Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 31 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 31

-Không ngờ tụi nó giám qua mặt chúng ta để bắt nối với bọn bên Mỹ đem hàng về đây.

Khá lắm

-Thế anh định tính thế nào về số hàng này đây ?

-Chúng ta sẽ đưa về Trung Quốc và Nhật Bản tiêu thụ

-Anh, chuyện của con anh tính sao ?

-Anh, cũng không biết nữa, còn tuỳ thuộc vào mẹ nữa em à, Thật ra để cho con ngồi vào chiếc ghế của bang chủ THIÊN VƯƠNG Hội không phải là không tốt nhưng nó là con gái vốn chuyện trong thế giới ngầm nó không nên động tới.

Nhưng nó sinh ra đã định như vậy rồi muốn thay đổi cũng khó

-Nhưng còn PHỤC LONG, nó là con trai lại đang làm băng chủ nhóm LION KING ở Việt Nam và Châu Á thì tại sao không để LONG làm bang chủ hả anh?

- Mẹ mới là người quyết định em à

-Đành vậy thôi, nhưng em vẫn muốn con mình được sống như những đứa con gái bình thường tìm được cho mình một tình yêu và sống hạnh phúc

-ưhm, anh cũng mong chuyện hai đứa nhỏ sẽ được má chấp nhận

-Em phải sang Thuỵ Sỹ để quản lí tình hình bên đó đây

-ưhm, em phải cẩn thận đó

-Em biết rồi

***************************************************

LONG đang điên tiết lên vì cả một tuần nay không thể nào liên lạc được với KIRA.

Gọi điện thì mất tín hiệu, đến nhà thì thấy khoá cổng, thật chẳng biết làm sao nữa.

LONG lo lắng:

“ Không biết tình hình của KIRA thế nào rồi.

Bọn họ đâu phải là những người tầm thường, nếu KIRA mà bị bọn họ phát hiện ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Dù cho là KIRA được huấn luyện từ nhỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng là gì so với họ.

LONG phóng xe đến nhà KIRA thì thấy cổng nhà lại mở.

Long mừng rỡ chỵa vào trong nhà thì thấy KIRA đang chuẩn bị bữa ăn sang

-Này, cả tuần any em biến đi đâu bặt vô âm tín làm anh lo sốt vó lên biết không ?

-Em đi làm nhiệm vụ của anh mà _KIRA cười đáp lại

-Thế sao không lien lạc với anh ?

-Bí mật

-Em thật là, màanh nói rồi đó bọn họ không có tầm thường đâu

Giọng LONG toẻ vẻ bực tức ngồi xuống ghế, KIRA cũng ngồi xuống đối diện LONG

-Anh nói cho em biết sự thật đi!

-Về cái gì ?

-Về thân phận của anh và NHẬT QUÂN?

Nói cho em nghe đi, chẳng lẻ anh không tin em ?

-Có lẽ phải đến lúc nói cho em biết rồi_LONG ngả người ra phía sau chầm chậm nói _ Thật ra anh và NHẬT QUÂN là của THIÊN VƯƠNG Hội.

Vì sự an toàn của NHẬT QUÂN và địa bàn xâm chiếm nên anh và NHẬ QUÂN phải về đây

- Anh, em biết trước là anh và NHẬT QUÂN không hề đơn giản nhưng anh có tin tưởng em không?

LONG nhìn KIRA với đôi mắt nghi hoặc:

-Em hỏi lạ, em sống với anh mấy năm rồi mà còn nói vậy.

Nếu anh không tin em thì anh đã chẳng nói cho em nghe.

Mà thật ra là đã xảy ra chuyện gì rồi ?

-Thật ra, những người mà anh bảo em theo dõi có một người thân của em

-Rồi, thì sao ?

-Em tin tưởng người đó và em cũng tin anh.

Vậy thì ra giữa anh và họ có xảy ra chuyện gì không ?

LONG khẽ cười thì ra là KIRA đang lo sợ rằng LONG sẽ đối đầu với người thân của mình.

Chắc không moi gì được thong tin ở bên kia nên mới về đây ăn vạ LONG

-Không có gì đâu, em đừng lo.

Chỉ chuyện của hội thôi mà.

-Vậy thì em yên tâm

Ưhm, anh về đây, anh có vài việc cần phải làm

LONG phóng xe rời khỏi nhà KIRA.

đến sân bay, vừa sang Anh xong bây giờ LONG phải tiếp tục bay sang Thuỵ Sỹ để hẹn gặp một người rất quan trọng

**********************************************

-Này, sao hôm qua tớ gọi điện cho cậu mà không được vậy ?

MINH ĐĂNG đang bực mình vì cô bạn lớp trưởng bám dai hơn đĩa nữa.

Đúng là bọn con nít thật phiền phức,

-Sao tớ hỏi mà cậu không trả lời.

………………………….

-Cậu thật không lịch sự chút nào cả.

-Xin cho tớ nghĩ học hôm nay

Nói 1 câu cho QUỲNH xong, MINH ĐĂNG cầm cặp bỏ đi luôn, phần vì muốn tránh rắc rồi phần vì sáng nay có cuộc họp khẩn.

*****

-Hôm nay cậu đến trễ15 phút đó

-Tại con nhỏ lớp trưởng ấy mà.

-Xem ra cậu nhóc nhà ta cũng được nhiều người để ý nhỉ.

Nếu không vì nhiệm vụ lần này thì mấy đời cậu nhóc này lại ra mặt.

-Thôi chúng ta vào công việc chính đi.

_ KID luôn là người nắm giữ mọi bí mật và những thông tin từ bên Anh chuyển về nên luôn là người ra quyết định cho những buổi họp bí mật

-Đại thiếu gia đã sang Thuỵ Sỹ rồi.

Cho nên chúng ta phải tăng cường bảo vệ tiểu thư.

Bọn DK vừa bị chúng ta đánh úp trong chuyến hàng lần trước nên chắn chắc sẽ ngưng một số hoạt động ở Anh mà chuyển về Châu Á.

Như vậy nguy cơ lộ tung tích của tiểu thư và đại thiếu gia càng cao.

Và thong tin mật thám cho biết lần này chúng về Nhật Bản là để tìm kiếm “vũ khí bí mật “

- Xem ra cuộc chiến càng ngày càng gay go rồi nhỉ _ Người bí mật thứ tư nói

- Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ ?

_KID hỏi

-Cũng tốt, xem ra chưa có gì bất ổn cả _N4 trả lời ( người bí mật thứ 4)

-Chưa hẳn đâu, tôi vừa nhận được mật báo của thám tử sau hơn nửa năm theo dõi rằng có một người trong DK đang ở Việt Nam, hình như đó là con gái ruột của tên Định Khải

-Nhưng sao chúng ta chẳng thấy động tĩnh gì vây ?

_MINH ĐĂNG hỏi

-Cô bé này thì chẳng liên quan nhiều đến việc hoạt động của DK, về đây chỉ vì quản lí hai cửa hang thời trang lớn của DK mà thôi.

Và nghe đâu là vì một tên con trai nào nữa đó

-Nghe cũng thú vị ra phết nhỉ.

_MINH ĐĂNG tỏ vẻ thích thú

-N2 vẫn chưa xuất hiện hả ?

Nhiệm vụ lần này cũng có lien quan đến N2 mà ?

(người bí mật thứ 2 )

-Chưa đến lúc thôi.

Chúng ta nghỉ tại đây _ KID ra lệnh

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-31-238823.html