Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 8 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 8

Sau khi nghe tiếng kêu của nó , trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả .

Đôi lông mày hắn nhíu chặt , hắn cảm thấy bồn chồn lo lắng nhưng hắn không hiểu ,tại sao mình lại có cảm giác như vầy.

Hắn suy nghĩ lại câu nói của nó :

“ hình như cô ta nói là hướng đông , hướng đó là rừng cây mà ,cô ta đến đó làm gì cơ chứ”

- Ren có chuyện gì vậy , Young Mi cô ấy xảy ra chuyện gì phải không ?

- Aron thấy vẻ mặt lo lắng cũng nhận ra được có chuyện gì đó không ổn.

Vì mải suy nghĩ mà hắn không nhận ra Aron đang hỏi hắn , khi đã nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của nó hắn biết nó bị lạc trong rừng thực vật của trường.

- Baekho cậu bảo mọi người không cần đi tìm nữa ,các cậu đi theo mình ,mình biết Young Mi ở đâu rồi - Nói rồi hắn cùng Jr và Aron chạy về hướng rừng thực vật.

Vừa mới về đến cổng Nuest’s house Minhyun liền thấy Ren , Jr cùng Aron chạy đi rất khẩn cấp như thể có việc gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.

- Baek ho , có chuyện gì vậy ?

- Young Mi đi lạc, Ren vừa gọi cho cô ấy hình như là xảy ra chuyện gì đó .

Khi nghe được tin này , trên khuôn mặt cậu không chút biểu hiện nào , cậu thờ ơ đi vào Nuest’s house nhưng có ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì .

Khi hắn chạy đến khu phía đông ,trời đã bắt đầu tối .

Rừng thực vật của trường rất rộng,đến người ở trong trường lâu năm nếu không cẩn thận cũng bị lạc chứ nói gì đến người mới tới.

Ba người chia nhau đi tìm , hắn chạy đi thật nhanh , miệng luôn hô to tên nó .

Sau một hồi tìm kiếm mà hắn vẫn không thấy nó đâu , hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi , hắn không biết mình đang sợ cái gì , sợ mất nó ư.

Hắn điên cuồng chạy và chỉ chạy đến khi gần kiệt sức thì hắn nhìn thấy có thứ gì đó lấp lánh phía xa .

Hắn chạy lại gần thì thấy điện thoại của nó rơi trên đất ,hắn dọi đèn pin xung quanh thì thấy nó đang nằm bất tỉnh dưới một cái hố .

Ngay trong khoảnh khắc đó tim hắn như ngừng đập , hắn vội vàng nhảy xuống rồi bế nó lên .

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt của nó hắn chợt cảm thấy tim mình như cứa một dao .

Tại sao lại như vậy ?

tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng vì nó chỉ vì nó giống YuNa hay vì một lí do nào khác.

Hắn gọi điện cho Jr và Aron bảo đã tìm thấy nó rồi hắn cõng nó trên lưng đi Nuest’s house .

- Ren .

Ren tìm thấy young mi rồi sao ,cô ấy có bị làm sao vậy ?

- Baekho khi thấy hắn cõng nó về thì hớt hải chạy ra.

- Cũng không bị thương nặng chị bị va đập nên hôn mê thôi ,mình đưa cô ấy lên phòng ,cậu đi gọi bác sĩ Lee đi

- Bác sĩ Lee là bác sĩ riêng của nhà hắn ,hồi nhỏ hắn rất sợ đi bác sĩ nhưng gặp bác sĩ Lee thì hắn lại không thấy sợ, có vẻ như bác sĩ lee là bác sĩ đầu tiên của hắn và cũng là bác sĩ duy nhất mà hắn tin tưởng .

Rất nhanh bác sĩ Lee đã tới .

Nhìn thấy nó năm bất tỉnh trên giường ông liền nhanh bảo mọi người ra ngoài rồi mới khám cho nó.

Đứng ngoài chờ đợi hắn thật sự rất lo lắng.

Nhìn thấy biểu hiện này của hắn baekho cũng cảm thấy lạ, kể từ khi người ấy ra đi đây là lần đầu tiên thấy hoàng tử băng giá biết lo lắng cho người khác.

Sau 15 phút thì ông cũng kiểm tra xong cho nó .

Mới có 15 phút thôi mà hắn tưởng như cả 15 năm .

Vừa mới thấy bác sĩ Lee ra hắn liền hỏi:

- Bác sĩ cô ấy bị va đập có nặng lắm không ?

- Cũng may là không nặng lắm ,chỉ bị hôn mê ,cứ để cho cô bé ngủ , khi cô bé tỉnh dậy nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi.

- Vâng, chào bác sĩ.

Hắn tiễn bác sĩ Lee rồi quay lại thấy nó vẫn chưa tỉnh ,hắn kéo chăn cho nó rồi ra khỏi phòng .

Hắn đi được một lúc thì có một thân ảnh vào phòng nó ,cậu ngồi xuống bên giường nó ,ngắm nhìn khuôn mặt của nó:

“Tại sao khuôn mặt này lại giống YuNa đến vậy” ,cậu khẽ vén tóc của nó rồi cũng đi ra.

Một lúc sau nó tỉnh dậy ,vừa mới cử động một chút mà đầu nó đã đau điếng ,nó muốn ngồi dậy nhưng hễ nhấc người lên là cả người đau nhức như nhuyễn ra không chút khí lực nào , nó nhìn xung quanh phòng :

“đây đâu phảiphòng mình , mình đang ở đâu thế này” Khi nó còn đang miên man suy nghĩ thì hắn vào trên tay bưng một bát cháo .

- Cô tỉnh rồi hả, cảm thấy trong người thế nào?

- Tôi chỉ thấy hơi đau đầu một chút thôi , mà đây là chỗ nào vậy ,là anh đưa tôi đến đây ak ?

- Cô đang nằm ở phòng nghỉ của nuest’s house , tối tìm thấy cô trong rừng cây .

được rồi có chuyện gì thì nói sau trước ăn bát cháo này đi đã .

Hắn đưa bát cháo đến bên nó Nó cố ngồi dậy nhưng không được .

Hắn thấy thế mới ngồi lại bên giường ,đỡ nó dựa vào ngực mình rồi xúc từng thìa cháobón cho nó .

Hành động này của hắn làm nó thật sự rất kinh ngạc, hắn có thể chăm sóc nó chu đáo vậy sao ,nhưng thế nào nó cũng cảm thấy rất vui ,được tựa vào lồng ngực của hắn nó cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn ,cảm nhận được hơi ấm từ hắn nó có cảm giác an toàn , ấm áp .

Từ khi nó ra ngoài ở riêng đây là lần đầu tiên có người chăm sóc nó như vầy.

Hắn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy , đối với một cô gái hành động này quá mức thân mật đi,nhưng thấy nó không thể tự ăn được hắn không biết làm sao đành phải làm như vậy thôi .

Sau khi giúp nó ăn hết bát cháo ,hắn đỡ nó nằm lại giường.

-Cảm ơn anh , cháo này là anh tự nấu sao , tôi không biết là anh có thể nấu ăn nha.

Hắn không nói gì chỉ đỡ nó nằm lại giường.

Ngay lúc đó tiểu thiên thần từ ngoài cừa sổ bay vào phá tan không gian thơ mộng nãy giờ.

- Chị Young mi , chị có sao không ?

em xin lỗi vì để chị lại một mình , chị đừng trách em nha

- Khuôn mặt làm nũng bụ bẫm,nhỏ nhỏ,đáng yêu của tiểu thiên thần cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó.

- Không sao đâu mà , chẳng phải chị vẫn tốt đây thôi

- Nó xoa cái đầu nhỏ bé của tiểu thiên thần.

Hắn để thời gian cho hai chị em nó ở với nhau , ngồi hơn nửa tiếng rồi mà hai người đó vẫn buôn dưa lê bán dưa chuột không dứt .

Hắn liền đứng dậy đi ra chỗ nó lôi tiểu thiên thần nhiều chuyện kia ra.

Vòng tay qua lưng nó rồi bế xốc lên .

-Bây giờ tôi đưa cô về nhà.

- Nói với nó một câu ngắn ngủn rồi hướng cửa đi ra.

Bất ngờ trước hành động của hắn ,nó đỏ mặt không biết làm sao.

Lúc sau liền dãy dụa đòi xuống .

- Anh để tôi xuống đi , tôi tự đi được mà , làm như vầy kì lắm.

Nghe thấy lời nói của nó hắn cũng nhận thấy có điểm không được cho lắm lền đặt nó xuống rồi dìu đi .

Nhưng cả hai đâu biết tất cả hành động vừa rồi đã lọt vào mắt của một người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-8-238173.html