Best Friends Forever - Khó hiểu? - Best Friends Forever

Best Friends Forever

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Best Friends Forever - Khó hiểu?

***Lời kể của Kimiko*** Đã đến giờ nghỉ trưa,mọi người rủ nhau cùng đi ăn trưa ngoài trời.

Tôi nhìn cô ấy (Nadeshiko),cô ấy vẫn chống cằm,đôi mắt tím thạch anh vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó ngoài khung cửa sổ đầy nắng.

Cô ấy.

như mang một nỗi buồn thật.

sâu sắc.

và trầm.

Tôi đến gần,điều mà tôi không nghĩ là tôi sẽ làm,nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã đến gần cô ấy,cô ấy quay sang nhìn tôi,không nói gì.

Tôi hỏi:

_Cậu không ăn cùng với mọi người à?

Hay là cậu không mang cơm hộp?

Nếu không cậu có thể ăn cùng với tớ

- Tôi cười và giơ hộp cơm của mình ra.

Mặt cô ấy tối sầm lại,giọng lạnh lùng sắc như dao:

_Tôi.

Không.

Cần! Cô ấy đi ra chỗ khác.

Tôi nhún vai,chắc cô ấy không muốn.

Vậy là tôi sẽ ăn một mình.

Ra ngoài và hít thở khí trời,thật sảng khoái,gió nhẹ thổi qua man mát.

Thật dễ chịu,tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt mà và bắt đầu ăn.

Thức ăn hôm nay không nhiều lắm,hầu như chỉ toàn rau.

Mấy đứa bạn ra chỗ tôi:

_Kim-chan,cậu ăn một mình sao?

_Ừ,tại tớ muốn hóng gió chút

- Tôi cười.

_Uhm vậy bọn mình đi nha.

Đám bạn bắt đầu đi ra chỗ khác.

Tôi ngẩng đầu lên ngắm mây trời.

Ừm,nói sao nhỉ,hôm nay bầu trời trong xanh,cao vời vợi,thỉnh thoảng có những đám mây trắng,mây hồng nhởn nhơ dạo chơi với đủ các hình thù.

***Kết thúc lời kể*** Nadeshiko đang đi dọc theo các hành lang lớp học,hầu hết mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa.

Vài đứa đã ăn xong còn đang chạy nhảy nô đùa (tí đau bụng cho chết,nghịch cho lắm vào) trong các lớp hoặc hành lang.

Chán nản,nó ra ngoài hóng gió.

Ngoài trời,những học sinh đều đang ngồi ăn,nói chuyện với nhau thật vui vẻ.

Nó quay mặt,tìm một chỗ trống để ngồi,làn gió mát thổi qua làm mái tóc dài của nó bay bay,nắng vàng ấm áp chiếu xuống chỗ nó ngồi.

Nhắm mắt lại.

gạt bỏ những căng thẳng,mệt mỏi,bất giác,nó nghĩ tới Kimiko.

Kimiko.

hừm.

một cái tên lạ hoắc,chẳng có gì quen cả.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-best-friends-forever-kho-hieu-234088.html