Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Ở tù cũng hặp được mỹ nam - Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Ở tù cũng hặp được mỹ nam

Hôm nay nàng vui vẻ đi dạo ngoài phố nhìn ngắm thành quả gần một tháng vất vả của nàng đang làm ăn phát đạt, nàng đã nói với các lão bản răng cứ việc tự nhiên buôn bán, lời lãi thế nào thì tùy, nàng – với tư cách cung chủ lấy 5 phần lãi, bọn họ thu lại vốn và lấy 5 phần lãi còn lại, cuối tháng lại phân phát hợp lý cho mọi người trong tiệm, điều này làm họ vui vẻ không thôi, hết nực trung thành với nàng.

Đang vui vẻ bỗng bị một giọng nói làm cho phát cáu.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- tiểu mỹ nhân, theo đại gia về nhà làm thiếp, ta sẽ cho nàng ăn sung mặt sướng – cặp mắt chó háo sắc dám nhìn nàng với vẻ dê già làm nàng muốn móc mắt hăn ra.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ngươi nên biến trước khi ta nổi giận.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ngươi thật ương bướng, tiểu mỹ nhân, ta chính là đại thiếu gia của tể tướng đương triều, ngươi nên biết điều, nếu không…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Nếu không thì thế nào?

Giết ta sao?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ấy, không được phải bắt nàng vê rồi hảo hảo thưởng thức.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>“bốp”

- một tiếng động thanh thúy vang lên, trên mặt hắn hằn năm ngón tay đỏ chót, mọi người nhất thời tụ tập lại hít vào một ngụm khí lạnh, cô nương này thật to gan, tể tướng và hắn cả ngày ức hiếp dân lành cậy thế làm càn đáng bị như thế nhưng cô nương kia làm vậy là chọc vào tổ ong rồi nha….


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ngươi , tiện nhân, bắt nàng đem vào địa lao cho ta……

- hắn hét lên như heo chọc tiết, đám sai nha bên cạnh nhanh chóng đến kéo nàng đi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Trong mắt đầy ý cười, nàng liếc nhìn hai người Mai, Cúc chuẩn bị động thủ thì nói với giọng không to không nhỏ chỉ đủ cho mọi người nghe.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Mai, Cúc nghe lệnh từ ta đêm nay huyết tẩy Trần tể tướng phủ, với danh nghĩa của ta – cung chủ.

Nhớ thông báo cho hắn một tiếng để hắn kịp thay ngươi.

– nói xong ta quay mặt tiêu sái bước theo bọn nha đinh đến địa lao để lại một đống dấu hỏi to đùng cho mọi người.

Tên kia đi trước không nghe thấy gì chỉ có bọn nha đinh đang mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng.

Mai, Cúc hiểu ý chớp nhoáng rời đi chuẩn bị cho tối nay.

Bọn người kia thực sự đã chọc giận cung chủ, nàng hiện đang rất tức giận rồi…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ban đêm, tại Tể tướng phủ…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Một đống hắc y nhân gồm hơn 30 người tách thành hai nhóm, một nhóm gồm ba người Cúc, Đào, Đinh đi đến chỗ Cung chủ của các nàng, nhóm còn lại do Mai dẫn đầu đến huyết tẩy Tể tướng phủ.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ta hiện đang ở trrong nhà lao gồm mấy tên đại hán to lớn mỗi tội giờ đang nằm bẹp dưới đất vì bị ta cho một trận đòn nên thân.

Trong nhà lao này đầy mùi ẩm mốc, ngoài mấy đống rơn rạ ra chẳng còn gì, ta gom một chút rơm rạ sạch tạo thành một núi nhỏ ngồi tựa lưng vào, cũng không tệ, Vẫn tốt hơn ngày xưa ở cô nhi viện nhiều.

Ngày nhỏ chỉ vì đôi mắt màu đỏ ta bị mọi người kì thị, khi dễ, bị ngủ dưới sàn nhà lạn cóng vào mùa đông, mùa hạ thì không cho ta mũ, ta khi nào cũng bị khi dễ, đến năm 15 tuổi ta thực sự biết mình có thề sử dụng phép thuật, ta rời khỏi cô nhi viện tiếp tục cuộc sống khó khăn bên ngoài, cũng được vài tháng, thì có một ông chủ lớn nhận ta làm người mẫu quảng cáo từ đó ta khá giả hơn, có nhà riêng, được đi học, mọi người không kì thị cũng chẳng biết mắt ta màu đỏ.

Điều này làm Lăng muội rất vui, nàng ấy cười cả ngày, bịn ta vô cùng cao hứng…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>“Xoẹt” Cúc tỷ và hai hộ vệ kia đến cứu ta, a nói cứu cúng hơi quá, nếu muốn chính ta đã tự đi rồi nhưng thật sự rất vui vẻ, ở đây mọi người luôn chăm lo cho ta.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Cung chủ, người có làm sao không, sao ngài không nói gì?

– Lúc này Cúc tỷ tuy ít nói nhưng cũng phải nói lên nhiều, ai bảo nàng hại bọn họ lo lắng, lúc đi vào chỉ thấy Lăng muội một thân xanh nhạt ngồi thu lu một góc cơ chứ.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Ân, ta không sao, vô cùng khỏe mạnh.

Chúng ta đi.

– ta vui vẻ bước ra ngoài, cung lúc cũng nghe một tiếng “xoảng”, tiếng xích kêu, lập tức quay lại hỏi Cúc tỷ

- tỷ không cử lộn người đi cứu nhầm chứ?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Không, đó là một người khác.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ngạc nhiên một lát, ta quay lại nhìn, một thân áo lam cao lớn bễ nghễ, mái tóc dài ngang hông được bối lên tùy tiện, một vài cọng tóc lười biếng rớt trên khuôn mặt, ánh mắt lam bạc đầu lãnh khí, chiếc mũi cao thanh tú thở ra hơi thở chết choc, bạc môi khêu gợi, áo hở một khoảng ngực làm người ta muốn xịt máu mũi, thật may là ta thường xuyên tiếp xúc với mỹ nam.

Mà tại sao ta lại không biết hắn cũng ở trong này nhỉ, ta thật bất cẩn.

Hắn còn nhìn y chang ta nữa, mắt xanh, áo xanh.

Thật làm ta ngại muốn chết.

Lúc ta đang âm thầm đánh giá hắn cũng là lúc hắn đánh giá ta.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lam trong suốt không một gợn sóng, chiếc mũi nhỏ xinh, môi anh đòa nhỏ nhắn đầy đặn, thân mặc lam y, là một đại mỹ nhân.

Bất quá đó chỉ là phần đầu, quan trọng là sao nàng lại mặc y phục màu sắc giống, kiểu dáng tương tự, còn đôi mắt màu lam kia nữa, y hệt hắn vậy.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Đang âm thầm đánh giá thì hai đạo ánh mắt lam chạm nhau, không nói không rằng cả hai đứng hình, ta quay lưng bước đi tiếp.

Nhỏ giọng nói với Cúc nhi.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Mọi việc ở Tể tướng phủ sao rồi?


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Chủ tử, đang huyết tẩy tốt đẹp.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>

- Tốt, phải móc mắt tên kia cho ta, còn nữa đem cái này đến để lại, đây là thông điệp của ta.

– nói xong đưa cho Cúc tỷ một cái ngân châm trên đầu có một đóa hoa Bỉ Ngạn bằng vàng rồi tiện chân phi thân đi.

Hai người kia đi theo ta còn Cúc tỷ đi thi hành mệnh lệnh.


large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Ta cũng không nghĩ hắn ta sẽ nghe hết cuộc trò chuyện của ta nhưng hắn thật sự đã nghe… Nhưng ta biết, hắn không tầm thường, sát khí trên người hắn và cả khí thế kia nữa…

large; line-height:

28px; text-align:

justify; background-color:

rgb(255, 255, 255);'>Nàng ta huyết tẩy Tể tướng phủ sao?

Thật khó tin, chắc chắn thế lực đằng sau không nhỏ, Tể tướng phủ kia nếu nàng không làm ta cũng đã làm…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bich-van-lang-tieu-tien-co-o-tu-cung-hap-duoc-my-nam-109238.html