Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - A1 và A2 - Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - A1 và A2

Amin cầm tay Yurima và kéo tay áo cô lên.

Yurima giật mình.

Cái gì ?

Không ! Không thể để ai thấy kí hiệu đặc biệt của mình được.

Tâm trí cô ngừng phản đối kịch liệt.

“Không thể nào !”

- A ! Giống cậu thôi ! Không cần phải xem đâu !_ Yurima nhanh chóng thu tay lại, nở nụ cười gượng gạo nhìn Amin.

- Ừ ! Vậy thôi_ Amin cười hiền.

Cả hai ngồi tíu tít nói chuyện mà không hề để ý đến con người đang nằm bên cạnh.

Đôi mắt đỏ máu khẽ lay động.

Vài tia tò mò mỏng manh len lỏi nơi đáy mắt.

“Kí hiệu mà cũng giấu sao ?

Không lẽ có gì đặc biệt… ?

“Reng… reng… reng…” Tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người ở bàn cuối.

Amin tiếc nuối trở về bàn của mình.

Lúc đó cũng là lúc cô giáo bước vào lớp, bắt đầu những tiết học tiếp theo.

  Giờ ra về… Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Yurima đã gặp ngay cái bản mặt đáng ghét của Yukito.

- Anh tới đây làm gì ?

“Cái con nhóc này, còn việc gì nữa chứ !” Yukito cười thầm trong bụng.

- Dẫn em đến phòng ở kí túc xá chớ gì !_ anh lắc đầu ngao ngán.

Yurima gật đầu như nhớ ra được điều gì rồi nhanh chóng đi theo Yukito về khu kí túc xá.

Cả hai không hay biết rằng, nãy giờ vẫn có một đôi mắt dõi theo với những tia đo đỏ.

- Yukito, tại sao anh lại có thể cùng đi và cười với Yurima mà lại từ chối tình cảm của em ?

Đôi bàn tay nắm chặt lại.

Kí hiệu đôi cánh trên cổ tay người đó bất giác run lên.

Một sự tức giận kinh khủng đang được kìm nén.

  Tại khu kí túc xá có hai dáng người làm xao động cả hành lang.

- Phòng em ở đâu ?

_ Yurima cất giọng lạnh quen thuộc.

- A1 !_ Yukito cũng lạnh không kém.

Yurima gật đầu.

Khoan đã… Cái gì ?

A1 ?

Đó chẳng phải là phòng của Yukito sao ?

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Ở chung ?

Không ! Cô muốn ở một mình mà !

- Như thế anh dễ quản lí em hơn !_ Yukito cười tinh nghịch nhưng nụ cười đó chỉ hiện diện trong vài giây tích tắc.

“Làm như em gái anh yếu đuối lắm không bằng !” Yurima bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Đến phòng A1, Yukito mở cửa rồi chui tọt vào giường đánh một giấc ngon lành.

  Phòng của Yukito nằm cuối dãy, lại có lan can có thể nhìn ra sân sau của trường.

Mọi việc luôn được thu gọn trong tầm mắt.

Yurima đặt tay lên lan can nhìn về khoảng không gian bao la.

Gió lồng lộng thổi.

“Vù… vù… vù…” Gió mỗi lúc một mạnh, mang theo những hạt bụi nhỏ li ti tạt vào mắt.

Cay xè ! Yurima nhíu mày, thầm rủa cơn gió.

Cô đang ngắm khung cảnh xung quanh mà lại phá đám.

Thật là… Cô đành quay mặt về phía dãy hành lang, đối lưng lại với lan can.

Trong dãy hành lang này chỉ có 4 phòng :

A1, A2, A3 và A4.

Ở giữa là cái cầu thang.

“A2 ?

Đôi mắt trong veo liếc sang cánh cửa phòng bên cạnh, nơi đang treo tấm bảng “A2” bằng vàng sáng lóa.

“Phòng này của ai nhỉ ?

Nghĩ thế thôi chứu Yurima cũng chẳng cần phải muốn biết lắm.

Đi ra đi vào chắc gì cũng đụng độ nhau thôi.

Tròi đã tối dần, ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn.

“Sắp đến giờ ăn rồi.

Yukito đâu ?

Đừng nói…” Đúng đó thì ánh mắt của Yurima chiếu thẳng vào bên trong phòng A1.

Một dáng người cùng với chiếc giường xinh xắn dần hiện ra trên đôi mắt trong veo.

“Biết mà… Suốt này cứ ngủ !” Yurima chép miệng.

Cô bó tay với Yukito ! Yurima bước vào phòng A1, chuẩn bị gọi Yukito để ăn tối.

“Rầm” Cánh cửa phòng A2 mới hé mở tí ti mà đã bị đóng lại mạnh.

Chủ nhân của căn phòng đó chắc hẳn là tức giận lắm.

“Ở chung sao ?

Thật không thể ngờ mà !” Đôi mắt người đó xuất hiện những vệt đỏ ngầu.

Bàn tay người đó nắm chặt lại, đấm mạnh vào bức tường.

- Tôi nhất định sẽ không chịu thua đâu !   Tại phòng A1 có một cô gái đang ngồi cạnh chiếc giường.

Trên giường là một chàng trai đang ngủ ngon lành.

- Yukito ! Đến giờ ăn tối rồi ! Dậy mau !_ Yurima cúi sát tai Yukito rót những lời ngọt ngào.

Nhưng… Yukito vẫn nằm yên “bất động”.

Yurima nở nụ cười tinh quái, rồi cất giọng :

- Nếu anh không chịu dậy thì em đi trước nhé ! Con người nằm trên giường vẫn không chút động đậy.

“Cạch” Cánh cửa phòng A1 bật mở.

- Đừng ! Anh dậy ngay đây !_ Yukito vùng dậy, tức tốc chuẩn bị.

Chỉ vỏn vẹn vài giây, Yukito đã sẵn sàng ăn tối.

Anh choàng vai Yurima bước đi.

Cả hai đi ngang qua phòng A2… “Cạch” Cánh cửa phòng A2 mở.

Một chàng trai với mái tóc đỏ sậm và đôi mắt đỏ máu hằn học những tia đỏ ngầu bước ra.

“Roẹt… roẹt… roẹt…” Như có những tia chớp xuất hiện trong đôi mắt của Yukito và Tamaki.

Yukito nhìn Tamaki rồi lại nhìn sang Yurima.

Sau đó, anh kéo cô đứng một khoảng cách khá xa Tamaki.

Còn Tamaki, anh nhìn Yukito với ánh mắt phức tạp rồi chuyển sang nhìn cô, bàn tay nắm chốt cửa bất giác nắm chặt lại.

  Tại canteen…

- Em không được tiếp xúc với anh ta !_ Yukito với đôi mắt đen thẳm nghiêm nghị nhìn cô.

Yurima vẫn bình thản, từ tốn cầm ly nước tráng miệng nhấp một ngụm.

- Được !_ cô nhún vai đồng ý.

Yukito khẽ cười.

Anh nhất định sẽ không để Yurima – đứa em gái bé bỏng của anh phải tiếp xúc với Tamaki.

Không bao giờ… “Yurima, em hãy nhớ lời anh dặn, tuyệt đối không được tiếp xúc với Tamaki.

Em sẽ gặp rắc rối… “ “Anh à ! Anh nghĩ anh có thể ngăn cản em được sao ?

Anh ta có gì mà anh lại cấm em ?

Em sẽ tìm hiểu xem anh ta có gì bí mật… “ Cách bàn của Yurima không xa… “Yurima, cô hãy chờ đó… “ Đôi bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Những móng tay nhọn bấu chặt vào da thịt.

Những vết xướt xuất hiện.

Vài giọt máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ xuống nền đất, thấm đẫm mùi vị chua xót.

Gần đó cũng không xa… “Em… vì anh ta mà phớt lờ tôi ?

Em làm tôi thấy khó chịu rồi đó.

Em thật sự không nhận ra tôi là ai ?

Tại sao chứ… ?

” Tách cà phê đang được nâng lên chốc khựng lại.

Cà phê trong tách khẽ chuyển động, gợn sóng trong chiếc tách nhỏ.

 

- Xong chưa ?

Về phòng nhé !_ Yukito nhéo má Yurima rồi đứng dậy.

Yurima khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng chóng đứng dậy, theo Yukito về phòng.

Hai người đi song song với nhau, những ngón tay đan xen chặt lại… Cả trường không còn lạ gì việc này nữa.

Họ chỉ cần biết không nên đụng tới Yurima và phải ghi nhớ nhiệm vụ của mình là phục vụ công chúa mới cho thật tốt vào thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-sang-noi-dia-nguc-hay-bong-dem-o-thien-duong-a1-va-a2-238997.html