Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 30 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 30

Trong khi THIÊN, HẮN và NÓ về nhà NÓ thì đột nhiên NGÂN và KEN lại dừng lại trước cửa nhà NGÂN làm cho THE FIRE phải ngạc nhiên:

-Nè, KEN cậu dừng lại trước nhà NGÂN làm gì vậy ?

_ HJ hỏi mà miệng cười gian gian

-Đừng nói là hai người chuyển sang đấu tay chân đấy nhé _Mặt SALI giả vờ hốt hoảng

KEN nhăn nhó trông thật thê thảm:

-Tụi mày nói nhiều quá.

! Đi về đi.

Có gì tối tao kể cho mà nghe

-OK!Nhớ kể đó mày.

_HJ đưa tay làm kí hiệu tỏ vẻ đắc ý.

Còn KEN quay sang “mắng mỏ “ NGÂN để lấy lại chút vốn liến sĩ diện

-Sao không mở cửa đi, bộ muốn đứng ngoài này lắm hả ?

-Từ từ, anh làm gì mà cáu lên thế chứ.

_NGÂN cũng không vừa cô gân cổ lên cãi lại

Vào đến nhà rồi, KEN ngồi phịch xuống chiếc ghế sòa, miệng không ngừng sai bảo:

-Cô lấy cho tôili nước, rồi lo mà đem hành lí xuống tí nữa sẽ có người qua đón.

-Này, vừa phải thôi nha, khát nước thì tự lấy mà uống còn hành lí đáng lẽ anh phải phụ tôi chứ.

-Dẹp, đi đi, nhiều chuyện, lãi nhãi hoài.

Thế là một mình NGÂN phải loay hoay với 3,4 cái vali nặng chạch còn KEN thì vẫn ung dung ngồi đó chẳng them đi lấy nước (nhác đến thế là cùng ).

Đến nước này thì NGÂN đành phải tự mình đi lấy nước cho NGÂN và cả KEN

*****

Một chiếc xe BMW đen bóng đỗ xịch lại trước cổng nhà NGÂN, một người mặc bộ vest đên cuói chào KEN:

-Thưa thiếu gia, chúng ta có thể đi.

-Đi thôi_KEN hất đầu về chiếc xe.

-Nhưng con NGUYÊN còn chưa về mà, chờ một chút được không ?

-Cô ta lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.

Đi thôi, không nói nhiều

-Anh thật là

Cuối cùng NGÂN cũng đành phải lên xe về nhà “chồng “ .

*************************************************

Còn lại nói về chuyện bên lớp 10A2, vừa nghe tiếng trống tan học là “toàn bộ học sinh gương mẫu “đã vọt chạy về chẳng chịu them chào cô giáo chi hết.

-MINH ĐĂNG này, tớ có cái này tặng cậu.

Vừa nói QUỲNH xong là QUỲNH đã bỏ chạy ngay để MINH ĐĂNG khỏi nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Còn MINH ĐĂNG lắc đầu, từ khi phải vào đây ĐĂNG đã nhận không biết bao nhiêu là hoa quà cả thư tỏ tình nữa nhưng rút couch thì đích đến của những thứ đó cũng chỉ là sọt rác mà thôi không hơn không kém.

Và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Vì hoàn cảnh bắt buộc nên MINH ĐĂNG phải đến đây chứ không thì còn lâu con người mới thấy được mặt MINH ĐĂNG.

Những món quà đến rồi đi sọt rác không hề để lại chút bận tâm nào trong ĐĂNG, vì vốn nó đã là chuyện hiển nhiên rồi.

MINH ĐĂNG đâu phải là người bình thường, mà chính là……………….

Còn về phía QUỲNH thì chưa bao giờ Quỳnh đổ trước ai, vì trước giờ QUỲNH luôn là một đứa con ngoan, khá xinh, học giỏi, hoạt động xã hội năng nổ nên có nhiều người để ý mà QUỲNH đâu thèm đáp lại.

Âý thế mà trước MINH ĐĂNG, QUỲNH trở thành một con người hoàn toàn khác :

có chút ích kỉ, thêm chút xấu xa ( chút thôi nha bà con ).

QUỲNH lẩm bẩm trong phòng một mình :

” Lần này mình phải cưa đổ MINH ĐĂNG mới được, mình đâu có thua gì so với NHẬT QUÂN đâu ta .

Phải gọi điện cho MINH ĐĂNG mới được “ Nghĩ là làm, QUỲNH lấy chiếc đt gọi cho MĐ:

-Thêu bao quý khách hiện không liên lạc được……….

- Quái, rõ ràng MĐ ghi như vầy trong danh sách mà sao gọi không được ta ?

(Má ơi, má tưởng con người ta là ai mà muốn xin sđt hả ?

)

-Mai mình phải lên hỏi lại MĐ mới được

( Bà này đang tự rước hoạ vào than mà không biết )

**************************************************

Cả đám thuộc hạ đứng im mặt mày xanh lét, tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng họ không ngờ lần này lại bị THIÊN VƯƠNG Hội cướp hàng trên tay một cách trắng trợn như vậy.

Họ đang run cầm cập vì không biết ăn nói thế nào với đaih ca cả nhưng họ đâu ai ngờ được người mà bọn họ gọi đại ca thì đang lo sợ hơn bao giờ hết trước nhân vật mang tên ông trùm :

ĐỊNH KHẢI.

Ông trùm đứng đằng sau của băng nhóm DK.

-Dạ, thưa đại ca, hàng của chúng ta đã bị cướp rồi ạ, do THIÊN VƯƠNG Hội làm ạ

-Các người làm ăn như thế đó hả ?

Có biết chuyến hàng này rất quan trọng không hả ?

-Dạ, nhưng lần này bên THIÊN VƯƠNG Hội chuẩn bị rất chu đáo, lại còn đem theo vũ khí với lại cả bọn tay chân tinh nhuệ nữa ạ.

-Thôi, khỏi nói nhiều.

Bọn THIÊN VƯƠNG đó thật quá đáng sao lúc này cũng thích đi cưpớp của DK chúng ta chứ.

Bọn thuộc hạ sau khi lui ra hết thì mới là lúcxảy ra chuyện ở phía trong căn phòng:

-Các nmgươi làm ăn như vậy đó hả ?

-Dạ thưa……….

-THIÊN VƯƠNG Hội hãy chờ đó, ta sẽ có lúc tiêu diệt toàn bộ chúng bay

…………….

-Đưa ta về Nhật Bản mau lên, còn chuyện ở đây ngươi tự mà lo liệu cho tốt.

Mau đánh chiếm các băng nhóm khác để lấy địa bang đi không thì làm sao mà đối đầu với THIÊN VƯƠNG Hội được

--Dạ.

tiểu nhân biết rồi ạ

-Tuần sau ta sẽ sang kiểm tra.

Bây giờ ta phải đi tìm “ vũ khí bí mật “ mới được

-………………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-30-238822.html