Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 75 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 75 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 75

KEN nhận được tin nhắn từ NGÂN:

“ Tối nay tôi ở lại với NGUYÊN”.

KEN cũng biết chuyện NGUYÊN bị đánh nên cũng không nói gì, chị em lo cho nhau thôi mà.

Với lại dạo này NGÂN đang giận KEN, vì những chuyện rất chi là tầm phào nên thôi tạm thời gian để NGÂN quên đi cũng được ***** NGÂN bưng một bát cháo lên phòng, để cho NGUYÊN ăn còn lấy sức uống thuốc.

-Hai….

_NGUYÊN yết ớt, trông thấy tội.

-Nè, ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc cho khỏe.

Cháo hai nấu đó, không ngon cũng phải ăn cho hết_NGÂN an ủi em mình.

Mặc dù là hai chị em sinh đôi, nhưng tính tình cả hai không giống nhau lắm, cả khuôn mặt cũng có chút khác.

Vì NGÂN thì giống ba, NGUYÊN lại giống mẹ nên bình thường không khó để phân biệt hai chị em nhà này.

-Em…biết….

mà.

-Thôi để đây hai đút cho nhanh, chờ heo ăn đến bao giờ mới xong.

-Có…mà hai…mới heo đó….

Sau khi dỗ NGUYÊN ăn cháo, uống thuốc xong, NGÂN mới từ từ hỏi:

-Lúc sáng có chuyện gì với heo á ?

-Không có gì đâu, tại heo ngủ quên ở ngoài đó nên mới bị say nắng, cảm sốt thôi.

_NGUYÊN lắc đầu, nói dối.

Vì bây giờ mà nghĩ đến khuôn mặt của ĐÌNH KHÁNH lúc đó, NGUYÊN vẫn còn sợ.

-Thôi, đừng có nói dối.

Hai nghe NHẬT QUÂN nói, hình như là em bị đánh nữa, hai má còn sưng vù kia kìa.

-Đâu có đâu.

_NGUYÊN lại tiếp tục chối đây đẩy.

Nhìn thấy em như vậy, NGÂN cũng thôi hỏi nữa.

-Có chuyện gì phải nói cho hai nghe chưa.

Đứa nào dám động vào heo của hai, hai đánh chết.

NGUYÊN phì cười trước hành động vung tay của NGÂN:

-Hai mà ra mặt không khéo người ta đánh cả heo với hai luôn đó.

-Cái gì?

Vậy là có người đánh heo đúng không?

-Đâu…heo chỉ nói đùa thôi mà_Nhận ra mình lỡ lời, NGUYÊN vội chữa lại NGÂN chỉ liếc mắt thăm dò, rồi nói tiếp:

-Được rồi, giờ hai phải đi siêu thị miua một ít đồ về tẩm bổ cho heo nè.

Mấy bữa tới hao sẽ ở với heo nên phải dự trữ lương thực.

( Vì hai chị em ham ăn như nhau.

Nhưng được cái NGUYÊN nấu ăn ngon hơn NGÂN nhiều) -Hả?

Hai ở đây hả/ Vậy còn KEN thì sao?

-Đừng nhắc đến thằng cha đó nữa, đang làm hai tức điên lên đây này.

Vì chả mà hai giờ phải kiểm tra lại môn sử một mình đây này.

Lắm ai mà chỉ bài cho hai… Nghe đển giờ kiểm tra môn sử, NGUYÊN im bặt, môi mím chặt.

-Thôi hai đi nha.

Ở nhà nhớ nghỉ ngơi đó.

-Dạ…hai đi.

_NGUYÊN thều thào ****** Thôi ngủ sớm đi cho khỏe, mai hai còn phải đi học nữa.

_NGÂN sửa lại giường chiều, rồi nói với NGUYÊN.

-uhm.

-À, mai heo ở nhà nghỉ học một bữa đi.

Hồi nào khỏe rồi đi học lại.

Có gì hai chép bài cho.

-Dạ.

-Ngủ sớm đi.

NGÂN vòng tay qua ôm em mình.

Từ trước đến giờ tình cảm của hai chị em rất tốt, vô cùng thân thiết.

………………………………………….

NGUYÊN sợ hãi nhìn trước mặt.

Một con quỷ với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang giữ lấy hai tay NGUYÊN, trông thật đáng sợ.

NGUYÊN cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát được hai gọng kìm đó.

Trấn NGUYÊN lấm tấm mồ hội.

Đầu lắc qua lắc lại.

-Không….

không….

đừng bắt tôi….

đừng đánh tôi………….

Chiếc gối bên cạnh bị đạp văng xuống sàn nha.

NGÂN bị NGUYÊN đạp ra sát tới ngoài mép giường mà vẫn không hay biết ( bà này vừa mê ăn vừa mê ngủ).

-Không….

tôi sợ lắm…đừng lại gần tôi…….

Con quỷ nhe hàm răng ra dọa NGUYÊN rồi, gầm gừ trong cổ họng.

” -Nếu nói ra….

ta sẽ giết ngươi….

nếu nói ra….

tôi sẽ giết ngươi……hahaha….

Một tràng cười dài man rợ, làm NGUYÊN rụt cả người lại, miệng không ngừng lắp bắp… -Tôi….

tôi….

không nói….

tôi không nói…….

-Ta sẽ giết ngươi…….

Con quỷ vẫn cầm chặt tay cô, dằn mạnh.

Nó bắt đầu nhe hai cái răng gớm giếc của mình về phía NGUYÊN.

-Không….

không…… KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG NGUYÊN hét lên rồi một chân đạp luôn NGÂN xuống đất, lúc này mới tỉnh dậy.

-Có chuyện gi?

NGUYÊN…….

Trên giương NGUYÊN hai tay ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Không……đừng….

tôi sợ lắm…….

đừng………không………….

sợ……….

-NGUYÊN, em bị sao vậy?

_ NGÂN cuống cuồng chạy lại lay NGÂN _em bị sao vậy?

-Không….

đừng lại gần tôi….

_NGUYÊN vùng mạnh đẩy NGÂN ngã ra xa, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, lùi dần lại góc giường, trông có vẻ đang rất ưoj thật tội nghiệp.

-NGUYÊN, là chị hai nè….

có gì nói cho hai nghe….

_NGÂN cố gắng lay mạnh gỡ hai tay NGUYÊN ra để cô bình tĩnh lại.

-Hai….

heo sợ lắm….

có con quỷ đến bắt heo….

heo sợ lắm….

_NGUYÊN vừa khóc vừa ôm chầm lấy NGÂN, chưa bao giờ cô sợ đến như vậy.

-Có hai đây rồi, không sao đâu _NGÂN ra sức vỗ về em mình.

-Heo sợ lắm….

sợ lắm…_NGUYÊN vừa nói vừa nấc lên….

NGUYÊN bây giờ thật sự rất sợ, không phải sợ con quỷ trong ác mộng mà sợ ĐÌNH KHÁNH.

Đôi mắt lúc nãy là của ĐÌNH KHÁNH.

NGUYÊN sẽ không dám cãi lại lời của ĐÌNH KHÁNH nữa, cảm giác ấy NGUYÊN không chịu được, cái ánh mắt như giết người ấy khiến NGUYÊN không biết phải làm gì………………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-75-238867.html