Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 106 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 106 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 106

NGÂN vừa bước từ phòng tắm ra thì thấy KEN chuẩn bị quần áo đi đâu đó.

NGÂN có vẻ không hài lòng:

-Mới về nhà lúc sáng, giờ còn đi đâu nữa ?

_NGÂN nói với giọng hờn dỗi -Anh có công việc cần phải đi vợ à, chắc tiếp theo anh sẽ ít về nhà đó.

-Sao không đi luôn đi?

_NGÂN vừa nói vừa lấy đi sấy tóc.

- Vợ giận anh đấy à.

Nhưng anh biết làm sao được, công việc của tổ chức phải như thế mà.

Có lẽ sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra nên chắc anh không về nhà được.

Ít nhất cũng phải một tháng_KEN vừa nói vừa cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho NGÂN.

Lần trước chứng kiến cảnh NGÂN nổi giận một lần khiến KEN nhớ đời không dám tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa.

KEN cũng biết NGÂN lo lắng cho mình nhưng cậu không làm cách khác được.

Những anh em trong LION KING không khác gì người thân ruột thịt của KEN, là người gắn bó thân thiết với cậu -Có chuyện gì mà phải đi lâu như vậy?

Chẳng phải trước kia chỉ đi khoảng 4,5 ngày thôi sao ?

_Giọng NGÂN buồn buồn.

Qủa thật NGÂN chẳng muốn xa KEN lâu như vậy.

Với lại dù chẳng biết công việc cụ thể của KEN là gì, nhưng có thể hiểu là nó rất nguy hiểm nên NGÂN khôgn thể nào yên lòng được.

-Sắp đến, có lẽ sẽ xảy ra nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm với nhau, nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt về mọi thứ, đề phòng tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng đừng lo, anh không sao đâu mà vợ_KEN vỗ về NGÂN, cậu không muốn cô phải lo lắng.

-Được rồi, phải cẩn thận đấy.

Đi lâu như vậy chắc người ta phải qua ở với NGUYÊN cho đỡ buồn mới được.

Với lại cũng có nhiều chuyện muốn nói với con bé.

-uhm, thôi như thế cũng tốt.

Chứ không vợ ở nhà buồn thì anh cũng không vui đâu_KEN lém lỉnh trêu NGÂN.

- mà này….

-Có chuyện gì sao vợ yêu ?

- À…không có gì.

Thật ra NGÂN định hỏi một số chuyện liên quan đến NÓ nhưng rồi lại thôi.

Vì có hỏi cũng chẳng được gì.

Để biết được mọi việc, cách tốt nhất là nên hỏi trực tiếp NGUYÊN thì hơn.

-Không có gì thì thôi vậy.

Anh đi nghe vợ yêu, cũng đã trễ giờ rồi_KEN nói rồi xách balo đi

- Để sáng mai đi sớm không được à ?

_NGÂN kéo tay KEN lại -Thôi mà, anh phải đi rồi_KEN mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào trán NGÂN.

NGÂN nhìn theo bóng KEN chỉ khẽ thở dài….

******************************************** LONG và KIRA vừa bước vào thì mọi người ở trong đều đứng dậy chào.

-Mọi người ngồi xuống cả đi.

Mà KEN đâu rồi ?

-KEN mới về nhà sáng nay.

Chắc tí nữa nó mới quay lại thưa anh_CHÍ DUY báo cáo -Cái thằng từ ngày có vợ chăm ở nhà hẳn.

_HJ lắc đầu bĩu môi.

-Thôi được rồi, có chuyênj gì tôi sẽ bàn bạc với KEN sau, mọi người bắt đầu đi.

N3, N4 hai người nhận nhiệm vụ quan trọng nhất, hai người báo cáo đi_LONG đưa mắt nhìn qua N3, N4.

HJ chán nản nhìn hai người đó.

Từ ngày phải đến đây làm việc HJ chỉ có thể nói chuyện được với mỗi KEN, còn ba người còn lại CHÍ DUY, N3, N4 cứ im lặng mà làm việc, lâu lâu mới mở miệng nói vài từ cần thiết mà thôi, thật là chán gần chết.

HJ nghe đâu hai người này được tổ chức phái đến nên không dám hó hé hay phàn nàn gì, đã thế hai người họ vừa lớn tuổi hơn lại có những thân phận quá mắc xích nên HJ chỉ biết giả bộ làm ngơ cho qua chuyện.

Cũng may HJ không phải làm chung phòng với những người đó chứ nếu không HJ chắc phải điên lên vì làm việc với 4 bức tư, im lặng đến đáng sợ đó.

-Mọi chuyện đang tiến hành rất tốt.

Tất cả các hệ thống an ninh đã được hoàn thiện.

Chỉ cần kết nối các địa điểm lại với nhau nữa là hoàn tất.

-Như vậy thì được rồi.

Vậy bao giờ thì chúng ta có thể chuyển đến căn cứ mới này?

_LONG hỏi vì anh đang cảm thấy sự an toàn của mình và LION KING đang có nguy cơ bị đe dọa -Khoảng 3 tuần nữa, sớm nhất cũng phải 15 ngày.

Vì chúng ta cần phải kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn.

-uhm, Vậy bên em thì sao CHÍ DUY?

- Chúng ta đã xây dựng được hệ thống camera khắp địa bàn hoạt động, một số tự điểm trung tâm thành phố và các khu tập trung của giới xã hội đen.

Em cũng đã gắn các thiết bị định vị vào tất cả các xe của chúng ta rồi.

-Chúng ta cần phải nhanh lên.

DK đang chuẩn bị tiếp tay vào khu vực của chúng ta đó.

Còn HJ, của em thế nào rồi ?

- Em đã xem qua tình hình của các anh em rồi.

Bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng cứ tình trạng này chắc chắn không ổn.

Mặc dù KEN có dạy mọi người cách bắn súng chuẩn xác hơn, nhưng do tình hình sức khỏe nên không phải ai cũng có thể tập thường xuyên được.

Các anh em bị thương đã số là do bị đánh lén và nhất là ở vùng giáp biên.

Vì khoảng cách khá xa nên thường chúng ta không đến kịp để ứng cứu.

Nhưng nếu để mọi người lui về gần trung tâm hơn thì chúng ta sẽ bị mất địa bàn.

Sau khi nghe những lờ HJ nói, vẻ mặt LONG trở nên trầm ngâm.

Việt Nam sắp không còn yên bình nữa được rồi.

Có quá nhiều băng nhóm hoạt động muốn xâu xé nơi này.

Các băng nhóm yếu, nho lẻ thì đáng kể nhưng nghiêm trọng là một số tập đoàn và băng nhóm nước ngoài đang nhắm đến Việt Nam, họ muốn mở rộng thị trường ra hết mức có thể cho nên mục tiêu đầu tiên của họ chính là đánh bại LION KING.

-Anh LONG, em đến trễ.

_KEN từ ngoài vội vã chạy vào phòng đi.

-Ngồi xuống đi.

- Anh LONG không ổn rồi, em mới nhận được tin :

có một lô hàng lớn vũ khí đang vận chuyển vào Việt Nam khoảng hơn 15 ngày nữa sẽ đến nơi.

Chắc chắn là đang nhắm vào chúng ta.

Thông tin KEN đưa ra làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng.

Không ngờ bọn chúng lại nhanh tay đến vậy.

Số vũ khí của LION KING còn lại chắc chắn không đủ đối phó.

LONG cũng không đủ điều kiện để mua vũ khí trong khoảng thời gian gấp như vậy.

Việc tập trung xây dựng căn cứ mới đã tốn kém khá nhiều.

Hơn nữa trong vòng 15 ngày nữa, chưa chắn gì căn cứ mới đã hoàn tất để bảo vệ an toàn, các khu nhà phụ,nơi tập trung các anh em khác cũng chưa đảm bảo cho lắm.

-Em có thể nhờ ba.

_Tiếng KIRA phá tan sự im lặng đáng sợ ấy

- Ba ?

Chẳng phải….

_LONG và mọi người ngạc nhiên, trừ N3, N4 ra vì họ không hề biết gì hết.

-Em chỉ mới tìm được ba thôi.

Em nghĩ ba em có thể giúp được mọi người.

-Là sao?

Em nói rõ ra đi.

-Ba em là trùm buôn bán vũ khí ở Los Angeles, nếu em nhờ, em nghĩ ba em có thể chuyển lượng vũ khí về đây trong thời gian sớm hơn bọn chúng.

Chúng ta sẽ kịp hành động trước.

-Là ông trùm vũ khí quốc tế Atony ?

Như vậy là tốt rồi, mọi chuyện hy vọng vào em.

_Nét mặt của LONG dãn ra.

-Vậy thì chúng ta phải nhanh lên.

Nghe nói lần này còn có sự tiếp tay của Hell, hàng sẽ được chuyển qua đường biên giới trong địa bàn của Hell_KEN tiếp tục thông báo

- Được rồi, bằng mọi cách chúng ta phải hoàn tất mọi việc trong vòng 10 ngày nữa.

_LONG ra quyết định -OK.

-À, anh này chuyện lần này Như Anh không tham gia sao ?

_HJ lên tiếng hỏi -Không, Như Anh sẽ phụ trách vào chuyện khác.

Dạo này anh bận quá không có thời gian nói chuyện với nó.

Chúng ta cần phải có phương án dự phòng để đề phòng cho trường hợp xấu nhất.

Chúng ta không được phép chủ quan, vì lần này chúng ta có quá nhiều mối lo ngại.

-Dạ, em hiểu rồi.

Em đi làm việc trước.

-Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi.

Nếu khó khắn lần này LONG không vượt qua được thì sẽ khó để LONG có thể đi đến mục đích của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-106-238898.html