Bà Xã Nhỏ Tuổi - Chương 4 - Bà Xã Nhỏ Tuổi

Bà Xã Nhỏ Tuổi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Bà Xã Nhỏ Tuổi - Chương 4

Sáng hôm sau ngày đẹp và đẹp vô cùng với nó .

Đợi lão già đi ra ngoài nó mới lén lút xuống tầng .

Vòng cửa sau , CẠCH CẠCH , Cửa mở, cười tươi:

1bước , 2 bước, tối thui và ngất _Vợ à ! Sao mà trốn khỏi anh được Đúng 10h , _Dậy nào , dậy đi vợ đến giờ đính hôn rồi _Sao sao lại như thế _Em nghĩ trốn được anh à _Anh .

Rồi đính hôn chứ có phải kết hôn đâu tôi sẽ huỷ hôn mà kết hôn thì cũng ly hôn _Em nghĩ mình có thể _Không gì là không thể TỨC .

RẤT TỨC Và hắn hôn nó , rất bá đạo .

Nhưng sao nó lại thích .

Cả 2 cùng chìm đắm , cùng bá đạo đến lúc _Xin thông báo :

5 phút nữa là buổi lễ bắt đầu , mời mọi người ổn định chỗ ngồi.

Nó đỏ mặt , đẩy hắn ra , chùm mặt kín mít.

Bất giác đưa tay lên môi , Thật ngọt .

Rồi chăn bị giằng , hắn bế luôn nó xuống hôị trường .

Đến nơi , choáng lắm , to và đẹp nhưng sao nhiều người thế Chẳng phải bảo là chỉ mời người thân nhưng sao có cả đối tác làm ăn thế Còn hắn thì muốn mời thật nhiều Bây giờ thì nhiều người chứng kiến em là vợ tôi , em sẽ không thoát đâu .

Và ánh đèn soi rọi vào nó và hắn trông rất giống hoàng tử và công chúa .

Hơn nưã hắn lại đang bế nó trên tay nên ai cũng khen xứng đôi với hạnh phúc khiến trong lòng nó len lỏi 1 chút ấm áp Và cái giây phút trao nhẫn giằng buộc cả hai người đã đến .

Hắn thì vui lắm còn nó thì hỗn độn ngổn ngang vì không xác định được tình cảm của chính mìng .

Và khi trao nhẫn , lý tri của nó xác định là chưa được thì đôi tay đã đưa ra .

Xong , hắn ôm nó _Anh yêu em , đừng hòng chạy thoát Và lần này lại hôn nó nhưng nhẹ nhàng và ấm áp như muốn thể hiện tình yêu khiến nó càng không biết xử trí thế nào Các vị đối tác ở dưới thì rất ngạc nhiên , rất xúc động vì .

Hắn

- 1 Bảo Long lạnh lùng , quyết đoán , dường như không ai có thể lọt nổi vào mắt xanh của hắn nhưng đùng 1 cái lại đính hôn và dùng cái bản mặt ấm áp ôn nhu kia mà cười nó với cô vợ trẻ kia.

Các vị công tử , tiểu thư thì tiếc nguồi nguội vì mất đi một người xinh như nó và người đẹp trai như hắn .

Bây giờ là tiệc đứng ở ngoài trời , hắn và nó phải đi mời rược các bậc trưởng bối , bạn bè và đối tác của hắn.

Đến một bàn toàn mỹ nam .

Thì có 1 gã cực kì đẹp trai ra sờ tay đến vai _Long thiếu gia có vợ xinh thế , nhường tôi chứ _Bỏ tay ra _Anh không thấy mình thật thất lễ à ! Đồ dê xồm Rồi hắn kéo nó đi _Cái đồ dê xồm kia là Phan Mạnh Tùng

- đối thủ của anh _Ừ, Người đâu mà thiếu văn hoá Còn về phía bên kia, tức tùng thiếu gia Em cá tính đấi , chưa ai kêu tôi dê xồm đâu .

Mà người cướp được trái tim tên sắt đá vái bằng cụ kia sẽ không đơn giản .

Tôi sẽ có được e Còn về phiá hắn Dám động vào vợ ta , ngươi cứ đợi đấy , thù này ta sẽ trả, không ai, trừ ta, được động.

Đúng thề, hắn đang ghen nồng nhiệt đấy mà nó không ý tứ hay bản sắc thục nữ lại luyên thuyên _Nhưng cái tên dê xòm kia cũng đẹp trai nhỉ Đầu hắn rất nóng _Hay ra xin làm quen đi Và cháy rồi .

Kéo nó , lại đi lên phòng, rầm .

_ Em vừa nói gì _Nói gì cơ _Nói mau _Anh chưa uống thuốc hay điên đấi _Anh cấm em dao du với thằng với thằng dê xồm đấi _Sao phải nghe anh _Muốn hôn không _Ơ anh ghen à _Ừ anh ghen vì iêu em đấi.

ANH YÊU EM ĐẤI

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ba-xa-nho-tuoi-chuong-4-233716.html