Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 20 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 20

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Dạ thưa lão phu nhân, tiểu thư đã có vẻ như là nhớ lại mọi chuyện rồi ạ.

-Sao?

Nhanh đến thế ư.

Thôi ngươi ra ngoài đi

-Dạ, vâng ạ

Cánh cửa phòng khẽ khép lại khi tên thuộc hạ kia rút lui.

Còn lại trong phòng một bà lão với khuôn mặt trông có vẻ phúc hậu nhưng đầy vẻ uy nghi.

Mắt bà trầm ngâm, nhìn về nơi xa xôi:

-“Có vẻ như tình cảm của nó và thằng bé kia quá sâu nặng và chắc chắn có sự can thiệp của thằng BÌNH chứ không trong sự bảo bọc của thằng LONG thì mọi chuyện không thể như vậy.

Tạm thời cứ đẻ mọi chuyện như vậy không đê “bứt dây động rừng “cho bọn DK biết được tung tích của con bé và cả thằng kia nữa vậy.

Trời ơi tại sao mấy đưa này thông minh zữ zậy, đối phó với mấy đứa này coi bộ còn khó hơn với bọn DK nữa, còn ……….

Đúng mệt với lũ nhỏ “

(đố các bạn ai là ai đó )

********************************************************

-Cảm giác thật là thích.

-Ngày trước cậu đua xe giỏi lắm đấy NHƯ ANH

-Vậy hả?

thế là tớ không bị mất những năng khiếu tuyệt vời này.

Thế những vòng đua xe “vô cùng hoành tráng “cả ba cùng nghỉ ngơi.

Cái cảm giác ngày xưa trong ba người lại ùa về.

THIÊN chép miệng:

-Vậy không biết cậu có còn nấu ăn ngon như ngày xưa không nhỉ?

-Ừ, không biết ha ?

-Ngày xưa, tớ như vậy hả ?

> Tớ cũng không biết bây giuờ tài nghệ nấu ăn của mình như thế nào nữa .

Ở chung thì tàn anh hai nấu cho mình ăn, còn ra riêng thì đã có VÚ TƯ lo chuyện cơm nước rồi.

-Anh hai ?

Là sao trước kia NHƯ ANH đâu có bao giờ nói tới anh hai đâu nhỉ.

-Thì từ trước tới giờ tớ vẫn sống anh hai, tự nhiên năm nay ổng nổi cơn kêu tớ chuyển trường rồi còn cho ở nhà riêng nữa chứ.

-Là sao mày.

Nói tao nghe cái coi_HẮN

-Chuyện NHƯ ANH ở một mình thì tao có biết nhưng chuyện về anh trai của NHƯ ANH thì tao chịu

THIÊN và HẮN đưa mắt nhìn NÓ thì cũng gặp cái lắc đầu :

”Tớ cũng xin bó tay “

Bỗng điện thoại của NÓ nhận được tin nhắn mới :

” Chỗ cũ, bây giờ “.

Mắt NÓ náh lên sự vui sướng cả một tuần rrồi NÓ chẳng gặp KID.

NÓ quay lại nhìn THIÊN và HẮN rồi nói:

-Tớ có việc rồi phải đi trước nha.

_rồi NÓ phóng xe chạy thẳng luôn chẳng để hai chàng kịp nói gì

*****

-Anh……….

_NÓ chạy đến nơi thì đã thấy KID đứng đợi sẵn rồi.

KID quay lại nhìn NÓ mỉm cười :

-Em có cần phải vội vàng như vậy không ?

-Ai bảo anh cả tần nay bặt vô am tín chi?

_ NÓ chu miệng lên cãi lại trông dễ thương vô cùng, bây giờ NÓ ít lạnh lung hơn trước nhiều rồi, nhất là dối với những người than quen.

-Sao, làm NHƯ ANH em có thích không hả cô bé ?

NÓ tròn mắt ngạc nhiên nhìn KID rồi hỏi:

-Vậy là anh cũng biết ?

Mọi chuyện là như thế nào anh nói cho em rõ hơn được không ?

-Không, em phải tự tìm hiểu chứ.

Sau này rồi em sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn, lúc đó chỉ có em mới có thể giúp bản thân mình thôi.

-Em không hiểu ?

-Rồi từ tưf em sẽ hiểu cô bé ạ.

Thôi anh đi nha

-ưhm, em chào anh

**************************************************

-Anh diệt xong lũ chip hôi ấy chưa ?

-Em nghĩ anh là ai mà không thể diệt được lux đó cơ chứ.

-Thật tội nghiệp cho bọn họ, chỉ là một băng nhóm nhỏ xíu mà cũng dám tranh giành địa bàn với LION KING chi để giờ…………….

KIRA chép miệng tỏ vẻ thương tiếc

-Thôi đừng giả nai với anh nữa, mọi chuyện như thế nào rồi ?

-Chả có tiến triển gì nhiều, chỉ là em đang phát hiện ra một điieù khá vị:

NHẬT QUÂN đã nhớ lại một phần kí ức ngày xưa rồi đó

-Sao…….

sao ……lại như thế.

-Em thấy NHẬT QUÂN có vẻ thân thiết với hai thằng nhox kia

-Thế là duyên phận không tha cho hai đứa nó rồi, thế này thì chắc tụi nó còn gặp đau khổ dài rồi…

-Thees sao anh không ngăn cản hai đứa nó?

-Ngày trước em cũng thấy rồi, NHƯ ANH đã đau khổ như thế nào rồi đó.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cái ngày , vì vậy anh sẽ ủng hộ nó vì đó là đưa em gái anh yêu thương nhất

-Anh thương em lắm nhỉ.

Mà, anh này, em quên nói cho anh biết.

Sau một tuần vắng dạng thì cái tên tóc bạch kim kia cũng đã xuất hiện và gạp NHẬT QUÂN

-Thôi được rồi chuyện đó để anh lo còn em tếp tục ccong việc của mình đi nhé

…….

LONG lái xe về biệt thự có lẽ ngày mai LONG phải sang “thăm “ NÓ mới được

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-20-238812.html