Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 2 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 2

Vẫn như mọi ngày ,hôm nay con mèo nhỏ của chúng ta lại ngủ nướng.

- Young mi à ,con dậy chưa vậy?

- cô Min Ha thấy nó chưa xuống nhà nên lên phòng gọi nó dậy .

- Dạ con dậy rồi ạ

- Nó vươn vai ,dụi mắt ,lăn qua lăn lại vài vòng mới đứng dậy được.

Nếu không phải cô Min Ha lên gọi nó thì bây giời chắc nó vẫn còn đang mơ mộng cùng hoàng tử Thiên thần hộ mệnh bay thấp xuống đến bên cạnh nó

- thời buổi này rồi mà con mơ mộng hoàng tử ,chắc chị là người cuối cùng còn xót lại trên thế giới .

- Hả .

ai đang nói vậy

- Nó nhìn quanh phòng thì thấy một cô bé nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 30cm .

- Thực là một cô bé đáng yêu

- Nó lại gần cô bé.

- Chị nhìn thấy em sao , rõ ràng là em đã làm phép ẩn thân mà

- Thiên thần hộ mệnh không thể tin được mình bị một người phàm nhìn thấy.

- Em là ai vậy?

Sao em lại ở tỏng phòng của chị

- Nó thắc mắc nhìn tiểu thiên thần.

- Em là tiểu thiên thần hộ mệnh được giao nhiệm vụ là bảo vệ chị

- Oh .

hóa ra trên đời này quả thật là có thiên thần , chị thật hạnh phúc khi có một tiểu thiên thần đáng yêu như em a.

- Chị nói quá

- Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thiên thần chợt đỏ ửng lên

- Thui em phải đi kiếm thứ gì để ăn đây a.

bye chị

- Nói rồi tiểu thiên thần bay ra ngoài cửa sổ.

- Thật kì diệu , mình có một tiểu thiên thần , có phải mình đang mơ không

- Nó lấy tay béo má

- Ak đau , thực chứ không mơ a.

Rồi nó chạy vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân .

Xong nó quay lại phòng thay quần áo ,nó mở tủ quần áo ra :

-woa ,nhiều quần áo đẹp thật ,chắc cô min ha chuẩn bị cho mình, cô ấy tốt thật .

Nó vừa nói vừa lục tủ quần áo .

Chợt nó thấy một chiếc hộp ,nó tò mò mở ra xem :

- Trời ơi ,sao lại có chiếc váy đẹp như vậy

- Đó là một chiếc vấy màu hồng nhạt ,dài đến ngang gối.

-Cái váy này đẹp thiệt đó ,mình mặc cứ mặc thử xem sao

- nó hí hửng mặc chiếc váy , sau đó buộc tóc hai bên như thường ngày .

Xong xuôi nó chạy thẳng một mạch xuống nhà.

- Cô Min Ha con xong rồi nè,cô thấy chiếc váy này thế nào -nó vui vẻ chạy lại chỗ cô Min Ha khoe chiếc váy xoay vài vòng.

Cô Min Ha sững sờ:

-Chiếc váy này .

giống ,thật sự rất giống.

- Giống cái gì ạ?

- nó thắc mắc hỏi .

- À cô nói con mặc chiếc váy này rất đẹp ,rất giống một nàng công chúa

- cô min ha vội vàng chữa lời nói của mình ,cô không muốn young mi biết về chuyện .

- Thôi con mau ăn cơm đi lát nữa cô dẫn con đi đăng kí nhập học -cô Min Ha thúc dục nó .

- Vâng ạ, à cô ơi sao con chỉ thấy có mỗi mình cô sống ở đây vậy ,mọi người trong nhà đâu hết rồi

- Đây là điều nó thắc mắc từ hôm qua ,tại sao căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mỗi mình cô Min Ha ở.

- À ,con cô thì rất ít khi ở nhà , chồng cô thì đi công tác, còn người giúp việc thì xin nghỉ vài ngày để về quê nên trong nhà mới có mỗi mình cô thôi

- nếu là trước đây những ngày ở nhà một mình cô Min Ha rát buồn nhưng sau này có nó có lẽ cô sẽ bớt buồn hơn.

- Cháu mời cô Min Ha ăn cơm ,chà chà cô Min Ha khéo tay thật đó ,nấu toàn món ngon ,đây là lần đầu tiên con được ăn những món ngon như vậy đó

- nó vùa ăn vùa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của cô Min Ha.

Sau khi ăn xong ,cô Min Ha trở nó đi đến trường đại học SaPang để đăng kí nhập học ,sau đó cô còn dẫn nó đi mau một só đồ linh tinh khác, do cô Min Ha không biết nó thích cái gì nên lần trước cô mua có vài thứ.

Sau 3 tiếng đi lòng vòng,cuối cùng nó và cô Min Ha cũng trở về với bao nhiêu là đồ ,nó đã bảo không cần mấy thứ đó nhưng cô Min Ha vẫn mua.

Vừa vào đến cổng nhà , nó đã ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe Mercedes đậu trong khuân viên nhà ,nó thắc mắc hỏi cô Min Ha:

-Cô ơi sao nhà mình lại có một chiếc xe vậy ?

- Ak ,chắc là con của cô nó về rồi .

Min Ki con về rồi sao?

- cô Min Ha thật sự rất vui vẻ Bước qua cánh cửa nhà nó đã bị choáng 15 phút :

Chao ôi ,sao lại có một người đẹp như vậy ,chị ý thật là đẹp không thể đẹp hơn-nó thầm nghĩ.

- Con trở về sao không nói cho mẹ một tiếng , à phải rồi mẹ giới thiệu cho con , đây là Young Mi ,cô bé sẽ ở nhà chúng ta một thời gian khi cô bé học đại học

- cô Min Ha giới thiệu nó với hắn.

Hắn thật sự rất ngạc nhiên , không thể tin nổi ,tại sao lại giống đến thế ,hắn đã phải mất 3 năm để quyên ,vậy mà .

- Em chào chị ,em là .

- nó chưa kịp nói hết câu thì đã được nhận một cái tát đau điếng ,cái tát đó được đưa ra từ phía Min Ki ,hắn đã chuyển từ ngạc nhiên thành tức giận ,từ tức giận thành hối hận ,tại sao hắn lại đánh cô bé , trước đây những người hay lầm tưởng hắn là con gái hắn cũng đâu phẩn ứng như vầy .

Không lẽ chỉ vì cô bé giống .

- Min Ki con làm gì vậy hả ?

- Cô Min Ha đẩy hắn ra rồi chạy lại vỗ về nó

- Con có sao không ,Young Mi ?

- Dạ con không sao cô ạ

- nó nói thế để cho cô Min Ha đỡ buồn thôi chứ mặt của nó sắp thành cái đầu heo rồi .

- Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa

- hắn nổi cáu ,nắm tay thành quyền rồi đi thẳng lên lầu.

-Haizzz.

đứa trẻ này thật là.

- Cô Min Ha thở dài.

- Young Mi à ,cô quyên không nói cho con biết Min Ki là con trai ,nhưng từ khi nó sinh ra đã mang một khuôn mặt rất con gái ,vì vậy nó rất chán ghét khuôn mặt này của mình và nó cũng rất ghét mọi người nhìn nó giống như con gái.

- Cái gì ạ ,chị .

à không anh ấy là con trai

- nó há hốc mồm ,không thể tin nổi .

- Vậy nên nó mới hành động như vậy ,mà đây là lần đầu tiên cô thấy nó đánh người chỉ vì chuyện này đó ,hay là .

- cô min ha biết không nên dấu nó nữa đành phải nói cho nó biết vè quá khứ của Min Ki.

- thôi được rồi ,con mau lên phòng đi ,lát nữa cô sẽ mang đá lên chườm cho con ,tiện thể cô có chuyện muốn nói với con .

- Vâng ạ

- Nó bước đi như người không hồn ,nó thật sự bị sốc ,lết bước chân về phòng mà không thể tin được người có gương mặt còn đẹp hơn cả thiên tiên như thế lại là con trai .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-2-238167.html