Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 22 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 22

Nhìn vẻ mặt cô gắng chịu đựng cơn buồn ập đến của KIRA khiến KID không thể nào nhịn cười được

-Nếu muốn ngủ thì em hoàn toàn có thể đấy cô bé ạ

-Ai biết tôi mà ngủ rồi anh sẽ làm gì.

-Ờ, đúng há…………_KID đang gật gù thì thấy KIRA lôi đt ra bấm bấm cái gì đó_ Cô bé em nên ngoan ngoãn đi thì hơn, cả khu nhà này đã được bảo vệ song điện từ và song điện cực mạnh nên em chẳng trốn đi đâu được đâu, còn việc sử dụng đt hay là internet đều không được

-Vậy khác nào anh giam lỏng tôi

KID nhún vai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi đên cửa thì anh quay lại:

-Em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh sẽ chẳng làm gì em đâu.

Anh còn chưa hỏi tại sao em theo dõi anh nữa kìa (thằng cha này biết rồi mà còn làm bộ )

KIRA không nói gì chỉ nhìn theo bong KID khuất dần sau cánh cửa :

” Lấy ai cứu mình bây giờ đây, mình chẳng thể nào liên lạc được với anh LONG thì coi như tiêu .

Thôi kệ ngủ lấy sức rồi mai tính tiếp “

**************************************************

Nắng lấp lánh trên cành cây cao, một buổi sang yên lành với những tia nắng thỏa thích vui đùa

-Cậu đang đứng chờ nhóm bạn ấy hả ?

_ NGÂN cất tiếng hỏi khi thấy NÓ đang đứng đợi trước cửa

-Ừ, ủa em cậu đâu ?

_NÓ khẽ cười rồi trả lời

-Con heo ấy ngủ dậy trễ nên còn cuống cuồng ăn sang trong nhà đó

-Này, chị đang nói xấu ai đó ?

_ NGUYÊN từ trong nhà chui đầu ra phán một câu làm cho cả NÓ và NGÂN cùng bật cười.

THE FIRE cũng đã đến với đông đủ thành viên (điều hy hữu đấy thưa các bạn :

-Chúng ta cùng đi thôi, cả NGÂN và NGUYÊN nữa _SALI

-Cho hai con khùng này đi nữa hả ?

_KEN nhún vai tỏ vẻ không vừa ý vì anh chàng còn ghét NGÂN cái vụ “phóng xe ẩu “ấy mà

- thằng cha này chúa thù dai –

-Này cậu nói ai khùng đó hả ?

_ NGÂN tức giận chu mỏ lên cãi

-Không lẽ nói tui .

-Hình như thế nên tui mới hỏi lại để biết chính xác mức độ điên của cậu_ NGÂN nhà ta cũng đâu chịu thua

………

-Thôi cho tôi can hai người, lúc nào gặp nhau cũng núi lửa phun trào hết zậy?

_HJ lên tiếng cằn nhằn vì ngày nào qua rủ NÓ đi học là y như lại gặp cái cảnh không cần diễn lại này ( t/g bật mí là trước đây cũng có dăm ba vụ cải nhau của hai người này nhưng chưa đến đọ trời long đất lở nên t/g không kể ra đó thui )

-Bây giờ hai người có chịu đi học không, trễ giờ rồi đó _ Không ai khác ngoài CHÍ DUY luôn luôn đúng giờ của chúng ta

-OK, chấm dứt tại đây _ Hai người đồng thanh nói (sao tâm đầu ý hợp zậy ta )

…………………………

Thế là giờ trên đường đi học của THE FIRE lại có thêm cả NGÂN và NGUYÊN nữa rồi.

Tuy chưa có vẻ gì là than thiết cho lắm nhưng dường như họ cũng đối xử vui vẻ với nhau, xem như bạn bè.

Không biết tình bạn này có gì thú vị không nhỉ ?

( hỏi t/g biết chết liền )

****************************************************

Vừa đến cửa lớp thì :

-HI, QUÂN ăn sang chưa đi ăn sang với ĐĂNG nha.

-QUÂN ăn rồi thôi ĐĂNG đi một mình đi ha

-Đúng rồi đó cậu đi một mình đi_ Không biết từ đâu HẮN và THIÊN bay ra

ĐĂNG nhíu mày nhìn cả ba rồi mỉm cười, không nói gì bỏ đi trước.

Ở sân sau của trường :

-[alo]

-Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt không có gì đáng lo ngại

-[Thế thì tốt, nhưng có một điều cậu nên biết:

Đó là lão phu nhân đã biết được chuyện của tiểu thư rồi, tôi mới nhận được tin báo tối hôm qua]

-Nhanh vậy ư ?

Tiểu thư chỉ mới biết ra mọi chựên được khoảng hơn một tuần thôi mà

-[Cậu nghĩ lão phu nhân là ai chứ ?

Một ngày cũng có thể biết được chứ đừng nói là một tuần ]

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao ?

Sao tôi chưa thấy động tĩnh gì vậy ?

-[ Có lẽ là lão phu nhân muốn cho tiểu thư một cơ hội hoặc là sợ “ bứt dây động rừng “ với bọn DK ]

-Có vẻ gay nhỉ, ngoài được lão gia ủng hộ ra, chúng ta còn phải đối phó với lão phu nhân và bọn DK nữa, toàn người chuyên nghiệp không

-[ Không chỉ như thế đâu, còn đại thiếu gia nữa]

-Chắc chết chúng ta mất

-[Thôi không đùa nữa, lo mọi việc cho tốt đi, thông báo cho 1654832 giùm tôi luôn]

-Tôi, biết rồi, chào

-[ Chào ]

Tiếng trống vang lên, giờ học bắt đầu và sân sau lại vắng lặng như chưa từng có ai ở đó

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-22-238814.html