Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 9 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 9

Hắn dìu nó xuống lầu, tứ phía xung quanh là người giúp việc và bảo vệ ai cũng nhìn nó và hắn , có người lấy tay che miệng cười khúc khích ,có người thì mắt chữ O miệng chữ A như thể sắp rớt cằm xuống đất đến nơi.

Ai nấy đều ngạc nhiên không chịu nổi vì từ khi họ biết cậu chủ nhà họ Choi ,đây là lần đầu tiên thấy hắn đối xử tốt với một cô gái như vậy.

- A.

- Đang bước xuống cầu thang thì nó kêu lên.

- Cô làm sao vậy ?

- Hắn cúi xuống nhìn nó.

- Hình như tôi bị thương ở chân

- Mặt nhăn nhó, dơ cái chân ra trước mặt hắn.

- Bị thương ở chân ?

Sao lúc nãy cô không kêu đau?

- Hắn nhìn nó bằng ánh mắt sắc xảo, cứ như thể nó nói dóc ấy.

- Lúc nãy là đi trên đường bằng tôi chỉ thấy hơi nhức một chút ,bây giờ khi bước xuống cầu thang thì nó mới đau.

- Có đi được không

- hắn có vẻ hơi lo lắng

- Ukm,tôi vẫn chịu được

- thực ra nó đã đau muốn ngất đi rồi nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt hắn.

Nó bước từng bước nặng nề ,cố gắng không gây áp lực lên chân trái ,hắn nhìn cái dáng đi của nó mà nhếch môi cười ,bước thấp bước cao,người thì nghiêng ngả .

Thấy nó đau muốn chết mà vẫn cố ra vẻ ,hắn đành đi lên trước nó cúi xuống ý bảo nó lên hắn cõng.

- Anh làm cái gì vậy, đột nhiên đi lên trước rồi chắn đường tôi là sao?

- Nó ngây thơ không hiểu hành động của hắn là gì liền buông một câu chỉ trích.

Hắn thật tức chết với nó mà, người đâu mà ngốc hết mức, hắn đành nói thẳng với nó.

- Lên tôi cõng, đến trẻ lên ba cũng biết động tác này của tôi là muốn làm gì.

Nó ngượng muốn đào cái lỗ chui xuống đất luôn ,trước mặt bao nhiêu người thế này mà bảo nó không bằng kẻ lên ba, mà nó cũng ngốc thật người ta có lòng hảo tâm giúp nó mà nó lại đi kết tội người ta chắn đường mình.

Nhưng dù sao nó vẫn phải leo lên lưng hắn bởi vì mới đi có vài bước thôi mà chán nó đã đổ mồ hôi nếu đi thêm vài bước nữa chắc nó đau ngất ra mất.

Khi được nằm lên lưng của hắn lúc đó nó mới biết lưng của hắn thật rộng, thật ấm áp, thực lòng nó chỉ muốn mãi mãi như vậy.

Nhưng khi nhận ra suy nghĩ của mình có điểm kì quái nó lâm vào trầm mặc.

Hắn cõng nó ra xe rồi phóng về nhà.

Trên đường đi về nó luôn nhìn khuôn mặt tuấn tú đến hoàn mĩ của hắn :

mái tóc bạch kim, đôi lông mày rậm, mũi cao dọc dừa, da mặt trắng hơn con gái .

Thật sự càng nhìn nó càng bị hắn hớp hồn, dù biết hắn là con trai đã lâu nhưng nó vẫn chưa thích ứng được với điều đó.

Sau 15 phút chạy xe thì nó cũng đã về đến nhà, hắn ra xe trước rồi quay sang cõng nó vào nhà.

- Cô nặng thật đấy ,mau giảm cân đi.

- Tôi như thế này mà anh bảo nặng, tôi mà giảm cân thì thành con cá mắm à ,hay là sức lực của anh có hạn đến một cô gái còn không cõng nổi

- Ở trên lưng hắn nó cười thầm.

- Cô .

được lắm

- Hắn muốn vứt nó xuống khỏi cõng nữa ,nhưng nghĩ lại nếu làm thế thì khác nào thừa nhận hắn không cõng nổi nó, lúc đầu hắn chỉ định trêu nó chút thôi ai ngờ lại bị “ gậy ông đập lưng ông”.

Bước vào phòng nó, hắn ném nó xuống giường rồi xoay người đi , bực tức hắn cầm cái cánh của đóng cái “rầm.

- Ặc.

hú hồn, anh Ren nguy hiểm quá.

Anh ấy định phá cửa hay sao ấy a

- Khi hắn đóng cửa cũng vừa lúc tiểu thiên thần bay lọt qua khe hở.

- Kệ anh ta, phá hỏng cửa nhà anh ta chứ đâu phải nhà chị.

Bực tức qua đi bây giờ là giây phút hưởng thụ của nó.

Nó nằm trên giường lảm nhảm vài bài hát rùi đi tìm Chu Công học đánh cờ.

~~~~~~ Sáng hôm sau

- Woa ,một ngày mới lại đến

- Nó lắn qua lăn lại trên giường, ngồi dậy rồi vươn vai .

Nó với chiếc đồng hồ bên cạnh giường.

- Hả .

đã 8 giờ sáng rùi sao .

Oh mà lạ nha sao hôm nay không thấy anh ta dùng tuyệt chiêu “sư tử gầm” gọi mình dậy nhỉ.

Nó bước xuống giường ,thử di chuyển chân trái.

- Ukm, có vẻ đỡ hơn hôm qua.

Nó đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo.

Nó chuẩn bị xuống bếp nấu cơm ,đi qua phòng hắn thì chả thấy động tĩnh gì cả.

- He he .

hôm nay hoàng tử lạnh lùng cũng ngủ nướng a.

- Cô nói ai ngủ nướng hả?

- Hắn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

Nó đang đắc ý thì bật chợt nghe thấy giọng của hắn,nó giật mình, lần này thì xong rồi :

“ Anh ta thiêng thật đấy ,vừa mới nhắc đến đã xuất hiện”.

- A.

không có gì ý tôi nói hôm nay tôi ngủ dậy trễ

- nó cười xòa vội vàng biện hộ.

Nhưng vừa nhìn thấy hắn nó đã bất động nửa ngày .

- Thiên a ,anh.

anh .

sao anh lại mặc cái này

- Lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn đeo tạp giề mà còn là cái tạp dề mà nó thích nhất cơ.

- Làm cơm

- Trả lời đúng hai từ ngắn ngủn.

- Anh làm cơm , anh đùa tôi sao, một hoàng tử như anh mà cũng biết làm cơm Hắn không nói gì xoay người đi xuống phòng bếp, bỏ lại nó nộ hỏa thiêu đốt lại đằng sau .

- Hứ ,dám phớt lờ tôi à

- Mặt mũi xì ra khói.

Nó vừa mới bước vào bếp thì đập ngay vào mắt nó là một bàn thức ăn thịnh soạn được trang trí như là các món ăn ở nhà hàng 5 sao.

Nhìn mà đã muốn chảy nước miếng.

- Ôi da ,anh cũng có tài đấy chứ ,nhưng phải nếm xem thế nào thì mới biết được

- nó đang định ngồi vào bàn ăn thì có tiếng chuông.

- Để tôi ra xem

- Nó hăng hái xung phong .

- Chân cô liệu có đi được không ?

- Không đợi nó trả lời hắn phi thẳng ra cửa.

Hóa ra là 4 chàng trai nhóm Nu’est.

- Các cậu đến đây làm gì

- Buông cho 4 chàng một câu hắn, không thèm liếc bọn họ một cái liền quay vào nhà.

- Mình đến đây thăm .

chờ đã Ren cậu quay lại đây cho mình

- Baek ho lên tiếng.

-Việc gì ?

- hắn lên giọng với mấy anh chàng.

- Oh my got

- Aron xửng xốt

- What?

- tiếp đến là jr Beak ho , Jr , Aron cả ba chàng đơ toàn tập khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, chỉ có mỗi Min hyun là không biểu thị một tí cảm xúc nào.

- Người là ai .

Ren của tụi ta đâu rồi .

người làm gì cậu ấy rồi hả

- Beak ho tiến lên túm cổ áo hắn.

“ Khuôn mặt của người này rất giống Ren nhưng Ren không bao giờ ăn mặc như thế này, chắc chắn là giả”

- Beak ho thầm nghĩ.

- Nè Beak ho, bỏ cậu ấy ra đi .

là Ren đó a

- Jr ra tay can ngăn.

- Thật .

thật.

sao ?

- Beak ho lúng túng bỏ tay ra khỏi người hắn.

- Sáng sớm ra các cậu ăn phải cái gì thế hả ,đầu bị hỏng rồi sao ,nhìn cho kĩ đi tôi là ai

- Hắn điên mất

- Đúng rồi ,cậu là Ren , nhưng sao cậu lại mặc thế này ?

Thì ra là mấy anh chàng kia trông thấy bộ dạng chưa bao giờ có của hắn .

Hắn một thân comle chân đi giày hàng hiệu nhưng đeo một cái tạp giề có in hình nhân vật hoạt hình ,đầu quấn khăn lau.

- Làm cơm.

“rầm” Aron, Jr, Baekho đồng loạt ngã ra đất .

Sau hồi lâu mới lồm cồm bò dậy.

- cậu.

cậu nói cái gì cậu làm cơm.

- Đúng ,thì sao

- ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống con nhà người ta

- Ha hả .

không sao ,không có gì

- Mấy anh chàng biết không nên đùa nữaNó thấy có người nói chuyện ngoài cửa, đi ra thì thấy là mấy anh chàng cửa nhóm nu’est .

- Uả ,mấy anh đến chơi sao không vào nhà bò ở dưới đất làm gì ?

- Young Mi à ,tụi anh đến thăm em

- rồi 3 chàng trai cũng đứng dậy đi vào nhà, Min huyn không nói gì cũng chỉ lẳng lặng theo vào.

Ánh mắt cậu luôn nhìn theo nó ,cảm xúc hỗn tạp quấn lấy cậu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-9-238174.html