Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Chương 6 - Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Chương 6

Hai ngày trôi qua, ta cũng được ngắm biết bao tuấn nam, mỹ nữ, Vũ quốc không biết tại thời tiết, địa hình tốt nên sản sinh ra bao nhiêu là mỹ nhân.

Tối nay, sẽ có một chuyện vô cùng trọng đại sảy ra…Ta rất háo hức nha.

Nữa canh giờ sau, giờ G đã điểm, ta chọn một bộ y phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt của ta cũng trở về trạng thái ban đầu – đỏ thẫm quỷ dị mà xinh đẹp động long người, mái tóc tím than ngắn cũn được gắn thêm một chiếc kẹp ta bằng bàn tay hình con chuồn chuồn cách điệu được làm từ vàng trắng vô cùng sang trọng, cả người toát ra khí chất cao cao tại thượng làm người khác không dám nảy sinh dục vọng.

Hôm nay nàng buộc phải để nguyên trạng của mình đi hành sự bởi vì nếu không dùng dáng vẻ này thì phép thuật sẽ không mạnh mẽ và không giải quyết được tên hoàng đế kia.

Aizzzzzzzz ta tự biết ta mạng một vẻ đẹp hại nước hại dân nha, bởi vì ta quá xinh đẹp mà, oa akakakak, khụ khụ… Mai tỷ diện một bộ y phục màu trắng, nụ cười luôn luôn thường trực trên hai cách anh đào hồng nhẹ nhàng, đôi mắt bồ câu trong suốt, làn da trắng hồng nổi bật vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Còn Cúc tỷ, xinh đẹp một cách lạnh lùng, mặc trên người là một bộ y phục đen tuyền, đôi môi được bôi lên một lớp son màu cam nhạt, đôi mắt đen tuyền bí ẩn, bên hông đeo một trường kiếm màu đen nốt, cả người tạo ra một cảm giác bí ẩn, quyến rũ.

Cả ba chúng ta tạo nên một khí thế không ai bì nổi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Lăng muội, muội thật xinh đẹp.

Mà sao chúng ta phải làm vẻ sang trọng thế này?

– lúc đầu mới nhìn Lăng muội nàng thật sự không thể rời mắt khỏi nàng.

Mái tóc thật ngắn, màu sắc khó nhận biết nhưng lại mang đến một cảm giác huyền bí khó tả.

Lúc nhìn nàng lần đầu tiên đã vô cùng ngạc nhiên với mái tóc ngắn cũn cỡn mà cong cong kia, khi hỏi thì chỉ nói là “đã cắt” làm nàng hết hồn, một nữ tử lại đi cắt tóc ngắn nhìn vô vùng kì dị như thế?

Bỏ qua một bên, cặp mắt sắc với cặp lông mi như cánh hồ điệp và con ngươi đỏ thẫm thật làm người ta ngạc nhiên.

Bình thường nàng đã vô cùng xinh đẹp rồi mà hiện tại còn xinh đẹp bội phần.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Nha, tỷ đừng true muội, tỷ cũn vô cùng xinh đẹp đó thôi.

Hôm nay vừa phải đi dự tiệc, lại phải làm đại sự mới phải trưng ra bộ dạng này, nếu không ngày nào cũng thế này muội sợ thiên hạ đại loạn a, khụ khụ … ý muội là nếu ngày nào cũng thế này rất phiền phức.

được rồi chúng ta đi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Nắm tay cả hai nàng bên cạnh ta nhẹ nhàng đọc thần chú dịch chuyển, lập tức một vòng tròn phép mày tím xuất hiện dưới chân cả ba người.

Chỉ mất thời gian chớp mắt 3 cái liền tới nơi…….


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>__________________________________________________

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Hoàng cung Vũ quốc.

ngày 27 tháng 3 năm 235.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Tiếng hạc réo rắt vang vọng tứ phía, náo nhiệt dị thường.

Khắp nơi giăng đầy đèn lồng, lụa đỏ, hoa hoa đua nhau khoe sắc.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ, hàng chục nữ nhân liên tục đàn hát, ca múa.

Người người cụng ly, chúc tụng, không thiếu kẻ vuốt mông ngựa, không thiếu mỹ nữ e thẹn, không thiếu nhất chính là Điệp Chi Hào – Vũ đế đương nhiệm, nguyên nhân của yến tiệc này.

Nhưng vẫn có ba thân ảnh tuấn mỹ như đang suy tư điều gì.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghĩ:

tại sao vẫn chưa xuất hiện, yến tiệc diễn ra dược hơn một cach giờ rồi….


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó lại nghĩ:

nữ nhân kia đi đâu, cư nhiên biệt tăm biệt tích hơn 1 tháng…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó bực bội:

nữ nhân chết tiệt, cư nhiên hại hắn mất mặt ở Vũ quốc, không nên để ta gặp lại nếu không?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Mọi người đang trầm vào suy nghĩ riêng tư, bỗng nhiên giữa điện hiện một vòng tròn lớn màu trắng sáng lên ánh sáng xinh đẹp, hoa văn lạ mắt, ai cũng chú ý vào chiếc vòng với những mong đợi khác nhau.

Hắn cười thầm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện… 

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Giữa chiếc vòng hiện ra ba thân nahr xinh đẹp khiến mọi người không khỏi sửng sốt.

là ba đại mỹ nhân, một là huyết y , một là bạch y, một là hắc y, thân ảnh đỏ thẫm khiến mọi người chú ý không ít, một thân giá y đỏ thẫm, ánh mắt mê hoặc chúng sinh mang màu đỏ thẫm quỷ dị nhưng đày quyến rũ, mái tóc….

mái tóc ngắn ngủn để lộ chiếc cổ và bờ vai trắng trẻo, nõn nà, mái tóc mang một màu tím than mập mờ, khuôn miệng nhỏ xinh đầy đặn đỏ mọng nhờ son môi từ hiện đại.

Nàng tiếu tựa phi tiếu hài long nhìn xung quanh tất cả đều bị nàng làm cho mê mẩn, oa kakaka tại vì ta chính là vô cùng xinh đẹp nga, khụ khụ.

Liếc nhìn sang hai bên chính là một thân ảnh trắng tinh cười tươi roi rói , một thân bạch y kiều diễm không nhiễm chút bụi trần làm người ta hòn bay phách lạc, lại nhìn bên trái là một thân hắc y đen tuyền kín đáo không lộ một tấc thịt thừa nào, chỉ thấy khuôn mặt cùng đôi tay trắng muốt như tuyết, mắt nhắm hờ không để ai vào mắt, tạo ra một cỗ cổ quái đầy quyến rũ.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Vô cùng hài lòng nhìn xung quanh, ta giật mình nhận ra hai thân ảnh nữa là tên hái hoa tặc và “bức tường” trong mắt hai người thoáng ngạc nhiên cùng kinh hỉ nhìn ta rồi biến mất.

Ặc, không phải chứ tên hái hoa tặc là một đế vương, tại sao nàng biết.

Rất đơn giản hăn ngồi bên hang ghế gồm tên Cáo kia và mấy vị thuộc hoàng tộc cộng với cái khí vàng đậm bên người và khí thế kia ra suy ran gay thôi.

Nhìn kỹ mới thấy hắn hôm nay vô cùng soái nha, khuôn mặt hơi ngăm tạo ra vẻ khỏe khoắn, rắn chắc, mâu quang tím nhạt tỏ ý xem kịch vui, khuôn miệng tiếu tựa phi tiếu làm người ta muốn phạm tội.

Liếc “bức tường” nàng kiềm chế lắm mới không cho nước miếng nhỏ xuống làm bẩn y phục, hắn một thân trường bào xanh đậm lộ ra phong thái uy quyền khó bì kịp, ánh mắt phượng xinh đẹp, con ngươi đỏ tươi máu lại đẹp lạ thường, mái tóc màu bạch kim làm không biết bao nhiêu người chết đứ đừ, cỗ người tỏa ra khí lạnh lẽo màu xanh.

Lại nhìn về phái con Cáo kia, trường bào vàng nhạt theo họa tiết màu trắng trông vô vùng tiêu sái, khuôn miệng khi nào cũng treo lên nụ cười đầy ma mị, y phục lúc nào cũng để hở một khoảng nghực rắn chắc, mâu quang hổ phách nhìn nàng đầy ần ý.

Cùng lúc hai đạo thân ảnh bạch, hắc lui về phía sau một bức làm mọi người hiểu rõ ai là người đứng đầu.

Còn về phía hai nàng thì vô cùng ngạc nhiên bởi không ngờ lại đến hoàng cung, đã vậy còn bị bao nhiêu ánh mắt soi mói, vô cùng khó chịu.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghĩ:

không ngời Bích nhi lại xinh đẹp đến vậy, tuy màu tóc, màu mắt thay đổi nhưng chắc chắn là Bích nhi, tại vì ngoài nàng ra đâu còn ai dám nhìn hắn gần chảy nước miếng như thế.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghĩ:

nàng tại sao lại xuất hiện tại đây, lại ăn mặc đẹp như vậy là muốn câu dẫn nam nhân sao, chỉ có một điều hắn không hiểu tại sao màu tóc và màu mắt lại khác như vậy, nhưng đó chắc chắn là nàng.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghĩ:

Là nữ nhân kia, cư nhiên xuất hiện tại đây, là muốn làm gì?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Gần một khắc sau cả điện mới định thần, một nam nhân khoảng ngoài 50 tuổi bước ra hỏi ngay

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Các người là ai?

Vào đây làm gì?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ngươi là ai mà nói chuyện thay Vũ đế, Ngài còn chưa mở miệng, hay ngươi không coi ngài ra gì?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Hoàng thượng, thần không giám.

– nói xong hắn im lặng lui về phía sau.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Phía tay phải ba đại nam nhân kia ánh mắt xem kịch vui hứng thú nhìn về phía giữa điện.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Được rồi, Trần tể tướng.

– nói đoạn lại nhìn về phía ta với cặp mắt dê già – Mỹ nhân, đến đây làm gì?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- A, ta biết mình mỹ nhưng không cần người đáng tuổi phụ thân nói.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Hoàng đế mắt long sòng sọc, mấy người trong đại điện có người nín cười có người nhát gan mặt tái xanh.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Dân nữ to gan, dám vô lẽ với Hoàng đế.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Thứ nhất gan ta vốn to không cần ngươi phải nhắc, thứ hai ta không phải dân nữ, ta là một người phụng mệnh Ngọc hoàng làm việc, đó là đem cái mạng của ngươi về.

– vừa nói vừa đứa tay lên không trung, trong tay nàng liền xuất hiện một lệnh bài bằng ngọc trên có khắc chữ “Tử”

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Mọi người cả kinh, cái gì mà phụng mệnh Ngọc Hoàng rồi còn ý muốn giết hoàng thượng.

Đã vậy cò đem cái lệnh bài “tử” kia ra làm mọi người nữa tin nữa không dám tin vò nàng xuất hiệ từ một vàng tròn sáng lấp lánh còn từ không trung lấy ra cái lệnh bài nữa.

Về phía ba nam nhân kia thì nhất thời sửng sốt không nói thành lời.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghĩ:

Tưởng nàng sẽ ám sát hay hạ độc nhưng không ngờ lại dùng cách quá lộ liễu thế này.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó lại nghĩ:

nàng làm gì vậy, lại đi muốn lấy mạng vua, lại còn làm mấy cái kia, là tiên nữ?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ai đó nghi hoặc:

nàng ta đùa hay thật vậy?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Nàng đắc ý liếc tên dê già kia.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Người đâu – hắn hét lên, mãi không có một ai vào – người của ta đâu?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Hóa đá hết rồi.

– nàng phán một câu làm cả đại điện hít ngụm khí lạnh, quả nhiên khó tin.

– đến lúc hành hình rồi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Mọi người ngạc nhiên, hành hình, hành hình bằng cách nào?

Mọi người định chạy ra cứu giá nhưng không thể cử động ngoài việc nhìn thấy tất cả mọi việc thì chẳng thể cử động nổi một đầu ngón tay.

Đang tập trung thì nàng lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Hỡi sứ giả địa ngục, người là hiện thân của cái chết, hãy đến đây và mang linh hồn này đi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Lời nói vừa dứt bên nàng hiện ra một nam nhân chừng 15 tuổi nhưng đó chỉ là đoán mò thực ra là hơn 3000 tuổi rồi, mang khuôn mặt hết sức xinh đẹp khoác một chiếc áo choàng màu đen rách ở gấu áo lơ lửng trên không và không thấy chân, tay cầm một vũ khí kì lạ cong cong ( là lưỡi hái thần chết đó bà con) nhưng chỉ có nàng nhìn thấy, mọi người im ắng không một tiếng động, tên hoàng đế bị nàng dọa muốn ngất nhưng lại không thấy gì khác thường thì lại cười haha.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Hiện ra – nàng nói với giọng đầy uy quyền, lập tức thân ảnh kia hiện ra làm mọi người trợn mắt ra nhìn.

Suy nghĩ chung chính là hoàng đế gẫn tiêu đời.

– thực hiện mệnh lệnh từ ta, lập tức mang hắn đi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Mọi người đơ mắt ra nhìn, chỉ thấy thân ảnh kia lập tức bay về phía Vũ đế giơ vũ khí kia lên chém một phát xuyên qua người hoàng đế, thân ảnh hoàng đế lập tức ngã xuống, sắc mặt không tí huyết, linh hồn bị tử thần bắt đi cả đại điện mới hoàn hồn.

Lập tức một tiểu thái giam thông tri.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Hoàng đế băng hà………………………………

- cả đại điện bị đánh thức lập tức quỳ xuống hô vang 'Hoàng đế băng hà…………………….


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Còn ba đại nam nhân kia sững sờ nhìn một loạt sự việc vừa xảy ra khó mà tiếp thu thì nàng lại lạnh giọng.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Vũ quốc tiếp nhận Thánh ý………….

– từ không trung lại lấy ra một cuộn chiếu bằng hang ngàn ngôi sao li ti đan lại, dõng dạc đọc to – Ngày 27 tháng 3 năm 235, Vũ đế tiền nhiệm băng hà, ta – Ngọc đế trực tiếp chỉ thị Thái tử đương nhiệm – Điệp Chi Vũ Phong tiếp nhận Ngai vàng trực tiếp quản lý Vũ quốc.

– nhanh chân lướt qua đám người quỳ dưới chân tiến đến chỗ Thái tử kia trao cuộn chiếu thư, nhẹ giọng nhắc nhở

- Ngươi là do Ngọc đế chọn làm vua nên làm thật tốt, ta thật không muốn hành quyết ngươi đâu.

– dứt lời đưa tay làm mấy thủ pháp, y phục vàng nhạt lập tức trở thành long bào, con ròng trên áo vô cùng xinh đẹp, sống động như đang sống.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Sau khi “dặn dò” và đổi y phục, nàng bay trở về chỗ của mình – các ngươi hiểu Thánh ý chứ, đừng làm ta thất vọng…

- âm lượng nhỏ dần, cả ba thân ảnh dần biến mất khỏi đại điện.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Mỗi người một suy nghĩ của mình, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, vừa vui mừng.

Vương bây giờ của họ được đích thân Ngọc đế chọn lựa, lại còn nhận được chiếu thư của thần, thật hãnh diện.

Hai vị tam hoàng tử ý cười đầy mắt, ngũ hoàng tử nghiến răng ken két đầy tức giận và ghen tị.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một đại thân ảnh vàng chói mắt bước lên long ỷ lúc này không còn Vũ đế tiền nhiệm, tại vị, tất cả liền hô to:


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ngày 27 tháng 3 năm 235, Điệp Chi Vũ Phong đăng vị, Niên hiệu là Bích Vũ đế.

Vũ quốc một lần biến chuyển.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bich-van-lang-tieu-tien-co-chuong-6-109236.html