Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 32 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 32

NGÂN và KEN vừa về đến nhà thì ông nội KEN đã đứng sẵn để kiểm tra.

Vừa thấy bóng dáng đứa cháu dâu yêu dâu, ông liền nở nụ cười

-Cháu có mệt lắm không ?

NGÂN chưa kịp trả lời thì KEN đã cướp lời:

-Ngồi xe chứ làm gì mà mệt hả nội?

-( mà sự thật là đúng như vậy ^_^)

-Dạ, không mệt đâu ạ _ NGÂN vừa nói vừa liếc xéo KEN.

Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng như dây đàn nên ông rat ay nghĩa hiệp dẹp loạn cho hoà bình thế giới

-Hai đứa vào rửa mặt.

nghỉ tí rồi ăn cơm.

Đem đố đạc vào cho cậ chủ và cô chủ

*****

-Xem ra ông nội sắm cho chúng ta cái nhà không tồi tí nào _ NGÂN phát biểu mà không để ý , còn KEN thì nhếch miệng gian xảo

-Ai ?

Mà dám nói chúng ta vậy ?

-Thì……….

dù sao thì tôi cũng phải ở đây một thời gian thôi.

-Ai, biết được…….

_ KEN lúc này chẳng giống bình thường tí nào cả

-Này, không ở cùng một nhà với ông cũng đỡ nhỉ, khỏi bị quản lí

-Không chắc đâu, ông già này nhiều mánh khoé lắm.

***************************************************

-Con chào dì

-ưhm, con ngồi xuống đó đi.

-NHƯ ANH và con vẫn khoẻ chứ ?

_Người phụ nữ ngồi ngả người ra ghế, mái tóc búi cao tỏ vẻ kiêu sa, quyến rũ

-Dí an tâm, con không để con gái rượu của dì bị sứt mẻ gì đâu.

-Dì chỉ lo cho NHƯ ANH thôi, con đừng hiểu lầm

-Con hiểu mà dì bởi vì chúng ta đâu được sống như những người bình thường

-ưhm, NHƯ ANH nó còn nhỏ quá, lại là con gái, dì thật sự chẳng muốn nó phải ngồi vào chiếc ghế đó

-Con cũng lo giống dì, con đã kể cho em nghe mọi chuyện rồi, con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.

Dù sớm hay muộn thì nó vẫn phải đối đầu với sự thật mà thôi

-Dì biết, thế con đã kiếm được chị dâu cho NHƯ ANH chưa?

_ Bà ÁI DY nhìn LONG hỏi

-Dì cứ true con, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ?

_LONG mỉm cười nhìn bà dì lắm mưu nhiều kế này.

- Thôi ta còn có công việc phải đi trước.

Có gì chiều con qua xem tình hình công việc làm ăn như thế nào rồi chuyển về V iệt Nam nha.

-Dạ con biết rồi, con chào dì

*****************************************************

Từ ngày NGÂN “ bỏ nhà theo chồng “ càng khiến NGUYÊN cảm thấy hiu quạnh, chẳng có ai để cười đùa.

Muốn qua chơi với nó thì chẳng thấy đâu (không đi cùng lũ THE FIRE thì cũng tí ta tí tỡn cùng hai anh chàng kia,)

Thế nên NGUYÊN đành lang thang đi chơi một mình.

Đầu óc thì nghĩ vẫn vơ nên con chiến mã cứ chạy theo kiểu của nó nên không tránh khỏi :

-Rầm………………

Đang tức giận vì bị cảm giác bỏ rơi giờ thì lại thê thảm như thế này nên:

-Nè, không có mắt hay sao mà đi đứng như vậy hả ?

_NGUYÊN lớn tiếng ****

-Ăn nói cho đàng hoàng nha, có bạn đi không có mắt thì có

NGUYÊN đình cãi lại thì thấy QUỲNH vẫn còn nằm chõng qoèo dưới đường

-Ủa, bà có sao không ?

-Sao trăng gì nữa.

Mà bà đi đứng gì kì zậy?

-Tại tui buồn nên đi đường hổng để ý _ NGUYÊN thở dài than thở với QUỲNH

-Bà thật là mà tui cũng đang buồn đi chơi với tui nhá.

-Ừ.

_NGUYÊN có bạn đi chơi cùng nên cười hớn hở

-Nhưng mà bây giờ phải về nhà tắm rửa đã chứ như vầy ai ngó ( Bà QUỲNH này trông vậy chứ điệu dã man ).

Hẹn tối nay 7h tại WHY nha.

Sđt của tui nè có gì thì gọi 090xxxxxxxxx

-Rồi, dù sao thì đi với bà cũng vui hơn là ở nhà một mình

*****

Tin nhắn đến “7h tại WHY.

Có chuyện vui “

NÓ không biết bọn THE FIRE lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây, vì chỉ có khi nào quậy thì tụi nó mới hẹn chỗ đông người, nhộn nhịp thôi.

NÓ phân vân không biết có nên rủ THIÊN và HẮN theo cùng không nữa.

Dù gì thì cũng phải để THIÊN và HẮN quen với THE FIRE vì sao thì cũng là bạn của nhau bây giờ và cả sau này nữa.

Thế là NÓ bấm tn nhắn gửi đến hai ôgn tướng đang mải chơi game kia

************************************************

KEN bước ra từ phòng tắm với mùi nước hoa quen thuộc.

Đầu tóc vuốt keo láng bóng khiến NGÂN thấy là lạ.

KEN mở tủ lấy áo quần rồi vào phòng tắm lại ( chứ hông lẽ bảo con người tat hay đồ trước mặt con mụ NGÂN này, uổng mười mấy năm mặc quần đó các bác ) NGÂN lấy tay chống cằm suy nghĩ :

-Ông này đi đâu zậy ta ?

(t/g :

mắc mớ gì tới bà /)

Tiếng mở cửa làm cho NGÂN giật mình.

Nhìn thấy KEN thì NGÂN đứng hình luôn vì bây giờ trông KEN rất bảnh trai.

Quần kaki túi hộp màu đen, áo pull trắng được “phức tạp “ cổ trông rất lạ, một áo khoát dạng gilê hờ hừng trông lãng tử vô cùng.

KEN thấy NGÂN nhìn mình chằm chằm toe vẻ khó chịu:

-Nhìn gì mà lắm thế ?

-Thích thì nhìn.

Mà đi đâu thế ?

_NGÂN nổi máu tò mò

-Đi đâu không được, hỏi nhiều.

_KEN vừu mang giày vừa trả lời

-Tôi méc ông nội cho coi, có vợ rồi mà còn lang thang đêm tối_NGÂN nói ra câu này rồi mới biết bị hố vội bịt miệng lại.

Còn KEN thì sau khi nghe xong cười một điệu không thể nào đểu hơn được nữa

-Chưa gì đã dám nhận là vợ người ?

Bộ cô thích tôi đến thế hả ?

NGÂN giờ không nói được gì nữa, mặt thì đỏ bừng trông đáng yêu cực.

KEN vừa bước đi thì bị níu tay lại.

Quay lại thì thấy NGÂN méo mặt:

- Dẫn tôi theo cùng với chứ ở nhà chán lắm.

- Biết tôi đi đâu không mà đòi theo ?

Mà thôi, nhanh lên tôi cho cô 10 phút thôi đấy

NGÂN cười rõ tươi rồi phóng vào phòng vệ sinh, KEN thì lắc đầu ngán ngẩm

*****

-Cái thằng này mày có nhanh lên không thì bảo ?

Điệu đến thế là cùng.

_THIÊN đang cằn nhằn vì cái tội HẮN đã ở tròng nhà vệ sinh chỉnh sửa nhan sắc hơn 30 phút rồi

-Gần xong rồi.

Mày làm gì hối tao dữ zậy.

-Mày đến trễ NHƯ ANH giận thì đừng có mà trách tao nha_THIÊN giở trò hăm doạ……và thật hiệu quả…

-Tao xong rồi nhanh lên mày

Thế là có hai thằng con trai đang phi như bay trên chiếc môtô chỉ vì sợ một đứa con gái giận.

Đời thật nực cười

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-32-238824.html