Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 76 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 76 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 76

Tối nay, HẮN và NÓ lại đi ngắm sao cùng nhau.

Dường như đây đã là thói quen của cả hai,à không cả ba chứ vì có THIÊN nữa mà.

Từ trước đến giờ cả ba đứa đều chơi rất thân còn gì.

HẮN vòng tay ôm lấy NÓ, hít hà mùi hương trên tóc NÓ, vô cùng dễ chịu:

-Hai hôm nay em bị làm sao vậy ?

_HẮN đưa tay vút tóc NÓ.

NÓ không nói gì ngước lên nhìn HẮN như muốn hỏi ngược lại.

-Vậy tại sao hai hôm nay, em lại cố ý tránh mặt anh.

-Tại cảm thấy khó chịu.

_NÓ vừa nói vừa đưa tay bứt mấy ngọn cỏ bên cạnh -Khó chịu?

Vì chuyện gì cơ?

-Chuyện anh với NGUYÊN_NÓ vẫn hờ hững trả lời rồi nhìn lên bâu trời, giống như chẳng có chuyên gì quan trọng.

-NGUYÊN ?

Là sao?

_HẮN ngơ ngác, trưng ra bộ mặt chẳng hiểu gì hết.

Cũng phải thôi.

- Hôm trước em định ra giúp anh, thì thấy anh đang nói chuyện với NGUYÊN, lại cười rất tươi nữa.

-Hôm ấy á.

Không có chuyện gì đâu.

Mà nói như vậy tức là em đang ghen hả?

_Câu cuối HẮN ôm mặt NÓ lại nhìn thẳng vào HẮN, miệng cười gian tà -Không, chỉ cảm thấy khó chịu thôi, giống như mới bị giật mất thứ gì ý.

_NÓ tránh mặt HẮN, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

Đến NÓ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy nữa.

-Ngốc.

Người ta gọi như thế là ghen đó.

-Vậy sao?

_NÓ hơi ngạc nhiên hỏi lại.

Hình như trong từ điển của NÓ không có từ này.

-À, nhắc mới nhớ, hôm đó tự nhiên NGUYÊN đi nói với anh là hình như cô sử cố ý làm như thế để hại anh gì đó.

Mà rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu gì cả.

-uhm.

_NÓ hình như vẫn trung thành với lối nói chuyện này.

-uhm là sao?

_HẮN nhăn mặt nhìn NÓ.

Đúng thật so với THIÊN, HẮN không thể nào hiểu NÓ bằng.

-Thì em thừa biết chuyện đó không phải anh làm.

Thế thôi_NÓ nhún vai.

-Nhưng tại sao cô sử lại phải làm như vậy?

_HẮN vẫn chưa thôi thắc mắc.

-Từ từ sẽ biết thôi, cần gì phải vội vàng.

-Này, anh thấy em dạo này hơi thân thiết với ĐÌNH KHÁNH đó.

Anh cấm nghe chưa?

Nhìn khuôn mặt khá là nghiêm túc ciuar HẮN, NÓ phải phì cười, vì NÓ biết trong lòng HẮN, NÓ là duy nhất:

-Sao?

Như thế gọi là ghen đó_NÓ trêu HẮN.

-Anh mặc kệ.

Cấm đấy, nghe chưa ?

_HẮN vòng tay ôm chặt lấy NÓ.

NÓ khẽ cười rồi quay lại hôm một cái chụt vào môi HẮN:

“ Chúng ta về thôi”…………….

************************************************* -Châu Hoa, lại đây -Gì thế ba?

Hôm nay con mới kiếm được mối làm ăn mới đấy.

Từ Thụy Sĩ, cướp từ THIÊN VƯƠNG Hội của mình.

Khá vui.

_Châu Hoa như một đứa con nít kể chiến công.

-Con khá đấy, dám cướp của mình cơ đấy.

Thế nào con ÁI DY cũng bị bà ấy mắng cho mà coi.

-Tại lâu rồi không có gì vui, nên con bày trò thế thôi.

Trả lại là được chứ gì.

-Khỏi đi.

Ta có chuyện này hay hơn nè_Lão thượng gia nháy mắt với con dâu mình.

-Chuyện gì vậy ba?

_Châu Hoa bắt đầu nổi máu tò mò của mình lên.

-Thằng LONG Nó vừa bay qua Thụy Sĩ đấy.

-Thằng LONG á?

Bình thường nó vẫn thế, có gì đâu ba?

-Nhưng có tin này hay hơn.

Nó vừa tặng quà cho ÁI DY, con có biết gì không?

-Tặng quà á?

Hiếm lắm đó.

Mà gì vậy ba.

-Sợi dây truyền gia bảo của Vũ gia.

_Ông vẫn nhàn nhạt đáp lại -Hả?

Như vậy, chẳng lẽ…………….

-Đúng quá còn gì.

Con tưởng con trai của con là một thằng khờ hả?

Nó nguy hiểm lắm đấy_Có vẻ như ông khá hài lòng về đứa cháu trai của mình -Vậy nghĩa là nó đã biết ÁI DY là con gái nhà họ Vũ, cũng có nghĩ nó sẽ biết được toàn bộ thân phận của ÁI DY.

-Chính xác_Ông giơ tay lên búng cái tách thể hiện sự đắc ý_Nhưng mà….

nói như vậy cũng có nghĩa con biết hết rồi sao?

-Ba khinh thường con rồi_Châu Hoa nhếch môi.

-Vậy con có nghi ngờ ÁI DY không?

Mục đích nó tiếp cận gia đình chúng ta?

_Ông thăm dò Châu Hoa.

-Con tin tưởng ÁI DY, vì con có lý do của riêng mình.

-Thế còn chuyện Như Anh được xem là gia bảo?

_Ông lại tiếp tục quan sát nét mặt của cô con dâu.

-Chuyện đó không quan trọng, ba à.

Đứa nào là gia bảo cũng được.

Miễn là hai anh em nó rất yêu thương nhau.

Như vậy đối với con là đủ rồi.

-Nhưng liệu thằng LONG có nghĩ như thế?

-Con hiểu con trai con.

Nó sẽ không làm tôn hại đến những người nó yêu thương.

-uhm, ta cũng nghĩ như vậy.

-Thôi chào ba, con đi ngủ trước đây.

Ba nhớ ngủ sớm.

-Được rồi, con đi đi Còn lại một mình, lão thượng gia nở nụ cười bí ẩn……………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-76-238868.html