Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 34 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 34

Tụi nó ngồi say sưa ở WHY đến tận 12h mới về.

THE FIRE thì rút gọn chuồn êm còn .

KEN thì phải có nhiệm vụ đưa vợ mình về chứ không thì ăn roi của nội như chơi.

KEN lắc đầu ngán ngẩm:

-Đã không biết uống thì thôi, cứ ham vui cho cố vô giờ thua “cọng bún thiu” nữa.

Thật là khổ cho mình mà.

Nếu như mọi hôm thì chẳng thằng nào dám chạy xe ngang hang với KEN ấy thế mà hôm nay tụi kia cứ chạy vụt qua mặt làm cho KEN không chỗ nào để bực cả.

Vì cái cục nợ sau lưng nên KEN phải cố gắng chạy xe thật chậm chứ không chẳng biết khi nào NGÂN sẽ hạ đất không an toàn.

Vừa vừa về đến nhà, KEN phải nhờ ông quản gia thân tín lén đem xe vào gara dùm còn mình thì phải dìu NGÂN lên phòng mà không để ông nội biết.

Thế nhưng ai đoán trước được chữ ngờ

- từ khi NGÂN dọn qua đây thì ông nội mưu mô này đã lén theo dõi đôi trẻ để biết khi khi nào thì ông có thể bế chắt

- nên vừa bước tới chân cầu thang thì:

-Hai đứa đi đâu, giờ mới về ?

KEN đứng hình luôn không nói được gì, nhưng cũng may còn giữ được bình tĩnh chứ không là NGÂN “bể cái để ngồi “ rồi.

Còn NGÂN thì chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa dù là chỉ mới nốc cạn có vài li.

-dạ, tụi con đến WHY ạ_ KEN ấp úng trả lời

-hừ, hai đứa bay mới đó mà đã trốn đi chơi rồi.

Liệu hồn với ông đó_ Nói rồi ông nôi bỏ đi, KEN thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra nếu hôm nay mà không có NGÂN đi cùng thì chưa chắc gì KEN đã yên ổn thế này.

Nhưng ai nào ngờ ông nôi đầy mưa tính đang cười thầm

Và KEN tiếp tục công việc được gọi là cao cả của mình

*************************************************

HẮN và THIÊN đang đứng trước nhà NÓ:

Sau khi NÓ đã vào nhà, tất nhiên là HẮN thì không để ý nhưng THIÊN thì thấy rất rõ cái bóng xiêu vẹo nhà bên cạnh.

THIÊN vỗ vai HẮN:

-Mày về trước đi, tí tao về sau

HẮN nhăn mặt càu nhàu:

-Gì nữa vậy mày?

Về mau còn ngủ nữa, mày biết bay giờ là mấy giờ rồi không ?

-Được rồi, tí nữa tao về

-Rồi, tao về đây mày

Còn mình THIÊN ở lại đó khẽ mỉm cười

***

-Chìa khoá đâu rồi ta ?

Sao tìm mãi không thấy thế này ?

SAO buồn nôn, chóng mặt thế không biết?

-Oẹ…….

oẹ………

NGUYÊN đang thải “ phẩm phế liệu “ sau một chầu say bí tỉ.

Mà cũng nhờ NGÂN “ theo chồng “ nên NGUYÊN mới được tự do thế này chứ không thì chắc phải nghe “ cháo **** “ rồi

NGUYÊN sắp ngã đến nơi rồi thì bỗng có bàn tay ai đỡ:

-Ủa ?

Ai zậy ?

_ NGUYÊN vẫn mắt nhắm mắt mở không nhận ra ai

-Mà mặc kệ anh là ai,….

không quan tâm.

buồn ngủ quá rồi.

Vậy nha

Thế là NGUYÊN mặc kệ “ trời trăng mây gió “ gì đó.

Cũng may người đó là THIÊN chứ ai khác thì chắc tiêu

*****

THIÊN phải vất vả lắm mới dìu NGUYÊN vào phòng được.

Để NGUYÊN nằm nghỉ ngay ngắn trên giường, THIÊN khẽ mỉm cười :

” Thật ra thì cả hai chị em cô ấy đều thú vị, mỗi người đều có một nét riêng.

Nhưng mình chỉ xem hai người đó là những người bạn chưa được xếp mức bình thường.

NHƯ ANH thì chắc chắn không sao, NGÂN thì cũng chẳng có gì lo ngại nhưng NGUYÊN thì không ổn tí nào.

Nếu cô ấy cứ bám theo mình thế này thì chẳng ai biết trước sẽ có việc gì xảy ra đâu.

không phải là người hiền lành gì, nếu cô ấy biết chuyện này thì có khi NGUYÊN không được như thế này đâu “

Thật ra thì ngoài NHƯ ANH ra trong lòng THIÊN còn có một góc nhỏ cho một người khác nữa.

Nhưng THIÊN cũng chẳng hiểu nổi tình cảm THIÊN đối với người ấy là gì nữa.

THIÊN biết người ấy “có thể là xấu xa “, người ấy không thích người con gái nào đến gần THIÊN, tòm mọicách để trừ khử họ nhưng THIÊN vẫn không có gì để gọi là ghét người ấy

Người ấy muốn chiếm hữu THIÊN nhưng THIÊN cũng mặc kệ mà chẳng hiểu tại sao ?

Nhưng có một điều là người ấy là một trong những nút hoá giải cho những rắc rối phức tạp sau này mà không ai ngờ tới …………………….

************************************************

-Thế nào, mày có chịu làm không ?

_ DK ngả người ra phía sau nhả hơi khói thuốc dài nhìn đứa con trai trước mặt

-Được rồi, ông về đi_ ĐÌNH KHÁNH lạnh tanh nói

-Không cần mày đuổi, tao cũng chán nhìn thấy mày lắm rồi.

Mày cũng lo mà tìm con KHANH về đi, đừng để nó ở ngoài không tốt.

-Em tôi, tiôi tự biết lo không cần ông quan tâm.

Nhìn người đàn ông tưởng chừng như xa lạ kia bước ra khỏi phòng khách, đôi mắt ĐÌNH KHÁNH xám lại, sâu thẳm ánh lên tia lửa thù hận

“Tôi sẽ làm điều đó không phải vì ông hay cái tổ chức đó mà vì tôi, vì đứa em gái bé bỏng của tôi và vì mẹ.

Tại ông mà hai an hem tôi mới mất mẹ, tại vì ông làm mẹ tôi đau khổ mà bỏ đi.

Mẹ nào có tội tình gì mà ông lại nhẫn tâm như vậy hả?

Tôi sẽ giành lại mọi thứ của tôi chứ không đời nào để ông đưa cho con mụ đàn bà và thằng con trai riêng của ông đâu……….

**************************************************

LONG định mai sẽ về Việt Nam.

DK khó mà chiếm được địa bàn ở Châu Âu nên sẽ dòm ngó qua Châu Á, tất nhiên sẽ liên quan đến một số vùng LONG đang chiếm giữ vì thế LONG phải về xem tình hình và nhập lô làng mới về Việt Nam được gửi từ Thuỵ Sỹ.

Là người hiểu chuyện nên LONG biết chắc rằng mọi việc lần này không đơn giản đến vậy có thể DK đã lùng ra tung tích của NHẬT QUÂN bởi tên cáo già ấy lanh lẹ lắm.

Hắn ta sẽ phát hiện ra ngay là gần đến thời hạn người kế thừa lên bang chủ của THIÊN VƯƠNG Hội mà tại sao lại chẳng có ai xuất hiện, hắn đang lùng sục khắp để moi ra chút thông tin.

LONG cầm đt gọi cho KIRA

-[alo.

Anh LONG gọi cho em có gì không?

]

-Em điều tra giúp anh những địa bàn hoạt động của mình có xuất hiện người lạ không?

-[Em biết rồi, em sẽ cho người đi điều tra ngay.

Thế bao giờ anh về?

]

-Mai anh sẽ về nhưng đừng nói cho mọi người biết

-[em biết rồi, chúc anh ngủ ngon.

Bye]

-Bye em

LONG để đt xuống khẽ thở dài

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-34-238826.html