Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 7 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 7

Nó rời khỏi Nuest’s house và bắt đầu đi tham quan trường .

Ngôi trường này có nguyên một cái bảng giới thiệu to đùng đặt trước cổng trường, nó đọc xong cũng mất 15 phút .

Trường đại học SAPANG được thành lập năm 1965 là một trong những ngôi trường lớn nhất , xếp hạng thứ 50 trên thế giới:

Trường rộng khoảng 25 ha, được chia thành 5 phần chính :

phía đông , tây, nam, bắc và khu trung tâm .

Đại học SAPANG ấn tượng với cảnh quan hoàn hảo .

Toàn trường giống như một vườn thực vật với hàng ngàn cây cối xanh tốt.

Có 30 dãy nhà dành cho cho sinh viên sinh hoạt và 35 dãy nhà dành cho sinh viên học tập.

Mỗi một dãy nhà đều được phân cách nhau bởi các khuân viên xanh nối các dãy nhà với nhau .

Phía đông của trường là rừng thực vật với rất nhiều loại cây khác nhau , phía nam là khu vực hồ nước có đài phun nước khắp khuân viên .

Phía tây của trường là sân vận động dành cho sinh viên đáp ứng mọi yêu cầu của sinh viên .

Phía bắc là khu kí túc xá và bên cạnh là thư viện.

Chính giữa là khu giảng đường .

Toàn trường có khoảng 40.

000 sinh viên và 2500 giảng viên .

Vì diện tích của trường rất lớn nên trong trường đã lắp mạng lưới xe chạy bằng nhiên liệu mặt trời vừa đỡ tốn nhiên liệu vừa không gây ô nhiễm môi trường.

Đọc xong cái bảng giới thiệu nó quyết định đi tham quan khoa kiến trúc, nơi mà nó hằng mong ước được ngồi học.

Nó đi được 20 phút ,hai chân đã mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa tìm thấy khoa kiến trúc đâu ,hôm nay lại không có xe buyt mini vì chưa bắt đầu năm học nên chỉ còn nước lết bộ thôi.

Nó nghĩ “ cứ lết bộ, mò mẫm kiểu này đến tết Công Gô cũng không tìm ra khoa kiến trúc ” Tiểu thiên thần bay theo nó lâu như vậy , hai cánh cũng rã rời.

- Chị Young Mi ơi đến chưa vậy ?

em không bay nổi nữa rồi.

- Chị cũng không biết a.

cứ đi thử xem có thấy ai không rồi hỏi đường.

Nó ngó quanh mà chẳng thấy ai đi qua ,nó tiếp tục đi lên phía trước bất chợt nó nhìn thấy hai sinh viên nữ đang đi .

Hai mắt nó sáng lên , chạy về phía hai sinh viên nữ kia lên tiếng :

- Này hai bạn ơi cho mình hỏi khoa kiến trúc ở đâu vậy ?

Hai cô sinh viên thấy nó chạy đến cũng dừng lại.

Một cô gái niềm nở chỉ bảo nó

- Bạn muốn đến khoa kiến trúc à , bạn đi thẳng lên phía trước , ở dãy nhà số 23

- Cảm ơn bạn

- nó cảm ơn sinh viên nữ đó rùi tiếp tục đi Nó vừa đi được vài bước thì cô nữ sinh bên cạnh thì thầm với cô nữ sinh vừa chỉ đường cho nó.

- Này Soo Jin hình như mình gặp con nhỏ đó ở đâu rồi , hình như là .

a mình nhớ ra rồi , là con nhỏ hồi sáng đi cùng anh Min Ki vào Nuest’s house .

- Thật sao Yoona .

con nhỏ đó đi cùng anh Min Ki , hừ.

những ai dám đến gần anh Min Ki là không xong đâu .

Cô nàng tên Soo Jin liền thay đổi 360o từ bộ mặt tức giận ,xám xịt khói đen sang bộ mặt rạng ngời của thiên sứ nhìn về phía nó gọi lại :

- Này bạn ơi ,mình nhớ nhầm không phải hướng đó đâu , hướng này cơ -cô ta lấy tay chỉ về hướng đông .

- Vậy ak ,cảm ơn nha Thiên thần hộ mệnh nghi hoặc nhìn hai cô nữa sinh , đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

- Chị Young Mi ,em cảm thấy hai nữ sinh lúc nãy có vẻ không đáng tin lắm, sao lúc đầu cô ta nói với chị thì vui cười nói năng lưu loát không có vẻ gì là nhầm lẫn mà hình như là rất quen thuộc, vậy mà chỉ sau một lúc thì thầm gì đó với cô gái bên cạnh thì lại đổi là sao ?

Nghe những lời nói của Tiểu thiên thần , nó cảm nhận thấy gì đó không phải cho lắm nhưng nó cũng cười xòa với tiểu thiên thần.

- Chắc tại cô ấy nói nhầm nên bạn cô ấy nhắc lại , thôi không nghĩ nhiều nữachị có làm gì hai người đó đâu mà họ phải hại chị , em đa nghi quá đấy thiên thân hộ mệnh .

Tiểu thiên thần không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bay theo nó , nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về hai cô nữ sinh kia .

Tiểu thiên thần định làm phép để biết truyện tương lai nhưng lại sợ nội quy của thiên đình.

Một người một thiên thần cùng nhau đi , đi hết 1 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy khoa kiến trúc đâu .

Lúc đi nó lại không có nói cho hắn biết ,chắc hắn sẽ nổi khùng lên đây .

Càng đi sâu càng chỉ thấy cây là cây, thật không thấy một dãy nhà nào cả.

Sự nghi hoặc của tiểu thiên thần lại càng mạnh hơn .

Chợt tiểu thiên thần nhớ lại câu nói của SooJin , nghĩ đến hướng đông “ Trời , hướng đông không phải là rừng thực vật hay sao”.

- Chị Young Mi chúng ta bị lừa rồi , đây không phải đường đi đến khoa kiến trúc.

- Bị lừa .

Nó giật mình khi nghe tiểu thiên thần bảo mình bị lừa , nó thật không hiểu tại sao hai cô nữ sinh kia lại lừa nó.

Khi nhận ra mình bị lừa thì trời cũng đã nhá nhem tối giờ có quay lại cũng chẳng biết đường đi ra sao .

Tiểu thiên thần bảo nó ngồi nghỉ ở bên một gốc cây cổ thụ rồi một mình bay đi tìm đường ra.

Nó đợi lúc lâu mà không thấy tiểu thiên thần quay lại , nó bắt đầu thấy run sợ.

Cố gắng nghĩ cách rồi trong đầu nó chợt nổi lên một ý kiến.

-A .

gọi cho anh Ren , giờ mới nghĩ ra .

mình thực là ngốc quá -nó đúnglà quá ngốc ý chứ ,vừa mới bật điện thoại ra :

- Trời ạ , 10 cuộc gọi nhỡ của anh Min Ki ,chắc anh ta đang nổi trận lôi đình đây.

Nó để chế độ rung nhưng lại đúc trong túi sách nên không biết hắn gọi là phải , nó bấm số điện thoại của hắn , hắn vừa bắt máy thì nó đã phải hứng chịu một tràng :

- Cô đi đâu vậy hả ?

đi mà không nói với ai một tiếng ,cô có biết là ngôi trường này rất rộng lớn nếu đi lạc thì cô có biết hậu quả thế nào không?

Cô hại chúng tôi tìm cô nãy giờ .

Sau khi họp xong hắn quay ra thì chẳng thấy nó đâu cả , hắn nghĩ nó chỉ đi loanh quanh rồi sẽ về nhưng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóngdáng nó đâu , hắn bắt đầu lo lắng rồi bảo tất cả mọi người trong Nuest's house đi tìm nó nhưng mãi không tìm thấy ,vừa rồi nhận được điện thoại của nó hắn mới thở phào nhẹ nhõm

- UKM , tôi biết rồi , nhưng mà tôi .

tôi bị lạc rồi

- nó ấp úng trả lời nó biết hắn đang rất giận

- Cái gì cô bị lạc, biết ngày mà người như cô không gây ra chuyện gì thì không yên phải không , nói đi bây giờ cô đang ở đâu ,tả lại cảnh xung quanh cho tôi

- hắn thật tức chết với nó mà

- Tôi cũng không biết nữa .

xung quanh có rất nhiều cây cối à hình như là hướng đôngggggg .

- Này Young Mi ,Kim Young Mi cô làm sao vậy , này này trả lời tôi đi

- hắn chỉ kịp nghe nó nói hướng gì đó.

hình như là hướng đông tiếp theo đó làtiếng kêu thất thanh của nó, lần đầu tiên tim hắn đập lỗi nhịp .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-7-238172.html