn cười nói thản nhiên như chưa hề có chuyện gì.

Lúc này nó nghĩ đến những lời nói của Nara về Soojin và Yoona nhưng nó không cho rằng chuyện này do hai người đó làm vì nó đâu có làm gì hai cô nàng đó.

Nó cũng mới vào trường , đâu có thù oán với ai tại sao lại có chuyện này cơ chứ.

Một đống câu hỏi không có đáp án xoay quanh nó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-11-238176.html