Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 27 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 27

NGUYÊN về nhà được một lúc thì thấy NGÂN lẩn thẩn về bằng taxi.

NGUYÊN ra bộ sổt sắn hỏi:

-Sao rồi hai ?

Có thoát được không ?

NGÂN lắc đầu mệt mỏi

-Thế pama đâu rồi ?

Còn thằng đó như thế nào kể heo nghe đi.

- Về Hà Nội rồi.

Còn thằng đó chính là cái thằng KEN mà chị em mình hay gây lộn ấy thế mới chết chị mày chứ.

-Hả ?

Là tên đó hả ?

Nguy thật rồi.

Rồi sao nữa hai ?

-Theo ý chỉ của nội thì ………hai phải sang ở nhà thằng khùng đó chứ sao.

-Thế là heo ở một mình hả ?

-Chứ sao nữa.

Chắc chết với những ngày tháng sắp tới mất

-Tội nghiệp hai.

Thế bao giờ hai sang bên đó ?

-Mai đi học về là phải thi hành mệnh lệnh

*****

-Trời ơi, có cái nào xui hơn cái này nữa không hả trời ?

Nội giết con rồi nội ơi

KEN cũng đang than trời trách đất vì phải chấp nhận một sự thật phũ phàng là NGÂN chính vợ tương lai của mình

-Trời ơi con phải làm sao đây.

Không được.

Mình phải bày trò chơi con nhỏ đó mới được.

Đúng rồi……

Một cái đầu đang toan tính những điều hết sức ……….

để đối xử với NGÂN nhà ta.

KEN nt cho “vợ yêu “ của mình

“ Nhớ đừng cho ai biết chuyện này, tuyệt đối là không đó” ………3’ sau KEN nhận được tn mới .

” Biết rồi khỏi phải nhắc.

Mai qua nhà chở tui qua bên đó đấy “ ………….

” Được rồi, lo chuẩn bị đi “

***************************************************

Sáng hôm sau tại trường Lý Thường Kiệt, nói chính xác hơn là tại lớp 10A1 “đáng yêu “ ( cứu t/g với pà kon ơi ) vẫn chưa hết xôn xao, xì xầm, bà tán, nói ra nói vào chuyện của THIÊN và NGUYÊN ngày hôm qua.

Tụi “buôn dưa lê, bán dưa cải “ này chỉ đang mong chờ hai nhân vật chính xuất hiện là để tiếp tục khai thác thông tin đưa lên mặt báo “ lá cải “ kiếm tiền nhuận bút nữa thôi .

Mà sao ông trời khéo sắp đặt ( tầm bậy, t/g sắp đặt ^_6), không hiểu hôm nay sao THIÊN và NGUYÊN lại vào lớp cùng một lúc và thế là

-Nè, hai người mọi chuyện hôm qua là thế nào ?

-Nói cho tụi này nghe đi rồi có gì tụi này chuẩn bị quà uống rượu mừng luôn thể .

-Đúng đó, nói tiếng tui để em NGUYÊN lại cho ông đó THIÊN.

( ^_6)

……………………………………

THIÊN chẳng nói chẳng rằng đi lại chỗ NGUYÊN …….

rồi……….

vòng tay qua ôm eo NGUYÊN ra dáng vẻ thân mật khiến NGUYÊN đỏ bừng mặt còn tim thì cứ chạy ra chạy vô.

-Chuyện riêng của tụi tao, không cần kể, đúng không em yêu ?

Nghe xong câu nói của THIÊN là cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên, chưa kịp định hình lại thì THIÊN đã đi đâu mất còn NGUYÊN thì đứng như trời trồng.

ÂÝ thế mà, vừa hoàn hồn là tụi bà 888 ông 999 lại tiếp tục đề tài và NGUYÊN trở thành nạn nhân bất đắc dĩ:

-Nói mau, hai đứa mày quen nhau được bao lâu ?

-Ngày hôm qua hai đứa đã đi đâu ?

………………………………….

…………………………………….

Thế là chịu không nổi NGUYÊN tìm cách bỏ chạy trốn ra sân sau.

Ngồi trên ghế đá NGUYÊN lẩm bẩm **** rủa và không thương tiếc vặt sạch lá của cây non vừa moíư nhú.

-Tên THIÊN chgết tiệt kia, tại anh mà tôi ra nông nổi này đó.

Anh thật là …………………….

_ ĐANG **** rủa ngon lành thì NGUYÊN bỗng nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

Ngước mặt lên nhìn thì ra là nhóm nữ sinh lớp trên.

-Ê, con nhỏ kia.

Mày là NGUYÊN học lớp 10A1 phải không ?

_Một con nhỏ trông có vẻ là đại ca của nhóm, tóc thì nhuộm đỏ ( Trường này ngoài đồng vô cùng dễ thương ra thì học sinh được phép trang diểm nhuộm tóc khi đi học , _ước gì trường mình như thế ^_6 )

-Phải.

Có gì không ?

_NGUYÊN đứng dậy nhìn thẳng vào mặt THẢO LY ( con ả tóc đỏ )

THẢO LY đi vòngquanh người NGUYÊN rồi chọt lấy tay đẩy NGUYÊN ngã xuống đất :

-Mày tưởng mày là ai hả con nhỏ kia ?

Mày dám ôm anh THIÊN của tao hả ?

NGUYÊN tức mình đứng dậy chỉ tay thgẳng vào mặt con THẢO LY :

-Thì sao?

Mày làm gì tao hả ?

> Tao thích thì tao cứ ôm anh THIÊN của mày đấy

Nghe NGUYÊN nói vậy, THẢO LY mặt mày đỏ lên vì giận, và hét lên:

-Đánh nó cho ta

Thế là hơn chục đứa con gái xông vào đánh NGUYÊN, bọn chúng dung gút đánh vào vai và bụng của NGUYÊN, NGUYÊN chỉ biết cuối mặt xuống che lấy đầu và khuôn mặt của mình thôi chứ không dám đánh trả vì bọn chúng quá đông.

Sauk hi đã hả dạ, THẢO LY đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại, đưa tay vuuốt mái tóc :

-Cảnh cáo lần này nếu còn lần sau nữa thì mày đừng có trách tao

Sauk hi THẢO LY cùng bọn đàn em bỏ đi, NGUYÊN ngước đôi mắt mọmg nước củ mình lên:

-Đồ khốn kiếp……….

Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu……….

Tất cả cũng tại anh đó THIÊN………….

Còn đâu đó khuất sau hang cây rợp bong lại có một nụ cười nham hiểm khác

-Chẳng cần ta ra tay.

Mày đợi đó con nhỏ kia…………….

*******************************************************

Đã đến giờ vào lớp rồi mà NGÂN chẳng thấy đứa em gái yêu quý của mình đâu cả, Đang lo lắng chuẩn bị gọi cho NGUYÊN thì NGÂN nhận được tin nhắn :

“ Em có việc gấp, phải đi ngay “ từ NGUYÊN, Thế thì NGÂN cũng an tâm được phần nào.

NGÂN quay sang nhìn NAM nói nhỏ :

-NGUYÊN có việc bận phải đi rồi tí nữa cô có hỏi thì nói nó bị đâu về trước rồi nha

NAM không nói gì chỉ thở dài rồi gật đầu………và LINH cũng thở dài

******

Còn THIÊN thì thấy NGÂN không vào lớp thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Không bà la sát hám trai thì cũng bọn fan cuồng nào đó ý mà nhưng mà THIÊN chẳng quan tâm chi cho mệt xác chẳng phải hôm qua THIÊN dã cảnh báo cho NGUYÊN biết rồi còn gì.

Bỗng THIÊN nhận được tin nhắn:

“ Anh là của em đấy “.

THIÊN biết ai gửi tin này vf sau mỗt lần có ai bám theo THIÊN bị xử thì THIÊN đều nhận được tin nhắn kiểu như thế này.

Có lẽ chủ nhân của nó muốn khẳng định một điều như thế.

THIÊN chán nản nhắn tin lại :

“ Lại là em làm nữa hả ?

Xong THIÊN lại đăm chiêu suy nghĩ:

Nếu không vì người này muốn chiếm hữu THIÊN và sẵn sang rat ay với bất cứ cô gái nào ở bên cạnh THIÊN thì THIÊN cũng muuốn ở bên cạnh NHƯ ANH.

Nhưng mà có lẽ như thế này sẽ tốt hơn vì dù sao người NHƯ ANH yêu không phải là THIÊN mà là HẮN, MINH PHONG, bạn than của THIÊN

ĐT lại báo có tin nhắn mới, THIÊN trầm ngâm suy nghĩ rồi đọc :

“Anh biết anh là của em mà “

TGIÊB không nhắn tin lại, THIÊN chẳng hiểu người ấy là ai mà có thế lự ghê gớm đến như vậy.

Mọi việc của THIÊN dường như người ấy nắm rất rõ và THIÊN biết người ấy cũng ở trong cái trường này…………………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-27-238819.html