Bà Xã Nhỏ Tuổi - Chương 10 - Bà Xã Nhỏ Tuổi

Bà Xã Nhỏ Tuổi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Bà Xã Nhỏ Tuổi - Chương 10

Lại là 1 ngày nắng đẹp , chim ca hót líu lo , mặt trời rạng rỡ, bầu trời trong xanh nhiều gợn mây .

Tóm lại cảnh rất là đẹp và tâm hồn Mi không đẹp cho lắm .

Hôm nay , nó sẽ đi thử váy cưới.

Sáng .

7h _Vợ ơi , dậy nào , ngày trọng đại đến rồi _Không , xích ra đi _Nhanh lên , không trễ giờ rồi .

Ngày trọng đại đây _2 tuần nữa mới cưới mà .

Tôi muốn ngủ.

Cút _Hôm nay đi thử áo cưới nào .

Dậy thôi _Không _Muốn biện pháp mạnh không _Ngủ mà _3.

_Đây dậy rồi .

Không cần đếm nữa.

Nó bực mình lê thân ra nhà vệ sinh .

Mồm vẫn tức tối làu bàu _Biện pháp mạnh à .

Cóc sợ luôn .

Đồ cà chớn ,.

_Em đang nói gì đấy _Có nói gì đâu _Sao anh nghe thấy là đồ cà chớn với cái gì nữa mà _Em là đồ cà chớn Chửi thầm cũng không được nên quay ra rủa thầm và ước nguyện duy nhất của nó bây giờ là phải trốn và tí nữa đi thử áo cưới là cơ hội lý tưởng Sau 2 tiếng dềnh dang thì đôi vợ chồng chúng nó cũng đến ảnh viện áo cưới .

Nếu nói chỉ là ảnh viện thì hơi xoàng nhưng chắc cung điện thì vừa tầm rồi .

Uy nghi , lung linh , lộng lẫy ,.

Nhưng thực chất bên trong đang náo loạn hết lên vì 1 quý bà của 1 quý ông nào đấy đã bỏ trốn và người của quý ông đang lùng sục quý bà của mình .

Liệu trong việc này quý ông hay quý bà đúng nhỉ.

Và khỏi cần suy đoán bao đồng làm gì.

Quý ông và quý bà chính là Tùng dê và cô bạn thân quý hoá của nó .

Nó thầm cảm phục cô bạn yêu qúy của mình và phải alô nhanh chóng cho cô bạn để giúp mình giải thoát .

Còn chồng nó nâng cao cảnh giác tối đa vì vợ yêu cũng có thể trốn thoát như quý bà của quý ông vừa rồi.

Thử đi thử lại nó vẫn không tìm được bộ nào ưng í cả .

Nâng lên đặt xuống cả buối sáng cũng chưa xong.

Còn chồng nó ngồi ngẩn ngơ rồi thẩn thơ vì 1 lần nó bước ra khỏi phòng thử đồ đều là những công chúa lỗng lẫy bước ra khỏi cung điện.

Nhưng sự kiên nhẫn đã đạt tới đỉnh điểm _Anh không muốn xem em làm trò nữa hãy mau chọn đi _Em muốn tự thiết kế , em không ưng được bộ nào cả _Thế bao giờ thiết kế và xong _Giờ này ngày mai _Thế về nhà thôi Đến nhà nó lăn lên phòng luôn và chuyên tâm vẽ.

Khi hoàn thành bản thiết kế .

Hắn ngạc nhiên , sửng sốt rồi đến chủ cung điện áo cưới cũng choáng .

Váy nó thiết kế quá hoàn hoản .

Không chê lỗi nào được .

Từ tổng thể đến chi tiết đều hoàn mỹ .

Váy cúp ngực , trang trí bằng những cánh hoa mỏng .

Phần eo bó sát , gấp khúc , tôn dáng của nó .

Phần đuôi váy xoè rộng .

Bản thiết kế đã được mang đi triển khai và chủ cung điện áo cưới muốn xin bản thiết kế này cho cung điện này độc quyền .

Và dĩ nhiên nó đồng ý

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ba-xa-nho-tuoi-chuong-10-233722.html