Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 23 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 23

Trong một căn phòng bí mật, có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, mùi khói thuốc bay khắp căn phòng làm cho nó càng thêm ngột ngạt khó chịu:

-Chuyến hang đã về tới đâu rồi ?

-Dạ, chắc sang mai sẽ cập bến, mình chờ tới chiều tối là có thể đi lấy hang về được rồi ạ

-Vậy thì tốt đừng để cho bọn THIÊN VƯƠNG phá đám như lần trước đó.

-Đại ca, không hiểu bọn THIÊN VƯƠNG này là cái quái gì mà chưa bao giờ tụi nó bị bọn “cớm “ túm gáy nhỉ ?

-Đó chính là điều mà ác băng nhóm khác phải bái nể tụi nó, không dám đương đầu với tụi nó.

Chỉ cá DK chúng ta mới đủ thế lực đối chọin với tụi nó

-Tụi nó quá kín kẽ thưa đại ca, bất cứ thông tin gì về tụi nó bọn chip hôiu đều không thể moi ra được

Người đàn ông được gọi là đại ca kia ngả người ra ghế, rít một hơi thuốc dài rồi từ từ nói:

-Không ai biết gì về tụi nó ngoài cái tên THIÊN VƯƠNG, còn bọn thuộc hạ tép riu ấy thì có gì đáng để tâm đâu cơ chứ.

Mà thôi không bàn chuyện này nữa, tụi mày về chuẩn bị đi mai còn đi lấy hàng

-Dạ vâng thưa đại ca

Hai thằng đàn em cuối người chào rồi đi ra ngoài còn lại trong phòng :

-Dạ thưa, mọi chuyện đã xong xuôi rồi ạ

-Thế thì tốt

- Dà em chào anh hai ạ

( một băng nhóm với chức danh :

” đại ca kép “ nhằm che giấu ông trùm thật sự đứng phía sau, liệu còn chuyện gì nữa không ?

)

********************************************************

-Tình hình thế nào rồi ?

-Dạ, hàng đã về đến cảng rồi ạ.

Chiều hoặc tối mai bọn chúng đến lấy hàng.

-OK, Sáng mai ngay khi hàng vừa cập bến thì cướp ngay không để lại chút manh mối nào nghe chưa ?

-Dạ, chúng ta cần bao nhiêu người ạ

-Khoảng 100 tên là đủ rồi nhớ đem theo đủ hàng cả “ nóng “ lẫn “ lạnh “ luôn rõ chưa ?

-Dạ, phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt mà

-Thôi đi đi

-Dạ, vâng ạ

Khi tên thuộc hạ vừa đi ra xong thì “cô” ÁI DY gọi điện ngay cho chồng mình:

-alo, anh hả ?

Mai sẽ có hàng về đấy.

-[Hàng của bọn DK chứ gì?

Khoảng mấy giờ hàng tới nơi?

]

-Dạ sáng mai cướp xong thì em cho gởi về liền, khoảng 5h chiều mai là đến nơi ạ

-[Em làm tốt lắm]

-Thế còn chuyện của con sao rồi anh ?

-[Vẫn tốt, con đã biết mọi chuyện của mình rồi em ạ]

-Liệu như thế có ổn không anh ?

Em sợ con nó………….

còn mẹ nữa anh ạ

-[Em yên tâm đi, có thằng KID rồi mà, còn thằng LONG nữa, với lại anh nghĩ chắc mẹ cũng thương nó mà….

]

-Vậy em yên tâm rồi, thôi em chào anh

-[Ừ,chào em, vợ yêu quý của anh]

Một mạng lưới thông tin dày đặc trên khắp thế giới nhằm có thể kiểm ssoát được thế giới ngầm của THIÊN VƯƠNG hội, một băng nhóm lừng danh khiến các băng nhóm khác đều phải khiếp sợ và kính nể

**********************************************************

Bên kia Trấi Đất thì THIÊN VƯƠNG hội tấp nập với những phi vụ làm ăn, những cuộc thanh toán đẫm máu giữa cá băng nhóm còn bên này thì một phần của THIÊN VƯƠNG hội thì lại lặng lẽ làm một nhiiệm vụ cao cả hơn là “ bảo vệ cho người sắp sửa đón nhận vị trí tối cao của THIÊN VƯƠNG hội “

*****

Tiết Sử của bà cô Dung “ bà la sát “ nghe buồn ngủ thấy chán, hầu như trong lớp chẳng mấy đứa chú ý nghe giảng cùng lắm thì tụi nó nghếch cái mặt lên cho có còn đầu óc thì lơ lửng tận phương trời nào THIÊN thì cũng không ngoại lệ, anh chàng nhà ta đang nằm ngủ ngon lành không màn “ chiến sự thế giới “.

Còn NGUYÊN thì cũng chẳng hơn kém, cái đầu nghịch ngợm ấy mà giờ phải ngồi im cố nhắc vào đầu mấy cái câu sử dài ngoằn ấy thì chắc chết.

Chán nản, chẳng biết làm gì, NGUYÊN quay qua định true THIÊN cho vui thì đã thấy THIÊN ngủ tự lúc nào.

Tim NGUYÊn đập thình thịch trong ngực, mặt thì đỏ bừng vì cái vẻ mặt của THIÊN lúc ngủ trông baby hết sức luôn:

Nước da trắng hồng, đôi lồng mầy đậm, long mi thì dài và cong vút……….

(bấy nhiêu thôi chứ nhiều bà con ói máu hết ^_^, không khéo còn xách dao chém.

Tác giả nữa chứ )

NGUYÊN cứ thế mải mê ngắm THIÊN mà không biết “ bà la sát “đang chĩa đôi mắt ghê rợn về phía mình:

-BẢO NGUYÊN…….

-BẢO NGUYÊN em có nghe tôi gọi không

…………………….

Gương mặt bà cô tối sầm lại, còn lũ trẻ thì ban đầu ngơ ngác giờ quay sang lo lắng cho NGUYÊN.

Có vài tiếng xì xầm :

”Con NGUYÊN làm gì mà không nghe bả gọi vậy ta ?

“ “Kì này chắc chết con NGUYÊN rồi tụi bây ơi “……………………….

Tiếng bà la sát quát nãy giờ khiên smọi người đều nhìn về NGUYÊN, cả NÓ, HẮN, NGÂN, LINH và NAM nữa.

Bà la sát cầm cây roi mây, mà bà ta thường hay dung để trừng trị mấy đứa không nghe lời,-mấy đứa trong lớp đứng họng luôn chẳng dám kêu la gì còn NGUYÊN thì hồn phách cứ ở trên mây nên đâu hay biết gì.

Bà la sát đã đi đến gần và bà ta giơ cái roi lên thật cao chuẩn bị cho đứa không biết điều kia biết thế nào là lợi hại

1s…….

Cuối cùng chiếc roi cũng được thi hành nhiệm vụ “cao cả “ của nó…………………….

Nhưng…………….

Điều quái quỷ gì xảy ra vậy…………………………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-23-238815.html