Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 4 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 4

-Min ki à ,con ở nhà nhớ tự chăm sóc mình nha ,đừng có bắt nạt Young Mi đó -Cô Min Ha thật không yên tâm về hắn chút nào cả nhưng có nó ở đây cô cũng thoải mái phần nào .

- Mẹ đừng lo ,con đã lớn rồi ,đâu là trẻ con nữa ,3 năm du học cũng học được chút kinh nghiệm .

Còn về phần Young Mi con sẽ đặc biệt chiếu cố cô bé.

-Trước sự quan tâm của cô Min Ha thì tất nhiên hắn phải nói thế rồi nhưng không biết trong bụng thì đang nghĩ gì đây:

Chiếu cố cô bé đó ư , tất nhiên rồi tôi sẽ chiếu cố cô từ A đến Z.

- Được rồi , con nói thế mẹ cũng yên tâm .

Muộn rồi mẹ đi đây

- Cô Min Ha ôm hắn một cái tạm biệt

- Chúc mẹ thượng lộ bình an.

Sau khi cô Min Ha đi khuất ,nụ cười trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn không biết chạy đi đâu thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng mang đầy vẻ giận dữ ,hắn cau mày chạy thẳng vào nhà hướng lên phòng của nó.

- Rầm .

Tiếng cửa đập mạnh vào tường , tất nhiên thủ phạm chính là hắn

- KIM .

YOUNG .

MI Cô dậy ngay cho tôi

- Hắn lên giọng quát tháo ,tiếng gầm của hắn còn to hơn cả tuyệt chiêu sư tử gầm của Hiền Hòa trong bộ phim hoạt hình công chúa Ori

- Ai làm ồn vậy chứ ,mới sáng sớm mà đã rống lên như bò rống rồi

- Nó vừa ngáp ngủ vừa nói ,nó nhấc được nửa thân người lên thì phịch .

lại nằm ườn ra giường ngủ tiếp .

- Cô nói gì hả ?

bò rống ư ,cô muốn chết phải không ?

Sáng sớm gì nữa ,cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả ?

Con mèo lười dậy mau.

con mèo lười dậy ngay cho tôi.

- Hắn hét thẳng vào tai nó ,tiếng hét của hắn làm chim chóc quanh đó bay toán loạn .

Lần này thì nó không muốn dậy cũng phải tỉnh táo tức thời , còn tỉnh táo hơn cả nhai kẹo sing gum.

- A.

điếc tai quá .

- nó bật dậy hét lên .

Hét đã rồi nó mới mở mắt nhìn quanh phòng.

Chả là lúc nó hét mắt của nó nhắm tịt lại làm sao mà nhìn thấy hắn -a.

- lại hét tiếp ,nhưng lần này là tiếng hét của sự ngạc nhiên

- Anh .

Anh .

sao lại ở đây ,anh muốn làm gì ?

- nó lắp bắp hỏi ,hai tay thì ôm chặt lấy thân mình chỉ sợ hắn .

- Tôi làm gì hả ?

- hắn vừa nói vừa tiến lại gần nó ,khuôn mặt hắc ám của hắn làm nó ớn lạnh

- Này.

này .

anh đừng có lại gần đây ,đồ háo sắc ,biến thái

- nó cuống cuồng cả lên ,tay nó cua lung tung chợt ba .

một tiếng .

Bàn tay xinh đẹp của nó không biết thế nào mà tát vào mặt hắn một cái kêu ra tiếng.

[ Au :

ôi ôi ,tội nghịp anh ren nhà ta ,khuôn mặt tuấn mĩ này chắc không bị hủy bởi chị Young Mi đó chứ ]

- Cô .

dám tát tôi

- Hắn đã bực tức lại càng thêm bực tức ,máu nóng của hắn đã dồn lên não , khuôn mặt đỏ phừng phừng như muốn ăn tươi nốt sống nó

- Anh đừng có lại gần tôi ,đồ háo sắc ,biến thái ,anh mà sàm xỡ tôi.

tôi.

tôi .

chết cho anh xem

- Nó chỉ mạnh miệng thế thôi chứ nó sợ chết lắm a.

- hah.

huk.

- hắn khựng người lại sự tức giận của hắn không biết lại bay đi đâu .

- Ha .

- Hắn ôm bụng cười

- Cô có chí tưởng tượng phong phú quá ha ,tôi sàm xỡ cô .

Ha .

nằm mơ đi ,có cho tôi ngàn vàng tôi cũng không muốn .

Ai thèm muốn một người như côchứ -hắn nhìn nó từ đầu xuông chân rồi lắc đầu.

- Vậy anh lên phòng tôi làm gì ?

- Nó ngước mặt lên nhìn hắn

- Làm gì hả ?

cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi

- hắn chỉ tay vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn

- Đã 8 h rồi sao ,mà 8 h thì sao nào ?

- ôi trời ơi ,cô đúng là mèo lười hay quên .

Hôm qua tôi đã nói gì với cô

- Hắn khâm phục tài năng hay quên của nó -thì anh bảo tôi là oxin riêng của anh

- còn nữa ,sau câu đó

- hắn thúc dục nó

- Sau câu đó .

thôi chết hôm nay là ngày cô Min Ha sang Mĩ mà tôi quên mất ,nhưng rõ ràng là tôi đã cài báo thức rồi mà ,ôi trời .

tôi lại quên không bật công tắc rồi

- nó thật là hay quên mà -Vậy là cô Min Ha đã đi rồi sao -mặt nó rũ xuống thể hiện sự thất vọng , nó tự dằn vặt mình tại sao lại có thể quên một truyện quan trọng như vậy cơ chứ.

- Vâng thưa cô ,mẹ tôi đi từ sớm rồi ,nếu không phải mẹ tôi bảo không đánh thức cô dậy ,cô tưởng tôi cho cô ngủ đến bây giờ chắc ,đồ mèo lười mau đi nấu cơm cho tôi .

- Mèo lười anh là mèo lười thì có

- Nó bực tức nhìn hắn , lúc này nó chỉ muốn lấy băng keo dính cái miệng thối của hắn lại .

- Ha.

Ha mèo lười thì tất nhiên phải gọi thế rồi

- Hắn thừa nhận chọc ghẹo nó thật vui , đã lâu hắn chưa được vui vẻ như vậy , nhớ lại những ngày tháng tịnh mịch trước đây hắn thật không muốn như vầy nữa .

- Hư .

đồ xấu xa , được rồi tôi đi nấu cơm

- Nó bĩu môi với hắn rồi đi ra khỏi phòng Nó đi vào phòng bếp, để chuẩn bị bữa sáng cho mình cũng như cho cái tên chết bầm kia.

Nó đến mở tủ lạnh ra ,công nhận nhà giàu có khác tủ lạnh có hẳn hai cánh .

- Woa ,nhiều thứ quá ak ,cô Min Ha chu đáo thiệt đó ,oh có thịt bò ,thịt gà ,mực ,tôm , kim chi , củ cái ,.

Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy tay nghề của tôi cho anh lác hai mắt luôn

- nó cười thầm trong lòng .

Thiên thần hộ mệnh từ đâu bay đến lại gần nó , nhìn thấy nó đang chuẩn bị bữa sáng tiểu thiên thần khen không ngớt :

- Ai ya .

chị Young Mi của em hôm nay trổ tài nữ công gia chánh nha , chị giỏi thiệt đó.

- Có gì là giỏi đâu , kinh nghiệm sống một mình của chị mà

- Nghĩ lại cuộc sống của mình trước đây nó lại cảm thấy buồn .

Khi nó mới 5 tuổi ba của nó mất do tai nạn giao thông , mẹ nó thì nuôi nó đến 10 tuổi thì mang nó về cho bài ngoại nuôi còn mình thì đi du lịch .

Đến khi nó học lớp 10 ,phải học xa nhà nên nó phải sống một mình .

Khi đó nó thật cô đơn , buồn tẻ, không ai quan tâm chăm sóc nó ,không ai gần gũi chia sẻ với nó .

nghĩ đến đó mà sống mũi cay cay .

Thiên thần hộ mệnh thấy điều gì đó lạ , bay ra trước mặt nó tiểu thiên thần thấy đôi mắt nó rớm nước .

- Chị Young Mi , chị sao vây?

Sao chị lại khóc ?

-Chị đâu khóc đâu , tại có còn gì bày vào mắt đó mà

- Nó lấy tay quệt nước mắt , có gắng biện hộ .

Tiểu thiên thần biết nó đang nói dối nhưng cũng không dám hỏi nó thêm điều gì , chỉ sợ nó nghĩ lại chuyện khiến nó buồn .

- cô lỗ.

cô lỗ.

cô lỗ

- cái bụng của hắn lại biểu tình rồi

- Nè cô xong chưa vậy ,gần hai tiếng rùi đó ,cô định cho tôi ăn chưa luôn hả

- đọc xong tờ báo buổi sáng ,uống hai cốc nước rùi mà vẫn chưa có cơm ăn ,hắn sắp đói chết rồi .

- Sắp xong rùi chỉ cần xắp ra đĩa là xong

- thực ra nếu nó làm cật lực thì xong lâu rùi ,nhưng vì tức hắn nên nó mới làm chậm thôi .

10 phút sau

- Xin mời quý khách dùng bữa ,đây là món đầu tiên canh thịt bò củ cải

- món thứ hai thịt gà xào rau quả

- món thứ ba kim chi lá hẹ truyền thống

- món thứ tư sườn bò kho nấm

- tất cả những thứ này đều do cô làm

- hắn không thể tin là nó có tài nấu nướng đến vậy ,nhìn mà đã thèm rùi

- Không tôi thì ai vào đây

- nhìn cũng được đẹp mắt đó nhưng không biết vị thế nào hắn cầm đũa gắp miếng thịt gà vào bát ,cắn thử một miếng , ukm miếng thịt gà đậm đà lan tỏa trong miệng ,ngon hết biết ,nhưng hắn không khen ra miệng vì sợ nó lại đắc ý.

- Cũng được không đến nỗi tệ -không đến nỗi tệ ,vậy mà anh ăn không ngừng thế kia à

- nó biết hắn lại dở thói sĩ diện

- Thì cô cho tôi chờ đén bữa trưa mới được ăn không đói mới lạ

- ukm,vậy ak

- nó cũng chẳng đôi co với hắn làm gì ,ngồi xuống thưởng thức thành quả do chính mình làm.

Đang ăn hắn bất chợt nhìn thấy cái gì đó lấp ló sau lưng nó , hắn đứng dậy đi ra sau nó .

- Cái thứ gì thế này

- Hắn chỉ vào tiểu thiên thần hộ mệnh , lần đầu tiên hắn thấy một con vật, có cánh lấp lánh như kim tuyến , trên mình mặc váy nhỏ màu hồng, lại còn cầm một cây đũa gì đó .

Nghe thấy hắn nói , nó quay lại thì thấy hắn đang nhìn chămf chằm vào tiểu thiên thần không phải hắn nhìn thấy tiểu thiên thần đó chứ

- Em là tiểu thiên thần hộ mệnh chứ không phải thứ gì , ủa mà anh nhìn thấy em sao ?

- tiểu thiên thần Không ngờ mình lại bị người phàm nhìn thấy dễ dàng như vậy .

Trước khi bị Nó nhìn thấy , tiểu thiên thần cứ nghĩ là do nó là chủ nhân mà mình bảo hộ nên mới thấy không ngờ đến hắn cũng nhìn thấy được.

- Tiểu thiên thân hộ mệnh , trên đời này thật sự có thiên thần sao ?

- Hắn trước nay cũng không tin vào mấy thứ vớ vẩn như thiên thần , hay ma quỷ gì đó nhưng giờ có ngay một tiểu thiên thần đang đứng trước mặt , hắn không tin không được.

-Anh cũng nhìn thấy tiểu thiên thần của tôi sao, tại sao lại như vậy cơ chứ?

- Nó thật khó hiểu

- Chắc là do pháp lực của của em chưa đủ để làm cho tất cả mọi người không nhìn thấy em

- Nhưng thực gia trong lòng tiểu thiên thần lại không nghĩ vậy , tiểu thiên thần nghĩ nó nhìn thấy là chuyện có thể nhưng hắn nhìn thấy thì chắc giữa nó với hắn phải có một cái gì đó.

Sau đó thì nó ,hắn cùng tiểu thiên thần tiếp tục bữa ăn sáng.

- Nè tiểu thiên thần soa em không ăn ?

- Nó thắc mắc tại sao nó chỉ thấy tiểu thiên thần ngửi qua mấymón rồi thôi.

- Em là tiểu thiên thần mà chỉ ngửi thôi cũng no rồi.

-Tôi ăn xong rồi ,bữa cơm này cũng được đấy ,nhưng muốn đạt hoàn toàn thì còn phải cố gắng nhiều .

- Vâng tui biết rồi thưa đại thiếu gia

- Không cần gọi đại thiếu gia ,nghe mà ớn -tôi đi rửa bát

- nói rồi nó quay lại bếp trong khi đó thì hắn lại nhàn rỗi mạng ghế sếp ra ngoài khuân viên hóng mát .

Sau khi công việc bếp núc xong xuôi, nó dọn dẹp lại căn nhà một chút, trong khi đang lau của sổ ảnh mắt nó đã nhìn thấy một tiêu điểm chói mắt ,đó chính hắn .

Hắn nằm trên chiếc ghế xếp ,ung dung tự tại ,khuôn mặt bình thản không lo âu của hắn làm hắn khác hẳn khuôn mặt u uất thường ngày.

Hắn một thân bạch y ,mái tóc trắng bao trọn khuôn mặt tuấn mĩ ,những tia nắng bao quanh hắn làm hắn tỏa ra một hào quang chói mắt .

Giờ phút này trông hắn không khác gì một bạch mã hoàng tử làm điên đảo mọi ánh nhìn.

Và tất nhiên nó-cô bé lọ lem của chúng ta

- đang đắm chìm trong mơ mộng với chàng bạch mã hoàng tử .

Nó đang cùng hoàng tử đi dạo trong khu rừng thần tiên , hoàng tử cầm tay dắt nó đi trên con đường hoa .

- Nàng là người con gái đẹp nhất trong lòng ta ,không ai có thể sánh kịp vẻ đẹp diu dàng ,đáng yêu ,thánh thiện của nàng .

- Ôi ! hoàng tử của lòng em Thế rồi hoàng tử bế nó lên, chao cho nó một nụ hôn nồng thắm .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-4-238169.html