Blood Story - Chuyến đi chơi thú vị nhất từ trước đến nay - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Blood Story - Chuyến đi chơi thú vị nhất từ trước đến nay

.

Bạch Dương hiện giờ đang cố chen vào mấy bạn học sinh đang cố gắng mua hộp gà rán hôm nay.

Khi cô nghe thấy nhân viên nói :

Chỉ còn hộp gà rán cuối cùng , cô nhanh chóng giải tán bọn kia và phi thẳng vào chiếc hộp đó.

Vừa cầm vào thì đúng lúc cũng có người cầm vào hộp gà rán ấy.

Bây giờ cô và người ấy đnag trong tình trạng giành giật.

Cô ngẩng đầu lên, đó là tên Song Tử, cô hét lên :

-Trả đây! -Cô không biết câu kính lão đắc thọ à?

_Song Tử -Này ! Anh chưa đến tuổi đâu! Nếu muốn thế thì anh không biết câu trên kính dưới nhường à?

_Bạch Dương nhưng bị Song Tử giật theo hướng cậu .

Hết chịu nổi, cô dùng chân đá mạnh vào bụng cậu , Song Tử vì đau quá mà thả lỏng tay.

Thùa cơ, cô chạy bán sống bán chết với chiếc hộp trên tay.

Song Tử cũng theo nhưng chậm hơn.

.

Thấy Song Tử chạy sắp đến gần mình , cô cố gắng chạy nhanh nhưng bị Song Tử tóm được.

Cô (lại)đá tiếp, Song Tử thì thấy thế và đã chú ý được, vội né, kết quả là cô đá trúng bác bảo vệ .

Cô đơ một hồi thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô chạy đi, cô tỉnh lại và hét lên :

-Điên à?

-Ơ! Ai điên hơn ?

Ai điên mà ở lại đó cho ông bảo vệ bắt chứ?

-Ừ nhỉ!!?

_Lúc này cô thấy cũng đúng và chợt đỏ mặt vì Song Tử nắm tay cô chặt quá .

Cô thấy thật ấm áp.

Dừng lại ở sân sau trường , 2 đứa thở hồng hộc, nói không ra hơi.

Khi đã hô hấp bình thường, Bạch Dương đưa hộp gà rán cho Song Tử :

-Nè! Ăn đi -Đến bây giờ mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống à?

-Ừ _ Bạch Dương nở nụ cười thiên thần làm Song Tử đơ 1 lúc rồi cầm lấy hộp gà rán -Vậy thì ăn .

_Song Tử định cắn một miếng gà thì bác bảo vệ chạy đến .

Cậu thở dài, kéo Bạch Dương chạy đi.

Cậu trèo lên tường , kéo Bạch Dương lên rồi nhảy xuống.

Còn Bạch Dương thì đứng nguyên ở đó vì .

sợ độ cao.

-Xuống đi_Song Tử hét -Tôi .

sợ độ cao! _Bạch Dương run bần bật.

-Xuống đi.

Tôi đỡ_Song Tử dang 2 tay ra và nghĩ :

Hunter mà cũng sợ độ cao à?

Buồn cười thật! -.

_Bạch Dương nhắm mắt, nhảy xuống.

Kì lạ là cô không thấy đau vì Song Tử đỡ cô, đã thế còn ôm cô rất chặt như thể không muốn mất đi.

Cô ẩn Song Tử ra :

-Thế bây giờ cúp à?

-Ừ! Đi chơi không?

_Song Tử -Ok _Nói rồi cả 2 đứa đi chơi .

Đang đi sang đường thì tự nhiên có 1 chiếc xe ôtô lao qua, Song Tử liền ôm cô rồi lao qua bên đường một cách nhanh chóng làm Bạch Dương bất ngờ, cô tức giận ẩn Song Tử ra và hét lên:

-Tôi cấm anh giở trò để ôm tôi nữa đấy!!! -Sao hơi tý là động tay động chân thế?

Lại còn động mồm nữa chứ_Song Tử nói xong thì nhận ngay cú sút vào bụng của cô.

Oánh nhau được 1 hồi thì bọn nó cũng dung dăng dung dẻ đi chơi .

.

Tại trung tâm giải trí.

Bọn nó đi chơi hết trò này đến trò khác, chỉ có điều hôm nay là một nỗi nhục lớn của Song Tử vì.

(Trò đua xe) -Yê! Tôi thắng rồi!!!_Bạch Dương hét loạn lên làm Song tử đớ người ra (Trò ném bóng rổ) -Yê! Tôi thắng!!! (Các trò tổng hợp còn lại =]]) -Tôi thắng rồi !!!!!!!_Bạch Dương hét lên .

.

-.

_Song Tử đơ toàn tập (=)) nhục nhã lớn nhất của Song Tử) -Ê! Sao vậy?

_Bạch Dương lay lay người Song Tử -À không có gì! Đi về được chưa?

_Song Tử không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa (thêm nữa chắc ông ý tự tử quá =)) ) -Ok! bye nha! _Bạch Dương chạy đi.

Cô bây giờ cũng không thể biết được tình cảm của mình dành cho ai .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-chuyen-di-choi-thu-vi-nhat-tu-truoc-den-nay-236873.html