Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 5 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 5

Hắn sững người lại , không thể tin vào mắt mình được nữa ,hắn

- một con người cao cao tại thượng lại bị cưỡng hôn bởi một cô bé ,thật là một sự nhục nhã .

Quay lại 5 phút về trước .

Sau khi tắm nắng ở ngoài khuôn viên ,hắn vào nhà thì thấy nó đang nằm ngủ trên ghế salong ,trên tay vẫn còn cầm chiếc rẻ lau.

Hắn nghĩ nó làm việc quá mệt nên ngủ thiếp đi , để trả công bữa sáng hắn mới nổi lòng thương bế nó lên phòng ngủ .

Ai ngờ vừa mới vào đến cửa phòng hắn nghe nó nói cái gì mà .

hoàng tử của lòng em sau đó .

chụt .

hoàng tử Ren của chúng ta lãnh chọn nụ hôn đầu của cô bé lọ lem Young Mi.

Hắn quá bất ngờ vứt phịch nó xuống giường vậy mà cô bé lọ lem vẫn ngủ say không hề biết gì.

Hắn đứng như chôn chân xuống đất .

Đưa tay lên môi mình ,đây là nụ hôn đầu của hắn ,dù trước đây hắn yêu YUNA nhưng giữa hai người chỉ mới là cái ôm ,cái nắm tay thôi hắn chưa từng hôn ai vậy mà lại bị một con bé nhỏ tuổi hơn mình .

haiz.

Nhưng thực lòng hắn không hề chán ghét nụ hôn này .

Khi đôi môi anh đào của nó bắt lấy đôi môi của hắn ngay trong giây phút ấy sự ngạc nhiên của hắn còn pha lẫn chút ngọt ngào .

- A.

Choi Min Ki mày sao vậy ?

Tại sao lại vấn vương với nụ hôn đó ?

-Hắn thực sự cảm thấy tức giận bản thân mình ,nụ hôn đầu tiên của hắn bị nó cướp đi vậy mà trong thâm tâm hắn lại cảm thấy thích nụ hôn này.

Tiểu thiên thần chứng kiến cảnh đó cũng ngạc nhiên không kém hắn .

Thấy hắn đứng đấy đã lâu mà không có động tĩnh gì ,tiểu thiên thần bay lại chỗ hắn ,lượn quanh hắn mấy vòng mà hắn không phát giác chỉ thủy chung nhìnvào một tiêu điểm vô tận nào đó mà đăm chiêu.

Tiểu thiên thần hết kiên nhẫnliền bay đến bên tai hắn hét thật to :

-Anh Ren ơi .

Vẫn không động tĩnh gì , hắn vẫn đứng nguyên vị trí không xi nhê tẹo nào.

- Anh Ren ơi .

cháy nhà rồi Ngay trong khoảnh khắc hắn nghe thấy hai từ “ cháy nhà” hắn giật mình tỉnh lại .

-Cháy .

cháy ở đâu ?

- Hắn vội vàng nhìn quanh phòng rồi chạy một mạch xuống lầu, thấy không sảy ra chuyện gì hắn mới thở phào.

Sau khi bình tâm lại hắn mới cảm giác được mình bị lừa ,sự tức giận của hắn lại càng cao, hắn vọt ngay đến trước mặt tiểu thiên thần :

- Tiểu thiên thần .

cháy ở chỗ nào a.

Khuôn mặt xám xịt của hắn làm tiểu thiên thần chảy mồ hôi hột, sợ đến mức nói không nên lời :

- Thì .

thì tại .

em gọi anh mãi.

anh .

anh không nghe .

nên em .

em mới .

Hắn tức giận đá cửa rồi phẫn nộ đi ra ,đi được vài bước hắn quay lại cầm cánh cửa đóng cái “Rầm”.

Trong khi hắn đang nộ hỏa thiêu đốt thì nó vẫn đang mơ mộng cùng bạch mã hoàng tử .

Nó đánh thẳng một giấc đến 2 h chiều mới chịu dậy.

- ủa .

sao mình lại ở trên phòng vậy

- nó đang thắc mắc tại sao nó lại bay được lên phòng .

- Không lẽ mình mộng du rồi chạy lên đây

- trí tưởng tượng quá phong phú ,các nào cũng nghĩ ra được

- Mà thôi không nghĩ nhiều nữa phải đi dọn nhà mới được .

Nó xuống nhà tiếp tục công việc còn dở , công nhận ngôi nhà này to kinh khủng ,dọn mãi mà không hết ,không biết cái cô giúp việc làm sao mà kham nổi ,nó mới dọn có phòng khách ,phòng bếp thôi mà đã rã rời hai cánh tay,chân thì đã không lết nổi rồi.

Sau khi dọn dẹp xong phòng khách nó lên phòng của hắn , quả là gọn gàng ngăn nắp , nó đang lau chùi thì bỗng nhìn thấy một tấm ảnh của hắn chụp chung với một cô gái , nó lấy bức hình ra nhìn kĩ thìthấy người con gái đó có những nét rất giống nó ,nó chắc chắnđây là YuNa .

Có thể thấy hắn vẫn còn nhớ Yu Na .

Nó đang thẫn thờ ngắmnhìn bức ảnh thì một tiếng rầm vang lên .

Hắn xồng xộc đi vào dật lấy tấmảnh trên tay nó.

-Cô làm cài gì ở đây hả ?

ai cho cô tự tiện vào phòng của tôi ?

đi ra ngoài .

- tôi .

tôi chỉ vào phòng của anh để dọn dẹp lại thôi mà

- nó cũng chỉ có lòng muốn dọn dẹp lại phòng của hắn thôi ,còn cái bức ảnh kia là do tình cờ nó nhìn thấy mới tò mò xem đó chứ.

- Lần sau không cho phép cô tự ý vào phòng của tôi ,không được đụng đến bất cứ thứ gì trong phòng này .

- Hứ , tôi cóc thèm vào phòng của anh ,đúng là làm ơn mắc oán .

Nó hậm hực đi về phòng .

Trong khi đó hắn còn đang cầm bức hình chụp chung với YuNa mà vò nát trong tay , từ khi YUNA đi hắn đã không cho một ai vào phòng của hắn.

Hắn nhốt mình trong phòng đến chiều tối mới xuống nhà , hắn đi vào phòng bếp uống nước thì thấy nó đang dọn bữa tối ra bàn.

- Anh cũng chịu ra ngoài rồi sao , nè ngồi xuống ăn cơm đi .

- hừ.

- hắn hừ lạnh một tiếng rồi cũng chịu ngồi xuống ăn cơm

- Mà nè cái hộp để ở phòng khách là gì vậy?

lúc nãy có người mang đến

- nó vẫn rất tò mò về cái hộp đó , chỉ sợ là đồ của hắn động vào thì lại phiền.

- Hộp nào tôi không biết ,cô ra mà mở .

- Ukm ăn cơm xong tôi ra xem .

Sau khi xong việc nó chạy ra mở xem cái hộp đó la gì .

- woa ,thì ra là quần áo đồng phục , oh đep thật nha , anh minki ở đây có cả quần áo đồng phục của anh nè Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó khi cười lên trong thật đẹp.

Hắn nhớtrước đây khi hắn mua cho YuNa một chiếc váy hồng khuôn mặt cô cũng rạng rỡ nụ cười như vầy.

- Để đấy dơn nữa tôi ra lấy

- Hắn đáp lại nó rồi quay mặt đi , thực sự hắn rất muốn quên YuNa nhưng mỗi khi nhìn thấy nó hắn không thể nào xóa bỏ hình bóng YuNa khỏi tâm trí mình.

- Kệ anh tôi lên phòng đây

- nó hớn hở mang quần áo lên phòng mặc thử

- woa đẹp thiệt nha , trường này cũng có phong cách đó chứ

- vừa ngắm mình trước gương vừa khen liên mồm.

Sau khi đọc xong quển tạp chí hắn đi lên phòng mình , chợt nhớ ra điểu gì đó hắn liền đi sang phòng nó.

Ngay lúc nó sắp thay quần áo thì:

- nè ,ngày mai .

- ak .

sao anh tự tiện vậy ,vào phòng người khác mà không gõ cửa ,đồ bất lịch sự , ra ngay cho tôi

- hắn đúng là làm nó yếu tim mà .

-Ngày mai dậy sớm tôi đưa cô đi đến trường

- Đến trường làm gì ?

thứ hai mới là khai mạc cơ mà.

- Tôi bảo cô đi thì cứ đi ,nói dông dài mãi -Biết rồi .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-5-238170.html