- Chúng ta có hai tuần để ôn thi ! Lịch thi của các em kéo dài khoảng hai tuần ! Không còn thời gian cho các em quậy phá nữa đâu ! Nên hãy tập trung vào đi ! Và cô có món quà cho các em như để cám ơn các em về hôm 20-11 !
Nói đến đó , cô Dung bước lại cái bàn giáo viên .
Đang thễu não vì các lịch thi kéo dài đến tận lễ Giáng Sinh nhưng nghe nói có quà là chúng nó lại háo hức thấy rõ .
Nhưng .
- Đây là đề cương Anh gồm từ vựng và các bài kiểm tra của những năm trước .
Các em về học 20 từ đầu tiên và làm hai đề thi của năm .
Chúng nó nằm dài ra bàn mếu máo.
Quà đây sao ?
Một xấp giấy A4 toàn chữ với chữ ! Và cả năm tiết hôm đó , chúng nó đều có quà !!!
Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu hết giờ học là cái Su đã phóng thẳng đến coffe REX .
Nó mở của bước vào thì đã thấy Vy
- tức Shin ngồi đợi nó sẵn .
- Hêy ! Có làm phiền mày không ?
Cái Su vừa dán cặp mắt vào menu vừa lắc lắc cái đầu và khẽ hỏi :
- Mày không đi học sao ?
- Tao nghỉ học lâu rồi ! Tao đang làm nhân viên pha chế rượu cho một quán bar .
Su ậm ừ , Shin lại im lặng .
Hồi sau Shin khẽ đặt một tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ trong đó .
- Tao không đủ can đảm về nhà ! Hai năm rồi , dù học có ghét tao hay khinh tao cũng đc .
Nhưng họ vẫn là người đã sinh ra tao .
Mày giúp tao đc không , tao muốn biết họ sống như thế nào ?
Cái Su cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ nhà .
Nó gật đầu chắc nịch .
Hơn ai hết nó hiểi Shin
- mang bên mình là vỏ bọc một đứa con gái nhưng bên trong lại là một thằng con trai .
Nói theo kiểu teen nhà mình bây giờ thì Shin là les , nói chính xác hơn thì Shin thuộc giới tính thứ ba .
Năm Shin 15 tuổi cái sự thật ấy đã đc phơi bày khi Shin muốn sống thật với bản thân .
Shin hứng chịu những trận đòn roi từ bố , những giọt nước mắt của mẹ , sự khinh miệt của những người xung quanh .
Thằng bé
- tức Shin gặp lại Su , cô bạn thân thởu nhỏ .
Người duy nhất không phân biệt cái người ta vẫn gọi là giới tính thứ ba .
Thằng Shin phải đắn đo suy nghĩ rất nhiền mới dám nhờ cái Su .
Su không biết nói gì .
Đối với nó ai cũng là người thôi .
shin không phải những đứa chơi theo phong trào , nó hiểu Shin hơn ai hết .
----------------------------------------------------
Su trở về nhà và bắt đầu học , học và học .
Nhưng sự quyết tâm ấy nhanh chóng vụt tắt khi
- Gì mà chữ với chữ không vậy trời !!! Chả hiểu mô tê gì cả .
Con bé thầm than khi nhìn vào cái đề cương anh toàn chữ với chữ .
Nó không biết làm và củng chẳng hiểu đề bài nói gì .
Chán nản , nó lại lôi cái laptop ra .
- Buzz ! Không học mà onl miết !
-Kệ tôi ! tôi biết mấy người giỏi .
Nó nhanh chóng trả lời thằng Bi .
cái nick của hắn bỗng tối thui .
Nó tự nhủ tên này là ma xó chắc .
-----------------------------------------------
Kính coong !!!
Nghe tiếng chuông cửa , con bé rời mắt khỏi cái màn hình tivi , lóc cóc bước ra mở cửa .
Đập vào mắt nó là gương mặt thằng Bi .
Nó trợn to mắt nhìn .
Tên điên này làm trò gì vậy ?
- Ai vậy Su
- Dì bước ra hỏi Su , con bé nảy giờ vẫn đứng hình
- Phong đấy à ! Vào nhà đi cháu !
Thế là thằng Bi lót tót đi theo sau dì mặc cho cái Su hậm hực đóng cửa .
- Cháu với Su định đi chơi à ?
- Dì tươi cười hỏi .
- Dạ không ạ ! Cháu qua kèm Su học .
Câu nói của thằng Bi khiến cái Su suýt làm đổ cả li nước .
Từ trong bếp , nó ló cái đầu ra , trợn to mắt nhìn về phía thằng Bi đang tươi cười vui vẻ , Một thằng con trai luôn tiết kiệm lời nói và nụ cười mà hôm nay lại phóng khoáng như vậy .
Nhất định là có âm mưu.
Đang đắn đo suy nghỉ bỗng con bé giật mình bời câu nói của dì .
- Su à ! Lên học đi con !
Bóng dì vừa khuất dạng sau bếp , con bé đã lên tiếng làm tắt ngấm nụ cười trên môi thằng bé .
- Cáo già , không cần đội lốt nai nữa đâu ! Qua đây làm gì ?
Muốn gây chuyện à !
- Gọi anh xưng em !!!
Con bé cắn chặt môi .
hít thở sâu như cố kìm nén cơn giận .
Nó chỉ muốn bay đến chỗ thằng Bi , bóp cổ cho hắn chết , cho hắn hết ngạo mạn .
Nhưng hiện tại thì còn một người thứ ba đang tung tăng dưới bếp .
Nhưng khi nảy hắn bào qua đây kèm nó học , còn đem theo cả sách vở thế kia .
Nghỉ đến đây , nó bỗng gật gù cái đầu .
Dù gì thì nó cũng cần ba phẩy năm điểm để đủ lên lớp .
- Ngồi đó làm gì ?
Mau đi lấy tập vở ra đây !
Nó hậm hực đứng dậy vào phòng lấy tập vở .
Gì chứ ?
Dám ra lệnh cho nó ư ?
Đồ chó !!! Lúc đi ngang qua phòng bếp , nó thấy hai li nước chanh đc dì để sẵn trên bàn .
Nó chắc mẩm hai li này là dành cho nó với hắn .
Nhân lúc dì đang lâoy hoay lấy đồ trong tủ lạnh , nó vớ lấy hũ muối , cho vào cả hai li và khuấy đều .
Tốt nhất là cứ bỏ cả hai li , lòng thầm nhủ thằng Bi chết chắc .
Còn nó , hôm nay nhịn uống vậy !
--------------------------------
- Làm trắc nghiệm trước đi ! Dịch ra rồi làm ! Không biết thì tra từ điển .
Mặc cho thằng Bi lên lớp mình suốt buổi học , con bé vẫn nhẫn nhịn , không hê rỏ ra khó chịu hay nhăn nhó .
Thằng Bi hơi ngạc nhiên về điều này ! Con khủng long hôm nay '' tu '' à ?
- Hai đứa uống nước rồi học tiếp đi này !
Thằng Bi nhận lấy li nước chanh mát lạnh từ tay dì .
Nó cũng nhận lấy một li rồi đặt xuống bàn .
Thằng Bi đưa lên miệng nhấp một ngụm , rồi khẽ nhăn mặt .
Hắn phải khó khăn lắm mới nuốt hết.
Còn nó , nó cúi mặt xuống , giả vờ làm bài , cố gắng không cho tiếng cười phát ra .
Thấy vậy dì liền hỏi
- Sao thế ?
- Dạ không ạ ! Su không uống sao ?
- Hả ?
ô
Con bé giật mình khi thằng Bi chuyển chủ đề sang nó .
Nó trợn mắt nhìn thằng Bi .
Miệng ú ớ , cười trừ .
- Lát con uống ạ !
- Trong li nước có gì hay sao mà không dám uống ?
- Thằng Bi lại tiếp tục xoáy , hắn ta cười ranh mãnh nhìn cái Su .
Rõ ràng là hăn không tha cho nó mà ! Dì thấy thế liền thúc giục con bé uống .
Nó thầm khóc cho bản thân .
Bây giờ mà không uống khác nào tự khai .
Nó nhìn thằng Bi đầy căm hận .
Đưa li nước lên , đánh liều nhắm mắt mà uống !!! Mặn kinh khủng !!!!!!!!!
Mạng Y Tế