Blood Story - Câu chuyện thực sự đã nổ ra - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Blood Story - Câu chuyện thực sự đã nổ ra

.

Tan học, Kim Ngưu có nhiệm vụ chở Bạch Dương về vì nhà bọn nó gần nhau.

Nhưng bây giờ bọn nó ở kí túc xá nên Ngưu chỉ đưa Bạch Dương về đến chỗ phòng của cô thôi.

Đến phòng, Bạch Dương đột nhiên cúi gầm mặt để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cô không ngờ khi yêu lại như vậy, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô gọi Ngưu :

-Ngưu -chan này.

-Hử?

_ Ngưu quay lại -À! Cũng không có gì! Mình chỉ tạm biệt thôi.

-Đúng là Cừu ngốc! Có gì mà phải tạm biệt _Ngưu suy nghĩ, nhưng rồi cũng vẫy tay chào.

.

Mở cửa phòng, cô thở dài, cô yêu Ngưu nhưng không dám thổ lộ, cô sợ khi thổ lộ với Ngưu thì Ngưu từ chối.

Cô sẽ đau biết chừng nào .

Đang định lên giường nằm ngủ thì:

-Thất tình à?

_Tất nhiên, giọng này là của Yết.

-Thì sao?

_Bạch Dương đáp trả -Không có gì.

Tò mò thôi! _Yết cười nhạt.

-Đồ điên_Bạch Dương tức giận.

-.

_Yết mặc kệ.

.

Đêm đến,.

.

Bạch Dương đang ngủ thì thấy đau bụng, hỏi Yết thì Yết ngủ say nên cô đành phải tự đi tìm.

.

Đi đầu hành lang đến cuối hành lang không thấy một cái phòng vệ sinh đâu , cô bực mình định về phòng thì chợt .

có ai đó đang ôm cô, do trời tối nên cô không rõ là ai.

-Nhớ anh à?

Mã Nhi -Song.

Song Tử?

Tên khốn khiếp , kiểu này phải cho mi một trận thì mới biết được ta là ai!!! _Bạch Dương suy nghĩ, định cho Song Tử một trận thì cô rơi vào trạng thái sốc tự do vì.

.

Song Tử đang mi cô?

!! -Trời ơi! Nụ hôn đầu của ta bị mi cướp như thế này hả?

Ta còn phải để cho.

_Nói đến đây thì Bạch Dương ngập ngừng.

-Cho ai hả?

Mã Nhi?

_ Song Tử ghen quá mất khôn -Cho ai thì cho! Miễn là không phải mi!_ Bạch Dương định đi thì Song Tử giữ lại .

-Mã Nhi ! Em thề non hẹn biển với anh rằng sẽ yêu anh suốt đời! Vậy bây giờ đến nụ hôn đầu mà em không cho anh à?

_Song Tử bắt đầu giở trò sến ra doạ Bạch Dương.

Mắt đã chuyển đỏ.

-A.

Anh tha cho tôi đi.

Tôi là Bạch Dương _Bạch Dương sợ, nói lắp bắp.

-Hả?

_Song Tử lúc này như súng tịt ngòi .

Cậu bé xấu hổ lững thững về phòng.

Bạch Dương lúc này cũng hết đau bụng (do sợ =)) ) nên đã chay như ma đuổi về phòng.

.

Hôm sau.

.

Bạch Dương và Song Tử bắt gặp nhau , Song Tử qua chuyện hôm qua thì hôm nay vẫn bình thường, còn Bạch Dương thì cũng thế, chạy lon ton ra chỗ Ngưu tám.

Song Tử thấy Bạch Dương vui vẻ với Ngưu thì lại tức.

Cậu ra phá đám:

-Ê ! Cừu đần! Tính ve vỡn Trâu điên à?

-Này! Nói ai Trâu điên hả thằng biến thái?

_Bạch Dương bênh vực Ngưu.

-Á à! Cừu ngốc cừu đần thích Tr.

_Song Tử bị Bạch Dương bịt mồm -Thích Tr là ai thế mà mình không biết vậy?

_ Ngưu mặt hớn hở, định bô bô cho lũ bạn Hunter của mình .

-Thôi dành thời gian cho Vampire và Hunter nhé!_ Ngưu cười lớn rồi chạy tót xuống căng

- tin và cũng quên luôn ai là kẻ thù của Vampire và ai là kẻ thù của Hunter.

Chỉ còn lại 2 người.

Tưởng rằng sẽ lãng mạn lắm, ai dè.

-Bốp! ai cho anh bô bô với Ngưu hả?

_Bạch Dương đá thật mạnh vào bụng Song Tử .

-Cô có cần phải bạo lực như vậy không?

Tôi ẹp zai thế này mà động tay động chân à?

_Song Tử vỗ ngực tự hào mặc dù đang đau bụng .

-Bốp! Chết đi!_ Bạch Dương đạp thêm 1 phát nữa vào chân Song Tử -Điên à?

_Song Tử hét lên -Ừ! Điên thì mới đành lòng hạ cẳng chân hạ cẳng tay vô mi chớ_Bạch Dương hứ! 1 phát rồi đi.

-Aishhh!! Đúng thật là.

_Song Tử hét lên rồi cũng đi luôn.

.

Trong lúc đó, tại can-tin, Nhân Mã do trêu Song Ngư làm Song Ngư khóc nên bây giờ chưa rõ nguyên nhân, cậu đã mi Ngư Ngư (nhân cơ hội đó những đứa chứng kiến đã nhanh chóng chuồn ).

Ngư do quá ngượng mà bỏ đi, cô để quên một quyển sổ rất đẹp làm Nhân Mã hiếu kì, cậu không muốn trả lại Song Ngư bây giờ mà nghiền ngẫm đọc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-cau-chuyen-thuc-su-da-no-ra-236869.html