Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Bạn mới hay thù mới ? - Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Bạn mới hay thù mới ?

Lớp Diamond – nơi hội tụ những thiên thần và ác quỷ đặc biệt.

Mọi người đang ngồi học chăm chỉ.

Cô giáo đang giảng bài.

Bất chợt có hai bóng người xuất hiện.

- Có chuyện gì vậy, Yukito ?

_ cô giáo nhìn ra phía cửa, nhíu mày hỏi.

- Học sinh mới, Yurima !_ Yukito dẫn Yurima vào trong lớp học, giọng lành lạnh.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.

Vài học sinh nữ chỉ trỏ, buông lời ghen tị với Yurima.

Vài học sinh nữ thì ngưỡng mộ, đôi mắt cứ dán chặt vào người cô.

- Con nhỏ kia, sao cô lại nắm tay Yukito hả ?

_ một giọng chanh chua vang lên.

Cả lớp hướng mắt vào chủ nhân của giọng nói, là một cô gái.

Cô ta có một mái tóc màu lá sậm và đôi mắt cùng màu.

Cô ta là một ÁC QUỶ ! Bây giờ những đôi mắt tò mò lại chuyển sang nhìn Yukito và Yurima.

Hai bàn tay của hai người đan xen vào nhau trông rất ấm áp.

Tuy vậy cả hai đều mang một khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người.

Tất cả học sinh của lớp Diamond há hốc mồm.

Ông hoàng băng giá (ám chỉ Yukito) chưa bao giờ để ý bất kì cô gái nào mà sao bây giờ lại… nắm tay thân thiết với cô bạn học sinh mới kia chứ ?

Nãy giờ vẫn có một người ngồi cuối lớp lặng lẽ quan sát tất cả những gì đã xảy ra.

- Được rồi ! Ở lại đây nhé, giờ nghỉ anh qua ! Yukito quay sang Yurima cất giọng ấm áp àm cả lớp trố mắt nhìn.

Thật không thể tin được ở cô bạn học sinh mới này có ma lực mạnh như thế nào mà biến Yukito trở nên ấm áp như vậy ?

Không những thế, anh còn “bồi” thêm cho Yurima cái xoa đầu rồi mới chịu rời đi.

Điều này làm cô gái lúc nãy cất giọng chan chua càng thêm phần tức giận.

Yukito vừa rời đi, cả lớp đã xôn xao.

Cô giáo bảo Yurima đứng trước lớp và giới thiệu.

Cô cất giọng đều đều :

- Tôi là Yurima – học sinh mới.

Mong mọi người chỉ giáo thêm.

_ mặc dù giọng nói khá lạnh nhưng mọi người vẫn cảm thấy Yurima rất hiền và có chút gì đó cần được che chở nữa.

Tất cả học sinh nam lớp Diamond đều vỗ tay rầm rộ.

- Đồ giả nai tơ !_ cô gái có mái tóc màu lá sậm lúc nãy lên tiếng.

- Trật tự đi Yonne ! Bây giờ em Yurima xuống cuối lớp ngồi chỗ trống cuối cùng ! Chúng ta học bài mới !_ cô giáo dứt lời liền quay lên bảng viết mà không biết rằng đang có những ánh mắt “trìu mến” của các học sinh nữ đang chiếu vào mình.

Yurima hờ hững bước xuống chỗ ngồi cuối cùng.

- Chúng ta lại gặp nhau !_ một giọng nói cất lên, rất quen thuộc.

Yurima giờ mới để ý đến người cùng bàn với mình.

Vài tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt trong veo nhưng nhanh chóng vụt tắt.

“Lại là anh ta !” Chủ nhân giọng nói vừa cất lên không ai khác là Tamaki.

Anh thậm chí còn nở một nụ cười rất nhẹ.

Yurima cười khẩy, cô không thèm để ý tới người đối diện mà thản nhiên bước vào chỗ ngồi, đôi mắt trong veo hướng lên bảng.

“Em được lắm, dám lơ tôi… “ Lớp học trở lại vẻ yên tĩnh của mình.

Có người ngồi hướng mắt lên bảng nhưng tâm trí lại để sang chuyện khác.

Có người khẽ nhắm mắt ngủ nhưng đôi tai vẫn không ngừng nghe ngóng xung quanh.

Có người ngồi mà cứ chăm chăm vào ai đó với ánh mắt ghen ghét.

Và thậm chí còn có một người… nở nụ cười khó hiểu.

 

//4.

blogspot.

com/-zaq9iv_rSCE/UVKww07Z35I/AAAAAAAAEvA/XDLKo1pt8PQ/s320/nameicon_124712.

gif alt=Ánh sáng nơi địa ngục hay bóng đêm ở thiên đường border=0> Yonne :

- Mái tóc màu lá sậm, đôi mắt cũng màu đó nốt.

- “Cô nghe đây :

Yukito là của tôi ! Của tôi đấy, cô nghe rõ chưa ?

Anh ấy chỉ được phép mỉm cười với tôi thôi.

Cô đừng hòng đụng đến Yukito ! Bởi vì cô là một thiên thần ! Cô biết mà, thiên thần và ác quỷ không được phép yêu nhau !”   Giờ giải lao… Yurima chán nản, cô gấp sách vở định đi tìm Yukito thì…

- Cậu là Yurima – học sinh mới phải không ?

Mình là Amin, hân hạnh được làm quen ! Một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên.

Yurima ngước lên.

Một cô gái với mái tóc tím nhạt cắt ngắn ngang vai và đôi mắt màu mật ong đang mỉm cười thân thiện nhìn cô.

Quả thật Amin thánh thiện như một thiên thần.

Yurima cảm thấy cô gái này rất đáng yêu.

Cô quyết định kết bạn với Amin.

“Phụ vương cấm tiếp xúc với ác quỷ chứ đâu cấm tiếp xúc với thiên thần đâu nhỉ ?

- Chào ! Mong được giúp đỡ thêm !_ tuy vậy ngữ điệu của cô vẫn lạnh.

Cả hai bắt tay lần đầu gặp mặt, dấu hiệu của một tình bạn thân thiết, bền lâu.

“Nhưng… tại sao ?

Một cảm giác không mấy dễ chịu len lỏi trong tim cô.

Nhìm Amin bề ngoài thực sự rất hiền lành, không tạo một chút ác cảm gì cho người khác, nhưng tại sao Yurima lại… có cảm giác bất an về cô bạn mới quen này nhỉ ?

“Chắc không phải đâu, có lẽ mình đã nhầm !” Đúng lúc đó, tại cửa lớp…

- Yurima, em đâu rồi ?

_ Yukito đứng ngoài “hò hét” làm các học sinh khác tròn mắt nhìn.

Yurima thở dài.

Cô chậm rãi bước ra phía cửa lớp mà không quên lôi theo cả Amin.

- Chuyện gì nữa ?

- Xuống canteen chớ sao, em chưa ăn gì mà !_ Yukito kéo Yurima đi xềnh xệch mà thậm chí không để ý tới sự có mặt của Amin.

Ba dáng người đúng ở cửa lớp như gió thoảng qua, biến mất tăm.

Vẫn còn một người ở lì trong lớp, ngủ.

Nói là ngủ nhưng khi Yukito, Yurima và Amin vừa rời đi thì đôi ngươi màu đỏ máu bất giác mở.

Đôi mắt hằn học những tia đỏ ngầu không chút lay động nhìn vào khoảng không gian vô định.

“Không thể hiểu nổi họ có quan hệ như thế nào với nhau !”   Tại canteen… Yukito vừa bước xuống thì cả canteen sững sờ.

Tất cả các học sinh ở đó đều đứng bật dậy, nghiêm trang cuối chào :

- Hoàng Tử ! Công Chúa ! “Công chúa gì ở đây ?

Chẳng lẽ bọn họ bảo Yurima… “ Yukito vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Amin.

- Được rồi ! Không cần phải khách sáo như vậy !_ Yukito chán chường, cất giọng không mấy ấm áp.

Sau khi kéo Yurima ngồi vào bàn, anh mới phát hiện ra còn sự xuất hiện của một người nữa.

(chết với anh này)

- Amin ?

Sao em lại ở đây ?

- Bạn mới quen !_ Yurima đáp, giọng khá lạnh.

Yukito gật đầu.

Giờ anh mới hiểu vì sao tất cả học sinh trong trường lại gọi “Công Chúa !”.

Anh cũng không ngờ, Yurima vào trường Sasuki chưa đầy một ngày mà cô đã có bạn rồi.

“Nó thay đổi tính cách ?

Thế cũng tốt, bạn mới là thiên thần thì được, nếu là ác quỷ thì không bao giờ !” Khi thức ăn, nước uống đã sẵn sàng…

- Amin được gọi là công chúa ?

_ Yurima thắc mắc.

- Ừ, Amin là công chúa của trường.

Anh cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa !_ Yukito được dịp tự cao.

Yurima lắc đầu chịu thua.

Gì chứ tự cao là cô bái phục anh luôn.

Người gì mà tự cao quá đáng ! Amin nãy giờ vẫn im lặng, không hé môi nói câu nào.

Cô chỉ lặng lẽ ăn một cách từ tốn.

Thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói của Yukito.

Amin không ngờ, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng thì Yukito rất ấm áp và đặc biệt cực kì cưng chiều Yurima.

Cô vẫn chưa lí giải được Yukito và Yurima có quan hệ thế nào với nhau.

Hai người đó chẳng lẽ yêu nhau ?

Không thể nào ! Giữa thiên thần và ác quỷ không thể xảy ra chuyện đó được.

“Ước gì điều đó là sự thật nhỉ ?

Nhưng nếu nó xảy ra giữa cô và…, thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu !”   Chiều nắng nhẹ, tại lớp Diamond đang lúc giờ giải lao…

- Yurima này, cậu xem kí hiệu của mình nè !_ Amin giơ cổ tay của mình ra.

Một kí hiệu nho nhỏ xuất hiện.

Đôi cánh thiên thần với những đường nét đơn giản, không chút cầu kì ở cổ tay Amin tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng và rất đáng yêu.

- Thế kí hiệu của cậu đâu ?

Cho mình xem với !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-sang-noi-dia-nguc-hay-bong-dem-o-thien-duong-ban-moi-hay-thu-moi-238996.html