Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 3 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 3

Sau khi về phòng nó nằm phịch xuống giường ,phải mất một lúc lâu hồn của nó mới nhập xác.

Lúc này nó mới nhớ đến cái mặt đã xưng như cái đầu heo ,nó lấy tay sờ mặt:

-Ak đau chết mất ,mình chỉ có nhầm anh ta với con gái thui mà ,đâu cần ra tay nặng như thế chứ ,người đâu mà nhỏ nhen -nó chửi thầm hắn .

Trong khi nó đang bực tức ,thì ở một góc nhỏ trong căn phòng kia ,một con người đang thầm lặng thu mình vào góc tường .

Hắn rất cô đơn ,rất lạnh lẽo .

Hắn đã muốn quyên ,muốn quyên đi tất cả ,nhưng tại sao khi nhìn thấy nó hắn lại không quyên được hình bóng của người con gái kia .

Nó đang say sưa thầm chửi rủa hắn thì cô Min Ha mang đá lên để chườm cho nó .

-Young Mi ak ,cô mang đá lên chườm cho con nè ,cô vào nha con.

- Vâng,cô vào đi ạ

- nó lễ phép đáp lại Cô Min Ha vào phòng ,lấy đá chườm lên cáiđầu heo của nó .

-Young Mi ak ,có chuyện này cô muốn nói cho con biết -Cô MinHa thật không muốn giấu nó thêm nữa.

- Cô cứ nói đi ạ

- nó đang rất tò mò không biết có chuyện gì -Cô muốn nói về Min Ki

- Cô Min Ha thở dài

- Thực ra Min Ki nhà cô nó không phải là người lạnh lùng và hay gây sự đâu .

Trước kia nó rất vui vẻ, hoạt bát, rất thích trêu đùa với mọi người ,nó đã thích một cô bé tên là Yu Na từ khi còn học trung học.

Cô bé đó rất đáng yeu ,hiền lành và tốt bụng y như con vậy .

Nhưng không biết vì lý do gì mà con bé lại sang Mĩ ,bỏ đi không lời từ biệt .

Từ đó Min Ki trở nên trầm mặc ,lạnh lùng với tất cả mọi người.

Vì muốn quyên con bé nên nó đã sang Anh du học 3 năm .

Vừa rồi mới trở về để học đại học ,thi thoảng nó mới ở nhà ,còn hầu hết thời gian nó đều ra quán ba uống rượu.

Bạn bè của nó nói như thế nào nó cũng không chịu nghe.

haiz.

- Ra là thế

- nó cảm thông cho hắn

- Chắc Yu Na có lý do riêng cô nhỉ ?

-Cô cũng nghĩ vậy ,con bé nó rất tốt với Min Ki ,không hiểu tại sao nó lại làm như vậy.

- Đây cũng là điều mà cô Min Ha thắc mắc bấy lâu nay .

-À ,nhân tiện cô cũng muốn nói với con ,vì có chút chuyện nên ngày mai cô sẽ sang Mĩ giải quyết một số vấn đề nhỏ trong gia đình -Cô Min Ha thông báo với nó một truyện kinh thiên động địa (au :

chỉ với nó thui )

- Sao ạ ,cô sang Mĩ ,vậy con phải ở một mình với chị .

ak anh ấy sao

- không thể được,nó không muốn ở chung với người lạnh lùng như vậy đâu.

- Chỉ một thời gian thôi ,nhân tiện có con ở đây con có thể chăm sóc Min Ki giúp cô.

-Cô Min Ha rất yên tâm Nó nghĩ -Đã ở nhờ nhà người ta rùi thì phải làm cái gì đó chứ chỉ chăm sóc có một con người thui mà ,cũng như mình chăm con mèo nhỏ nhà mình thui [ au :

chị dám nói anh ý là mèo nhỏ, em đi méc anh Ren .

Young Mi:

thử xem ( mắt lườm ) au:

em đùa ý mà ( ba chân bốn cẳng chạy )]

- Vâng ạ cô cứ yên tâm ,con sẽ chăm sóc thật tốt cho anh Min Ki ,cô không cần lo đâu ạ

- Miệng thì nói thế thui chứ trong bụng thì còn bực tức lắm khi phải chăm óc một người như hắn .

- Con nói vậy thì cô yên tâm rùi

- cô Min Ha rất hài lòng

- Thôi được rồi ,bây giờ con đi tắm rửa đi ,ròi xuống nhà ăn cơm ,hôm nay cô sẽ nấu món bulgogi (thịt bò nướng )mà con thích ăn nhất đó .

- Vâng ạ ,con xong liền

- nghe thấy món ngon là nó nhanh lắm Sau khi tắm xong nó chạy thật nhanh xuống nhà để thưởng thức món bulgogi mà nó thích nhất .

Vừa đặt chân xuống bếp nó đã va phải hắn

- Ak .

ak-nó sắp sửa ngã thì hắn kéo nó lại vừa vặn nó ngã luôn vào lòng hắn .

Từ góc độ này nó có thể nhìn thật rõ khuôn mặt còn đẹp hơn cả thiên tiên của hắn.

Nó bất động 5 phút,đến khi hắn đẩy nó ra nó mới hoàn hồn .

- Cảm ơn

- mặt nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn .

[Au:

chắc chị ý vẫn chưa thích ứng được với khuôn mặt của anh ý ]

- Young Mi con phải cẩn thận chứ -Cô Min Ha hết hồn vì thấy nó sắp ngã -Con xin lỗi vì để cô lo lắng -nó cúi gằm mặt xuống

- Thôi nào ,không sao hai đứa lại đây đi ,hôm nay mẹ đãnấu món Gimbab mà Min ki thích nhất ,món bulgogi mà Young MI thích nhất nè ,còn có cả món soondubu jiggae (súp đậu phụ kho) và Tteokbokki nữa đó

- Cô Min Ha giới thiệu về bữa ăn hấp dẫn buổi tối hôm nay .

- Woa ,nhìn thui mà đã ngon thế này ,cô Min Ha là tuyệt nhất

- Nó reo lên ,cứ thấy món ngon là thế mà ,quên hết những gì xung quanh kể cả hắn .

- Con mau ăn đi

- Cô Min Ha gắp cho nó miếng thịt bò ,rồi quay sang Min Ki

- Min KI con cũng ăn đi ,hôm nay mẹ nấu riêng cho con món Gimbab này đó .

Hắn ngồi lúc lâu mới cầm đũa lên ăn ,vừa ăn vừa nhìn nó ,hắn thật không tin nổi lại có người giống Yu NA đến vậy ,nhưng nhìn cách ăn của nó thìkhông giống tẹo nào ,con gái gì mà ăn uống mất lịch sự ,không như Yu Na rất biết ý tứ ,hắn càng nhìn nó mà lại thấy buồn cười.

-Anh ý cười .

thật không tin được .

woa anh ý cười lên trông càng đẹp ,mà sao lại nhìn mình cười ,tên mặt mình có gì sao?

-nó nghĩ thầm -Cuối cùng thì nó cũng cười

- Cô Min Ha đã không sai ,nó chính là chìa khóa ,và tất nhiên ổ khóa chính là hắn.

- Này trên mặt tôi có gì sao ,sao anh cứ nhìn tôi vậy

- nó thật mất hứng khi cứ có người nhìn mình cười ,nó buồn cười lắmsao .

[Au:

tất nhiên rùi, nhìn cái cách ăn uống của chị ,anh ý không cười mới là lạ ] Hắn không trả lời nó ,chỉ lặng lặng ngồi ăn cơm, hắn đã cười sao ?

Đã bao lâu rồi hắn không cười?

Hắn cứ tưởng rằng nụ cười sẽ không bao giờ đến với hắn nữa kể từ khi .

Nhưng nó lại có thể làm hắn cười .

-Người kiểu gì vậy ,không trả lời lại còn tỏ vẻ ta đây ,hứ .

không thèm quan tâm vấn của mình bây giờ là phải thưởng hức mon bulgogi này đã

- nó nói thầm trong lòng .

Sau khi ăn cơm xong ,nó rửa bát phụ cô Min Ha ,còn hắn thì ngồi ở phòng khách đọc báo,nhìn thì thấy hắn ngồi đọc báo thế thui chứ thực gia hắn vẫn còn đang nghĩ về nó :

cô bé này thật giống Yu Na nhưng tính cách thì .

cô bé này cũng thú vị đó chứ ,3 năm qua mình sống vô vị cũng quá đủ rồi ,bây giờ mình muốn sống cho đúng là con người của mình ,cô bé này có thể là một phần đây.

[Au :

nè nè anh có âm mưu gì vậy ,tiết lộ cho em đi .

Ren :

đợi lát nữa sẽ biết (cười nham hiểm Au :

(lạnh sống lưng )] Một lúc sau khi nó lên phòng ,nó rất ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng trước của phòng nó

- Nè anh đứng trước của phòng tôi làm gì?

- Tôi muốn nói chuyện với cô

- Hắn hờ hững đáp lại

- Có chuyện gìanh nói mau lên ,tôi còn phải đi ngủ

- Cô cũng biết nhà tôi không phải là trại mồ côi luôn thu nhận những người như cô vì .

- Nè ai nó với anh tôi là trẻ mồ côi ,tôi vẫn òn mẹ đó

- Nó bực tức khi thấy hắn coi mình là trẻ mồ côi hắn muốn trù mẹ mình chết sớm hay sao

- Được rồi không phải là trẻ mồ thì là kẻ vô gia cư ,nhà tôi không nuôi không ai cả ,ai muốn ở nhà tôi thì phải làm việc ,vì vậy từ ngày mai cô sẽ là oxin riêng của tôi ,tôi bảo gì cô phải làm cái đó ,tôi nói là cô phải nghe ,tôi gọi là cô phải dạ ,tóm lại cô phải theo sự chỉ bảo của tôi -Hắn một tràng giang đại hải

- Nè từ cái nào ,anh bảo sao tôi phải làm oxin riêng cho anh , ai bảo thế

- nó không còn tin vào tai mình nữa

- Tôi bảo thế

- Hắn vui vẻ đáp lại

- Hứ .

làm thì làm ,làm cũng có chết được đâu

- Nó rất rất uất ức ,người gì mà nhỏ nhen ,lạnh lùng ,kiêu căng , ra vẻ ta đây ,bao nhiu cái xấu về hắn nó lôi hết ra

- Được vậy thì tốt

- Hắn còn cứ tưởng nó sẽ phản bác ghê lắm chứ

- Bắt đầu làm việc từ ngày mai

- Tôi biết rồi -Ngủ ngon nha, ngày mai chắc là mệt lắm đó

- Hắn tặng nó một câu chúc không tốt đẹp gì cả,rồi xoay người đi -không dám ,cảm ơn

- nó nắm tay thành quyền dơ lên muốn đánh hắn miệng lầm bẩm đồ đạo đức giả ,đột nhiên hắn quay lại ,nó đặt tay lên đầu giả vờ gãi đầu

- Đúng rồi ngày mai mẹ tôi phải đi từ 5h ra sân bay vì vậy cô phải dậy sớm hơn để giúp mẹ tôi ,sau đó thì nấu cơm sáng cho tôi

- Tôi.

Biết .

- Nó gằn lên từng chữ Sau khi hắn đi khuất ,nó chạy thẳng vào phòng leo lên giường ,chùm chắn ,bắt đâu 15 phút chửi rủa hắn :

Min ki thúi ,Min Ki sấu xa ,Min Ki độc ác ,.

rồi nó ngủ lúc nào không hay .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-3-238168.html