Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 6 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 6

Hôm nay ,mèo lười của chúng ta dậy rất sớm , vì hôm qua nó đã nếm thử mùi vị tuyệt chiêu sư tử gầm của hắn nên hôm nay nó dậy từ 6h sáng rồi chuẩnbị đi theo hắn đến trường .

Nó đang rất tò mò không biết hắn đưa nó đến trường làm cái gì mà gấp đến vậy.

Sau khi ăn sáng xong ,nó cùng hắn đi đến trường bằng chiếc xe Mercedes, trên đường đi nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào, nó thì chỉ nhìn quang cảnh đường phố Seoul còn hắn thì chỉ chú tâm lái xe.

Sau 15 phút ngồi xe thì cổng trường đại học SAPANG đã hiện ra trước mắt .

Nhìn từ xa ngôi trường này to khủng khiếp , nguyên cái cổng thôi mà đã rộng khoảng 15m .

Hắn lái xe vào ga ra của trường rồi dẫn nó đi , vừa mới vào đến khuôn viên trước của trường thì đã gây lên một làn sóng biểu tình của mấy cô sinh viên nữ :

- Ya, nhìn kìa ,kia có phải là anh Min Ki không ?

Cậu chủ Choi gia , nổi tiếng với biệt danh hoàng tử băng giá.

- Đúng rồi ,đúng rồi ,là anh MinKi đó ,woa sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ

- Anh ý đi du học về rồi sao ,thấy bảo sau khi tốt nghiệp trung học anh ý chia tay nhóm sang anh du học 3 năm .

- Nè mọi người ơi .

cái con nhỏ đi theo anh MinKi là đứa nào vậy?

- một cô nữ sinh chỉ vào nó .

Nó đã nhân thấy sự khác thường ,từ lúc vào trường đến giờ ai cũng nhìn nó với hắn rùi chỉ chỉ chỏ chỏ .

- ủa sao mọi người lại nhìn mình như vậy ?

Tiểu thiên thân nhìn thấy cảnh này cũng đoán ngay ra kia là mấy nàng mê dai đẹp , mà nó lại đi cùng anh chàng mà mấy nàng đang mơ ước .

tiểu thiên thầnthấy tội cho nó khi bị mấy nàng kia liệt vào danh sách cần loại bỏ.

Hắn dẫn nó đi qua hai dãy nhà , rồi đi sâu vào trung tâm của trường đến một ngôi nhà riêng biệt cách xa những dãy nhà khác .

Phía trước mặt tiền căn nhà có một khoảng khuân viên rất rộng ,trang trí rất tao nha có thể nói đây là nơi đẹp nhất trong trường.

Khi bước vào trong là cả một khung cảnh tráng lệ , nó đang thắc mắc không biết đây là nơi nào mà lại khác biệt như vậy ,trường học mà cũng có nơi xa hoa như thế này , theo lưng hắn nó được dẫn lên lầu hai rồi đi vào căn phòng có cảnh cửa to nhất .

Vừa mới bước qua cánh cửa nó đã choáng ngợp trước sự hoa lệ của căn phòng ,tất cả nội thất trongphòng đều thuộc hạng siêu chất lượng , nhưng cái thu hút hơn đó chính là những con người trong căn phòng đó.

- woa , một căn phòng toàn mĩ nam , không thua kém gì anh MinKi

- nó thật sự bất ngờ , không hiểu hắn đưa nó đến gặp những mĩ nam này để làm gì nữa.

Trong khi nó còn đang choáng ngợp trước cái cảnh lay động tâm hồn này thì một tiếng nói cất lên làm nó giật bắn mình.

- Hi .

mỹ nhân đến rồi đó sao.

Người vừa lên tiếng đi về phía hắn , đó là một anh chàng tuấn mĩ với vóc dáng cao to rắn chắc, nụ cười của anh làm biết bao cô gái phải đứng tim.

[Au:

Anh cũng là con trai cả của chủ tịch tập đoàn SAMSUNG

- tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, tương lai chính là người kế nghiệp tập đoàn]

- Cậu làm gì mà đến trễ vậy làm tụi mình ngóng dài cả cổ

- Aron một anhchàng siêu cấp handsome khác đang ngồi trên ghế salong cũng quay lại nhìn.

[Au :

Anh là con trai thứ hai của chủ tịch công ti thương mại ANISAKI

- tập đoàn lớn thứ 3 của Hàn Quốc] Không kịp để hắn định thần nhanh như chớp JR cũng qua chào hỏi hắn bằnghình thức tay đấm chân đá, vậy mà hắn chỉ cần xoay người dùng một tay đỡ cú đấm của cậu.

- Vẫn nhanh nhậy như ngày xưa ,cậu đúng là không kém đi tẹo nào MinKi

- dừng cuộc chào hỏi bằng một cái ôm .

- Thôi đi ,phiền phức quá

- hắn đẩy JR vẫn còn đang ôm mình ra .

Jr ngậm ngùi thối lui sang một bên ,bất chợt cậu nhận thấy có điểm bất thường ,cậu nhìn ra sau lưng hắn, mặt chuyển màu xám xịt lùi xa 15 m .

- Ak.

yuna ,đừng .

đừng có lại gần mình

- YuNa

- baekho và aron cũng đồng thanh, cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn nó.

Nghe thấy tên YuNa, Minhuyn -kẻ vẫn đang nhắm mắt làm ngơ nằm ngủ trên ghế cũng ngồi dậy ,nhưng sau khi nhìn đến khuôn mặt của nó ,cậu chỉ kẽ nhíu mày rồi lại nằm xuống ghế dài.

- Các anh nhầm rồi ,em không phải YuNa, em là Young Mi.

Kim Young Mi.

Bây giờ nó mới ló mặt lên ,lúc nãy mọi người chỉ toàn chú tâm chào hỏi hắnmà nó thì quá nhỏ bé so với vóc dáng siêu mẫu của hắn nên hắn đã chắn hết tầm mắt của mọi người với nó ,vừa rồi không phải JR phát hiện ra nó chắc bây giờ nó vẫn còn đang đóng vai không khí .

- Nhìn thoáng qua thấy rất giống nhưng nếu nhìn kĩ cũng có vài điểm khác biệt -Baekho quay sang nói nhỏ với Aron .

- Ukm, trông cô bé này đáng yêu hơn YUNA nhiều nha

- Aron cũng đồng tình

- Thật sự em là young mi không phải YuNa sao ?

vậy là tốt rồi

- Jr thở phào nhẹ nhõm.

Lí do để Jr sợ YuNa đến vậy là do câu chuyện hơn 5 năm về trước khi lần đầu cậu gặp Yu Na.

Vào cái hôm xui xẻo của Jr , cậu đang đi trên đường thì một anh chàng làm đổ nước ép vào người cậu , bộ đồ mà cậu đang mặc là món đồ đặc biệt sang trọng và rất giá trị .

Cậu rất tức tối anh chàng đó , khôngnhân nhượng cậu cho anh chàng đó ngay một quyền vào mặt , rồi một cú đá vào bụng .

Lúc đó YuNa đã nhìn thấy và cô đã cho cậu một trận nhừ đòn .

May mà Jr còn có học võ nếu không còn thảm hơn .

Từ lúc đó hễ nhìn thấy YuNa là cậu phải cách xa ít nhất 15m.

- Rất vui được làm quen với các anh , cho em hỏi quý tính đại danh của các anh có được không ạ

- nó tiên lên phía trước nở nụ cười chào hỏi .

Mấy chàng mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi quý tính của mấy anh chàng này.

Danh tiếng của Nu’est không chỉ người trong nước biết mà người nước ngoài còn hâm mộ vậy mà nó lại đi hỏi quý tính của mấy anh.

- Các cậu làm gì mà ngớ ra thế hả ,cô bé này không phải người Seoul ,mới lên đây mấy hôm trước thôi ,mà cho dù có ở đây với cái trình độ cập nhật tintức rùa bò như cô ta thì dù các cậu có nổi tiếng cỡ nào mà đứng trước mặt cô ta thì cũng chỉ là người dưng qua đường thôi.

Hắn vừa mới dứt câu đã bị nó nhéo cho một cái ở cạnh sườn ,cho dù nó không biết nhưng hắn có cần nói quá thế không.

.

- Vậy sao ,bây giờ chúng ta bắt đầu màn chào hỏi nha

- baekho lên tiếng

- xin tự giới thiệu , tui là Kang dong ho nick name Kang baek ho.

- Đây là Aron kwak cậu ấy được sinh ra ở los Angeles nên rất dành tiếng nước ngoài

- cậu kéo aron đến cạnh mình

- Còn anh chàng lúc nãy mặt tái mét đứng ở đằng kia là Kim jong hyun tụi này hay gọi là Jr.

[ Au:

là cậu ấm của chủ tịch công ti gải trí hisaki -tập đoàn lớn thứ 5 của hàn quốc]

- Ủa Minhuyn đâu rồi

- Baekho ngó quanh tìm minhuyn, thì ra là lại nằm ngủ ,Baeckho đến cạnh Minhuyn lôi người cậu ta dậy .

- Còn đây là con sâu ngủ Hwang Minhuyn .

Minhuyn không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nằm dài ra ghế [ Au:

Con trai út của chủ tịch tập đoàn đá quý ANAHISA ]

- Được rồi vậy là kết thúc màn giới thiệu tại đây ,bây giờ là màn thực hành

- Baek ho dõng dạc tuyên bố ,sau đó cậu đưa tay ra ý muốn bắt tay .

Nó cũng hiểu ý bắt tay làm quen với Baekho và những người khác Jr thì vẫn chưa thoát khỏi nôi ám ảnh của Yuna nên vẫn còn hơi sợ sệt ,chỉ có mỗi cái người tên minhuyn kia là nó không lại gần ,nhìn những cử chỉ vừa rồi của cậu ta nó cảm thấy con người này rất khó gần .

- Kết thúc được chưa ,cô đến đây không phải để chào hỏi không thôi đâu -hắn kéo cánh tay nó ,rồi hướng mọi người lên tiếng

- từ bây giờ nhóm chúng ta sẽ có thêm một chợ lý

- Trợ lý

- các chàng trai đồng thanh kêu lện

- Tôi làm trợ lý của mấy người .

Nó quá mức ngạc nhiên , tại sao nó lại chẳng biết cái gì cả ,sao tên này hay tùy ý sắp đặt người khác thế không biết ,không hỏi qua nó một câu mà đã tự ý quyết định .

- Đúng vậy ,cô là oxin riêng của tôi vì vậy tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó hiểu chưa

- hắn đắc ý nói

- Hừ ,biết rồi làm trợ lý thì có công việc gì ?

- nó đối hắn hỏi , hắn có nói với nó lời nào đâu mà đã bảo nó làm trợ lý , bây giờ nó chả biết phải làm cái gì cả.

- Cũng không có gì nhiều ,công việc của cô là theo phục vụ chũng tôi ,tóm lại là bảo gì thì làm nấy hỏi nhiều làm gì .

- hừ

- nó hừ lạnh rồi đi ra ghế ngồi

- Nào bậy giờ chúng ta bắt đầu họp ,sắp tới chúng ta sẽ có một tiết mục để chào mừng buổi khai giảng năm học mới

- jr kéo mọi người vào bàn họp.

Trong phòng này có hai bộ bàn ghế ,một bộ dùng để nghỉ ngơi chính là cái ghế mà nó đang ngồi ,còn một bộ dùng để họp nhóm.

Trong khi mấy anh chàng đang thảo luận thì nó đang thản nhiên nằm ngủ , một lúc sau dậy vẫnthấy mấy người đó ngồi họp với nhau.

có mỗi một tiết mục mà bàn luận với nhau cái gì mà lâu thế không biết -trong đầu thì nghĩ thầm còn miệng thì đang chọp chẹp chùm nho .

Một lúc sau nó ngứa ngáy chân tay nên đi vòng quanh căn phòng công nhận phòngnày xa hoa ,sạch sẽ không có một hạt bụi.

Đi loanh quanh trong nhà nó thấy chán cho nên nó quyết định đi xem khoa thiết kế nhân tiện tham quan ngồi trường này luôn .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-6-238171.html